Hạng D
14/9/17
1.138
1.250
113
40
Tân Uyên, Bình Dương
Bác đi lần đầu 3 ngày thì cũng phải có kinh nghiệm lái đường trường tương đối rồi. Không thì hơi căng đấy ạ. Ko quen thì cứ 3.5 - 4 ngày cho thoải mái nhé bác. Cứ QL1A + cao tốc cho nhàn. Dừng nghỉ đâu thì bác search google. ăn trưa dọc đường thì ghé chỗ nhiều xe tải là ok.
Ngày 1: SG-Phú Yên
Ngày 2: Phú Yên- Huế
Ngày 3: Huế - Vinh/Thanh Hóa
Ngày 4: về HP (Buổi sáng)

Mà HP đang vùng đỏ, bác chốt ngày về chưa?
Mình lần đầu tiên chưa có kinh nghiêm ( Kinh nghiệm 500km cầm lái) Vừa có bằng vẫn ôm xe về, BD-NA 1536km trong 2.5 ngày. Thực ra thì đi QL1 sướng mà các bác
 
Hạng D
14/9/17
1.138
1.250
113
40
Tân Uyên, Bình Dương
Sáng M1 01/2 lộ trình 5h00 SG - Phú Yên, ăn sáng Long Khánh, đi cung đường biển Phan Thiết - Vĩnh Hy - Cam Ranh - Nha Trang. Ăn trưa Cà Ná (Vĩnh Hy), cà phê Nha Trang, sau đó từ NT thẳng ra Phú Yên , ở Phú Yên 3 ngày 2 đêm (dự đi Gành đá đĩa, Đầm Ô Loan, ...) . Trưa 3/2 M3, ăn trưa xong 12h Phú Yên - Nha Trang, Chơi NT 4 ngày 3 đêm (Đi chơi các đảo). Sáng 6/2 m6, 10h NT - Sài Gòn.
Bác đi chơi thì sướng rồi. Bọn em chủ yếu về quê ăn Tết nên cũng gấp rút xíu
 
Hạng D
14/9/17
1.138
1.250
113
40
Tân Uyên, Bình Dương
Có bác nào SG-HP không ah, cho xin kinh nghiệm với ạ, 1 ngày đi tầm bao nhiêu km thì OK? Em dự kiến khoảng 03 ngày tới được ko ạ?, chỗ dừng nghỉ chân, lần đầu em đi Bắc-Nam. Xin các bác chỉ giáo thêm. Tks.
Nếu bác mới đi thì cứ ngày tầm 600km là vừa, 3 ngày là sẽ về TP Hoa phượng đỏ thôi
 
Hạng D
14/9/17
1.138
1.250
113
40
Tân Uyên, Bình Dương
Có bác nào SG-HP không ah, cho xin kinh nghiệm với ạ, 1 ngày đi tầm bao nhiêu km thì OK? Em dự kiến khoảng 03 ngày tới được ko ạ?, chỗ dừng nghỉ chân, lần đầu em đi Bắc-Nam. Xin các bác chỉ giáo thêm. Tks.
3 ngày tròn ok

XUÂN 2022! Chuẩn bị cho những cuộc hành trình Xuyên Việt về quê ăn Tết nhiều ý nghĩa
 
Hạng C
20/3/13
667
1.191
93
Mình lần đầu tiên chưa có kinh nghiêm ( Kinh nghiệm 500km cầm lái) Vừa có bằng vẫn ôm xe về, BD-NA 1536km trong 2.5 ngày. Thực ra thì đi QL1 sướng mà các bác
Bác là 1 trong những TH đặc biệt rồi :D
 
Hạng C
20/3/13
667
1.191
93
E đi lượt ra hay vào mấy lần thì tốc độ trung bình trên toàn quãng đường xe báo luôn là 45-48km/h không nhanh hơn được :( . Nên 1 ngày em đi nhiều thì 550km hết 12 giờ lái xe thường ngày đầu tiên xuất phát sớm. Trời tối tầm 6-7h là em không muốn lái nữa rồi. Những ngày sau làm biếng 6-7h mới cb xuất phát thì đi đc tầm 400-500km. Mà e có thời gian, kệ em :D
 
  • Like
Reactions: BD2007
Hạng D
14/9/17
1.138
1.250
113
40
Tân Uyên, Bình Dương
E đi lượt ra hay vào mấy lần thì tốc độ trung bình trên toàn quãng đường xe báo luôn là 45-48km/h không nhanh hơn được :( . Nên 1 ngày em đi nhiều thì 550km hết 12 giờ lái xe thường ngày đầu tiên xuất phát sớm. Trời tối tầm 6-7h là em không muốn lái nữa rồi. Những ngày sau làm biếng 6-7h mới cb xuất phát thì đi đc tầm 400-500km. Mà e có thời gian, kệ em :D
Thật ra vì về Tết tầm đc 10-12 ngày mà đi về mất 4 ngày rồi nên phải tranh thủ bác ah ! Còn có thời gian thì ăn chơi xả láng thôi. Một chốn, 4 quê nên nó mệt vậy, về nội còn phải đi ngoại cũng 200km nữa mà
 
Hạng C
20/3/13
667
1.191
93
Thật ra vì về Tết tầm đc 10-12 ngày mà đi về mất 4 ngày rồi nên phải tranh thủ bác ah ! Còn có thời gian thì ăn chơi xả láng thôi. Một chốn, 4 quê nên nó mệt vậy, về nội còn phải đi ngoại cũng 200km nữa mà
Đúng rồi bác. Tranh thủ thôi chứ ở đc dăm bữa nửa tháng trôi cái vèo. HP quê e giờ về cũng ở trong nhà hết 7 ngày rồi. Bác đi nội ngoại 200km thì hết cả ngày đi về rồi. Nhưng xa hẳn như thế bọn nhỏ lại thích vì cảnh vật, văn hóa sẽ có khác biệt. mỗi lần đi như 1 chuyến du lịch mới.
 
  • Like
Reactions: SangBD
Hạng D
14/9/17
1.138
1.250
113
40
Tân Uyên, Bình Dương
Đúng rồi bác. Tranh thủ thôi chứ ở đc dăm bữa nửa tháng trôi cái vèo. HP quê e giờ về cũng ở trong nhà hết 7 ngày rồi. Bác đi nội ngoại 200km thì hết cả ngày đi về rồi. Nhưng xa hẳn như thế bọn nhỏ lại thích vì cảnh vật, văn hóa sẽ có khác biệt.
Nhà ngoại là 2 ngày , nhà nội 5 ngày là hết Tết kakaka... nhưng có 4 ngày đi trên đường bọn trẻ cũng đã khoái lắm rồi
 
  • Like
Reactions: Pha Hoang