Hạng B2
8/4/07
107
41
28
44
Nó nhận lỗi nhưng chỉ nói 1 câu thế này: "Xe em không có giấy tờ, em cũng không có tiền, chỉ có cái mạng em anh cứ lấy đi". Hix, thiệt tình là potay.
Vậy là xác định cmn rồi. Bác coi như xui xẻo thôi, Có bảo hiểm thì bác báo chạy đụng vô đâu đó bị móp hay để xe ngoài đường tới lúc lấy thì thấy vậy, không có bảo hiểm thì tự sửa thôi.
 
Hạng D
19/7/11
1.786
6.932
113
Vậy là xác định cmn rồi. Bác coi như xui xẻo thôi, Có bảo hiểm thì bác báo chạy đụng vô đâu đó bị móp hay để xe ngoài đường tới lúc lấy thì thấy vậy, không có bảo hiểm thì tự sửa thôi.

Nhẹ nhẹ thì ok chứ bể đèn các kiểu trở lên là không dễ đâu bác ơi. Còn phải tốn tiền cho giám định nữa
 
Hạng D
4/2/14
2.878
3.542
113
Bác này có kinh nghiệm rồi nè. Nhiều người đi đúng luật nên tưởng không sao, báo xxx xong bị giam xe luôn, rồi bên kia bị nằm viện dù nó sai thì cũng phải xin nó cái giấy bãi nại rồi xxx mới giải quyết, gặp người không đàng hoàng thì phải tốn tiền nữa, rồi đi tới đi lui làm thủ tục. Tính ra vừa tốn tiền, tốn thời gian rồi bực mình nữa, nên tốt nhất là thỏa thuận xong rồi tự sửa

Công nghệ giờ ngon lắm bác, làm xong nhìn không biết luôn. Cứ bảo lái mới tông vô chậu cảnh,,, xong. Nếu bác mà tông liên tục thì mới bị bh làm khó dễ. Hoặc yêu cầu thay những cái đắt tiền, thì mới phiền hà, chứ sửa chữa thì ok hết.
 
Hạng D
30/12/10
2.071
650
113
GMFC & FRIEND
Em bị mấy lần... bắt nó ói tiền ra xong, chạy về đậu trước cửa nhà, gọi đt cho CA khu vực và bảo hiểm, nói đậu xe ở trước nhà bị ai đó tông vào mông v2 rồi bỏ đi... CA khu vực xác nhận với BH xong em đem xe đi bảo hiểm, trong thời gian đó dắt CA khu vực đi nhậu... xong...
 
Hạng D
15/12/13
1.359
1.494
113
Hút là sao bác ? Chứ không phải họ tháo ra gò lại à ? Bác biết gara nào làm ok thì giới thiệu em luôn.
Đối với thanh dưới cửa , Nếu gara nào có thiết bị hiện đại ( máy hàn tiếp xúc chuyên dùng ) thì sẽ kéo phần móp ra mà ko làm hư phần sơn lót bảo vệ mặt trong "hộp " .... Còn hiện nay phần lớn các gara dùng máy hàn điện thông thường để " chấm " các bát kéo các vết lõm ra - maxtic-sơn lại, sau khi nhận xe ko sao nhận ra đã móp chổ nào luôn, bác chủ cứ yên tâm .
p/s : Bác chủ tham khảo cách phục hồi vết móp em mượn của anh gồ : https://www.youtube.com/watch?v=Fl1iXPn_rb8
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: quackquack
Hạng C
3/9/14
530
130
43
Đối với thanh dưới cửa , Nếu gara nào có thiết bị hiện đại ( máy hàn tiếp xúc chuyên dùng ) thì sẽ kéo phần móp ra mà ko làm hư phần sơn lót bảo vệ mặt trong "hộp " .... Còn hiện nay phần lớn các gara dùng máy hàn điện thông thường để " chấm " các bát kéo các vết lõm ra - maxtic-sơn lại, sau khi nhận xe ko sao nhận ra đã móp chổ nào luôn, bác chủ cứ yên tâm .
p/s : Bác chủ tham khảo cách phục hồi vết móp em mượn của anh gồ : https://www.youtube.com/watch?v=Fl1iXPn_rb8
Thanks bác đã trấn an. Mang ra hãng không biết bị chém bao nhiêu đây, hix
 

Attachments

Hạng F
18/9/10
7.485
2.396
113
54
Sài gòn
Em cũng bị 1 lần, quay đầu gần xong, nghe cái rầm, dừng xe bên lề bước xuống xe thì một thằng nó tông vào phía đít xe (xéo xéo), cái biển số cứng vậy mà thụt vào trong xe luôn, còn thằng 2 bánh thì nằm ngay đơ, xỉn quắc cần câu luôn, em sợ hết hồn, vì nó tông mình, nhưng có bị gì thì thằng 4 bánh cũng phải là người chịu thiệt (only in Vietnam), nhưng mọi người xung quanh (ngay quán cà fe đông người) cũng hiểu tình hình vào phụ giúp em đưa nó và xe vào lề, sau khi vào lề thì nó tỉnh lại, và nó lảm nhảm "lỗi tại tôi, lỗi tại tôi hết", lúc này em mừng hết lớn luôn, có nghĩa là người nó không sao. sau đó nó lên xe và tính chạy đi, mọi người sợ nó đi lại tông lung tung nữa, nên có người kéo xe nó lại kêu nghỉ tí rồi đi, nhưng nó cũng phóng đi luôn, và đi một khúc thì nón bảo hiểm nó rớt xuống đường (nó không đội) mà nó cũng chả thèm lụm lại. Việt Nam mình hay có câu "hên", chưa xẩy ra tai nạn thì không sao, đến khi tai nạn xe mình bị hư tùm lum, còn thằng 2 bánh không bị gì hết thì lại được coi là "hên"
:3dcuoi:
:3dcuoi:
 
Hạng F
18/9/10
7.485
2.396
113
54
Sài gòn
Nó đụng móp cả 2 cửa, còn kéo nguyên đám xỉn ra làm dữ nữa, gọi xxx đến nó bảo tự thương lượng, không thì đem cả 2 xe về quận, thằng 2 bánh nó nói nó chỉ có cái mạng thôi, muốn lấy thì lấy. Xót cái xe mới mua có 2 ngày mà phải đi nằm viện.
Chia buồn cùng bác, gặp mấy thằng cô hồn
 
Hạng B1
31/3/15
88
158
33
46
Biết sao được, ở cái xứ " ai biểu đi otô..." thì phải chấp nhận thôi. đem xe về sửa
coi như hạn vậy.