Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.356
155.569
113
www.phindeli.com
Từng nghe:
... một đại ka của mình phán: năm nay làm gì cũng lỗ, làm càng nhiều càng lỗ
39.gif
39.gif
39.gif
... thôi nghỉ làm đi chơi cho ... đỡ lỗ :)
... Lại có kẻ nói: 2012 là tận thế ... có nhiêu chơi hết đi :)

Nghe lỗ, nghe tận thế mà ... lòng mừng khấp khởi, chẳng qua chỉ vì cái tính ham ăn ham chơi nó đã nhiễm nặng vào máu, tạo thành 1 chứng bệnh mà y học tới giờ vẫn chưa thể chữa khỏi được. Nay lại có nhiều lý do có vẻ chính đáng để ăn chơi thì ... còn gì bằng
21.gif


Thu xếp mọi việc tạm ổn xong, hôm nay mình đi.
 
Last edited by a moderator:
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.356
155.569
113
www.phindeli.com
Re:Xuân Nhâm Thìn ăn chơi nhật ký

Đi chơi không giống đi làm, đi chơi là phải nhàn hạ, thư giãn :)
Sáng dậy, tà tà ta ăn sáng, cafe cà pháo, xếp đồ lên xe, ra khỏi nhà là 10h kém 15p.

Kế hoạch ngày đầu tiên SG- Nha Trang. Xe chỉ có 1 tài nên khó có thể vừa lái xe vừa ... chụp ảnh, thôi thì chỉ chụp lúc dừng chân.

Lộ trình Q.7 - Phà Cát Lái - Nhơn Trạch - Dầu Giây hôm nay thật là êm ả, không có 1 điểm kẹt xe nào. Ngày 28 tết, đường vắng vẻ lạ thường.

Cung đường Nhơn Trạch - Dầu Giây qua rừng cao su luôn đem lại cảm giác thư giãn:

Xuân Nhâm Thìn ăn chơi du ký


Xuân Nhâm Thìn ăn chơi du ký


11h45 đến Dầu Giây, vắng xe:
Xuân Nhâm Thìn ăn chơi du ký


QL 1 cũng vắng

Xuân Nhâm Thìn ăn chơi du ký


Tuân thủ nghiêm túc tất cả các biển báo, gần 2h chiều đến Phan Thiết, quyết định chọn tuyến đường QL1- Phan Thiết - Mũi Né - Hòn Rơm - Hoà Thắng - Hồ Bàu Trắng - Phan Rí - QL1.

Đói rồi, kiếm chỗ nào ăn ngon ngon nào. Quyết định vào đây:

Xuân Nhâm Thìn ăn chơi du ký


Đệ nhất đặc sản Phan Thiết, đối với mình là món gỏi cá suốt, nhưng tiếc thay hôm nay cá suốt không còn, ăn cá mai vậy.
Thật thú vị, thì ra gỏi cá mai làm đúng kiểu Phan Thiết, ăn ngon chẳng kém gì cá suốt. Chỉ vì 1 món này cũng đã đáng bỏ công phi từ SG ra Phan Thiết :)

Xuân Nhâm Thìn ăn chơi du ký


Thêm ít tôm chiên bơ cho 2 nhóc. Bọn nhóc thích tôm chiên cháy xém kiểu Phan Thiết:

Xuân Nhâm Thìn ăn chơi du ký


Làm thêm 1 cái lẩu mú cho chắc bụng, món này cũng ngon nhưng thực ra là quá bình thường, đâu chả có. Chẳng đáng để chụp hình.
 
Last edited by a moderator:
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.356
155.569
113
www.phindeli.com
Re:Xuân Nhâm Thìn ăn chơi nhật ký

3h30 xuất phát từ Mũi Né, khám phá con đường mòn ven biển đi tắt từ hồ Bàu Trắng qua Phan Rí, đường đi qua nhiều vùng quê yên tĩnh, bọn nhóc thích thú vì thi thoảng lại gặp vài đàn bò, đàn dê, đặc biệt là đàn hải âu nhao nhác kiếm ăn ở đoạn bờ biển này.

5h chiều ra lại QL1A ở Phan Rí, từ đây thấy Vietmap báo còn cách sân bay Cam Ranh khoảng 130km. Đường vắng, nhưng vẫn phải cẩn thận vì xe khách từ miền Trung ngược về SG chạy khá ẩu.

Đúng 7h30 tối đến Cầu Mới, Bãi Dài, đã 1 năm rồi không quay lại đây, phải làm 1 bữa cho đã đời:

Món Sá Sùng nướng được ưu ái kêu ra đầu tiên, món này chưa thấy ở đâu ngon bằng ở Bãi Dài, có lẽ vì chỉ có ở Bãi Dài phục vụ Sá Sùng tươi sống. Nó ngọt, bùi, giòn dai, ăn với nước chấm ớt xanh Nha Trang thì bắt mồi vô đối, ngay cả món mực 1 nắng lừng danh cũng không thể bằng:
Xuân Nhâm Thìn ăn chơi du ký


