Hạng C
30/9/06
635
2
18
53
RE: Xử lý thế nào khi gặp trường hợp này ????

Cần gì kiếm roi điện hả bác, kiếm mấy cái "giò heo", bước xuống bác lên đạn 'cạch'...'cạch'...... là tụi nó quỳ xuống lạy Bác ngay ấy mà.

Em đùa chút thôi, chứ em thì xin lỗi tụi nó trước cho chắc.he.....he...... nhát như thỏ đế!
 
Hạng D
12/9/06
4.567
20
0
58
Sài Gòn
RE: Xử lý thế nào khi gặp trường hợp này ????

Trích đoạn: khoa

Em cũng gặp trường hợp này rùi các bác ạ , bác bác kiếm được cây roi điện gặp sự cố lấy ra bấm vài phát nghe tiếng điện nổ "tạch tạch " + kèm theo tia điện chạy vòng vòng nữa , em bảo đảm bọn côn đồ chạy mất dép lun ![:D:mad:

Ngộ lói lồi : Ở lâu pán, chỉ ngộ, ngộ cho xiền cò?:D
 
Hạng D
4/10/05
4.881
41
48
53
Gò Té
RE: Xử lý thế nào khi gặp trường hợp này ????

Trích đoạn: trungnghia

Trích đoạn: khoa

Em cũng gặp trường hợp này rùi các bác ạ , bác bác kiếm được cây roi điện gặp sự cố lấy ra bấm vài phát nghe tiếng điện nổ "tạch tạch " + kèm theo tia điện chạy vòng vòng nữa , em bảo đảm bọn côn đồ chạy mất dép lun ![:D:mad:

Ngộ lói lồi : Ở lâu pán, chỉ ngộ, ngộ cho xiền cò?:D
Hỏi hoài. 168 Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ lão, Q.1. (Tui hỏng lấy tiền cò đâu :D:D)
 
Hạng D
12/9/06
4.567
20
0
58
Sài Gòn
RE: Xử lý thế nào khi gặp trường hợp này ????

Chỗ đó hình như là Công An thành phố mà? Bác tính "chơi" tui hả???:D:D
 
Tập Lái
27/2/07
9
0
0
RE: Xử lý thế nào khi gặp trường hợp này ????

Tớ thì nhịn tất cho dù không phải lỗi của mình. Cứ bước ra khỏi xe cười nói vỗ vai móc thuốc ra mời , anh em thông cảm là bọn nó dịu ngay ý mà. Cùng đường quá thì mới "cắn" lại thôi he.he...
 
Hạng C
5/12/06
674
14
18
-) từ :-) từ :-) từ
RE: Xử lý thế nào khi gặp trường hợp này ????

Còn nhớ cuối năm ngoái em và vợ cả đi con bọ lên Đà Lạt, ngay con đường trên cao bên chợ Đà lạt khu cà phê. Lúc lấy xe ra khỏi bãi, đang từ từ vừa lăn bánh thì bỗng đâu từ hướng trên rạp chiếu bóng phi xuống một xe honda chở hai gã say rượu chạy như điên lọang chọang quẹt vào một xe đạp cùng chiều. Hai gã trên xe máy ngã văng xe trôi đến gần đầu xe em. Dĩ nhiên là em đã dừng hẳn vì mới vừa lăn bánh, chẳng ai đụng vào ai. Thế mà từ trong lề xông ra một gã say rượu nữa (Xứ sương mù uống rượu khỏe thật) hùng hổ chặn đầu xe em lại, hắn vỗ ầm ầm vào mũi xe đòi em xuống bằng được để nói chuyện phải quấy, mặc dù hai tên té xe thì chẳng ý kiến gì. Em đành bước xuống xe và giữ giọng ôn tồn giải thích cho tên anh hùng bất đắc dĩ, nhưng hắn càng hăng tiết hơn, rồi bà con bắt đầu xúm đông vào, rồi lại thêm hai gã té xe, mặc dù chẳng sao, bây giờ cũng xúm vào lên giọng: 'Mày tưởng mày đi xe hơi là mày ngon hả???'
Đố các bác em giải quyết thế nào?
 
Hạng D
29/3/07
1.808
658
113
vnexpress.net
RE: Xử lý thế nào khi gặp trường hợp này ????

Chắc bác FIat4inside goi *** đến hay là cho tiền, mời mấy thằng cha bợm đó vô quán nhậu tiếp. Em nghĩ chắc cách thứ 2 wé :D
 
Tập Lái
26/2/07
9
0
0
RE: Xử lý thế nào khi gặp trường hợp này ????

Trích đoạn: songnguyen

Trích đoạn: trungnghia

Trích đoạn: khoa

Em cũng gặp trường hợp này rùi các bác ạ , bác bác kiếm được cây roi điện gặp sự cố lấy ra bấm vài phát nghe tiếng điện nổ "tạch tạch " + kèm theo tia điện chạy vòng vòng nữa , em bảo đảm bọn côn đồ chạy mất dép lun ![:D:mad:

Ngộ lói lồi : Ở lâu pán, chỉ ngộ, ngộ cho xiền cò?:D
Hỏi hoài. 168 Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ lão, Q.1. (Tui hỏng lấy tiền cò đâu :D:D)
sắm bộ đẻn dây trang trí quấn lên người rồi bật tách tách,mịa thằng nào dám dzô