Ghé Nha Trang mà không ăn cá biển tươi còn bơi tung tăng là một sai lầm lớn. Mình khoái nhất món cá Dìa của vịnh Cam Ranh, nhưng hôm nay các bác Nha Trang ra ăn hết mất rồi, tạm hài lòng với 1 chú cá Chim trắng nướng muối ớt:
Xuân Nhâm Thìn ăn chơi du ký


Bọn nhóc cũng có món khoái khẩu của chúng: ghẹ lột chiên bột, sò chén nướng mỡ hành:
Xuân Nhâm Thìn ăn chơi du ký


Làm thêm 1 tô cơm và 1 tô canh cho căng bụng. Món canh cải này ngon ngọt tuyệt vời, đơn giản vì chủ quán cho vào rất nhiều tôm tươi và mực tươi:
Xuân Nhâm Thìn ăn chơi du ký


Căng bụng rồi, lại thấy bà chủ quán mang ra 1 ấm trà và 1 đĩa mứt gừng nhà làm. Mứt gừng ngon thật, cay hơn và đậm đà hơn mứt gừng Sài Gòn hay Hà Nội. Khử hết mùi tanh của bữa hải sản.
Xuân Nhâm Thìn ăn chơi du ký



Hơn 9h tối mới tà tà từ Bãi Dài theo cung đường ven biển về Nha Trang. Về tới khách sạn, nhân viên lễ tân ngơ ngác thấy giờ này còn có người check-in. Àh sực nhớ mình có lá bùa của Đại pháp sư Đào-Lỗ đưa mang theo phòng thân, àh àh trưng lá bùa ra là ngay lập tức nhận phòng check-in. Hết ngày 1.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
17/3/11
501
119
43
Re:Xuân Nhâm Thìn ăn chơi nhật ký

Cái hạnh phúc đơn sơ,mộc mạc giữa đời thường khiến cả tỉ phú củng ganh tỵ....chúc mừng Bac chủ.....!
 
Hạng D
29/7/06
1.284
14
38
TP.HCM
Re:Xuân Nhâm Thìn ăn chơi nhật ký

Úi,,,E lót dép từ h.nay tới Mai Châu gặp A nhé
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
. Đúng là Gia Đình Hạnh Phúc
080402cool_prv.gif
 
Hạng C
14/4/07
727
1.166
93
Re:Xuân Nhâm Thìn ăn chơi nhật ký

Trời ơi quá đã. Có lẽ giờ này anh đang vi vu vùng Binh Định rùu nhỉ. Lót dép đợi xem hình tiếp thôi.
 
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.356
155.569
113
www.phindeli.com
Re:Xuân Nhâm Thìn ăn chơi nhật ký

Hôm nay không đi tiếp, quyết định đón giao thừa tại Nha Trang.

Sáng dẫn bọn nhóc thăm nhà thờ đá:
Xuân Nhâm Thìn ăn chơi du ký


80 năm nay, vẻ đẹp của nhà thờ đá Nha Trang luôn làm du khách sững sờ:
Xuân Nhâm Thìn ăn chơi du ký


Xuân Nhâm Thìn ăn chơi du ký


Xuân Nhâm Thìn ăn chơi du ký

(3 tấm hình sưu tầm)

Hàng bia mộ tại lối đi dẫn lên đồi
Xuân Nhâm Thìn ăn chơi du ký


Chân nhang tại nhà thờ Thiên chúa ... ấn tượng ngỡ ngàng về một sự giao thoa tôn giáo:
Xuân Nhâm Thìn ăn chơi du ký
 
Last edited by a moderator:
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.356
155.569
113
www.phindeli.com
Re:Xuân Nhâm Thìn ăn chơi nhật ký

Khách sạn của bạn ở Nha Trang không có hồ bơi, nhưng F1 muốn bơi? Không hề gì, hãy ghé nhà hàng bia tươi Louisiane, hồ bơi ở đây free:

Xuân Nhâm Thìn ăn chơi du ký


F1 phát hiện 2 em gái "lạ", hắn bèn bày trò nhảy nhót để gây chú ý:
Xuân Nhâm Thìn ăn chơi du ký



Cá cắn câu? Các em bé gái cũng lần lượt xuống hồ giao lưu:
Xuân Nhâm Thìn ăn chơi du ký


Làm quen nào, tối nay mình cùng đi bar nhé?

Xuân Nhâm Thìn ăn chơi du ký


Trong lúc F1 cua gái thì phụ huynh có thể thưởng thức bia tươi thượng hạng, bia ở đây thơm và nhẹ chứ không nhiều cồn như Hoa Viên:
Xuân Nhâm Thìn ăn chơi du ký


Bơi 1 lúc thì đói bụng, Pizza nhé?
Xuân Nhâm Thìn ăn chơi du ký


Món pizza margherita ở đây mỏng, giòn, phô-mai dầy và béo, nếu ăn cay được thì hãy cho thêm ít ớt Tabasco thơm nồng nhé:

Xuân Nhâm Thìn ăn chơi du ký


Chưa no? Trên đường về khách sạn hãy ghé đầu đường Nguyễn Thị Minh Khai làm 1 tô bún sứa cá dằm đặc sản Nha Trang, chỉ có 20,000 vina đô-la:

Xuân Nhâm Thìn ăn chơi du ký
 
Last edited by a moderator: