Hạng D
30/11/07
2.919
148
63
Thành phố mang tên Bác
Chuyến du xuân của bác Tuấn quá tuyệt vời và ấm áp hạnh phúc gia đình. Chúc bác tiếp tục cuộc hành trình an toàn và có nhiều ảnh phóng sự cho anh em OS thưởng thức.
 
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.360
149.826
113
www.phindeli.com
Ngày mùng 4 âm lịch, lịch trình Vinh - Hà Nội chỉ có 300km, nhưng đoạn đường QL1 này rất nhỏ hẹp, xe đông, tốc độ chỉ 40-50km/h. Em quyết định chuyển sang đi tuyến Yên Lý - QL48- đường HCM - Xuân Mai - Cao tốc Thăng Long - Hà Nội, tuyến này vắng, đường đẹp, tiếc là không thể vừa lái xe vừa chụp hình :)

Không thấy đói bụng, nhưng thấy quán ven đường cũng phải dừng để thử món ăn địa phương

Xuân Nhâm Thìn ăn chơi du ký



Quán đơn sơ nhưng sạch sẽ

Xuân Nhâm Thìn ăn chơi du ký




Sau nhà có cây bằng lăng núi

Xuân Nhâm Thìn ăn chơi du ký




Có bếp lửa gợi nhớ ký ức tuổi thơ

Xuân Nhâm Thìn ăn chơi du ký




Bữa trưa là món Dúi nấu rựa mận:

Xuân Nhâm Thìn ăn chơi du ký
 
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.360
149.826
113
www.phindeli.com
Ngày 4,5,6 âm lịch ăn Tết Hà Nội.

Tết Hà Nội có hoa đào phai

Xuân Nhâm Thìn ăn chơi du ký


Có quất làm kiểng

Xuân Nhâm Thìn ăn chơi du ký


Có cúc vàng cúc trắng

Xuân Nhâm Thìn ăn chơi du ký



Có bình hoa lay-ơn bên cửa sổ
Xuân Nhâm Thìn ăn chơi du ký


Năm nay có thêm chậu hoa tulip nhìn xuống phố

Xuân Nhâm Thìn ăn chơi du ký




Xuân Nhâm Thìn ăn chơi du ký




Xuân Nhâm Thìn ăn chơi du ký
 
Last edited by a moderator:
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.360
149.826
113
www.phindeli.com
Cafe phố Nhà Thờ

Trong nhà
Xuân Nhâm Thìn ăn chơi du ký


Ngoài phố

Xuân Nhâm Thìn ăn chơi du ký



Trên mái nhà có con mèo béo ú

Xuân Nhâm Thìn ăn chơi du ký



Nhìn qua Nhà Thờ xưa, hôm nay đã có thêm 1 cành đào

Xuân Nhâm Thìn ăn chơi du ký
 
Hạng D
5/5/07
1.358
15.172
113
Re:Xuân Nhâm Thìn ăn chơi nhật ký

tuando nói:
3h30 xuất phát từ Mũi Né, khám phá con đường mòn ven biển đi tắt từ hồ Bàu Trắng qua Phan Rí, đường đi qua nhiều vùng quê yên tĩnh, bọn nhóc thích thú vì thi thoảng lại gặp vài đàn bò, đàn dê, đặc biệt là đàn hải âu nhao nhác kiếm ăn ở đoạn bờ biển này.

5h chiều ra lại QL1A ở Phan Rí, từ đây thấy Vietmap báo còn cách sân bay Cam Ranh khoảng 130km. Đường vắng, nhưng vẫn phải cẩn thận vì xe khách từ miền Trung ngược về SG chạy khá ẩu.

Đúng 7h30 tối đến Cầu Mới, Bãi Dài, đã 1 năm rồi không quay lại đây, phải làm 1 bữa cho đã đời:

Món Sá Sùng nướng được ưu ái kêu ra đầu tiên, món này chưa thấy ở đâu ngon bằng ở Bãi Dài, có lẽ vì chỉ có ở Bãi Dài phục vụ Sá Sùng tươi sống. Nó ngọt, bùi, giòn dai, ăn với nước chấm ớt xanh Nha Trang thì bắt mồi vô đối, ngay cả món mực 1 nắng lừng danh cũng không thể bằng:
Xuân Nhâm Thìn ăn chơi du ký


...

Chúc mừng bác có chuyến du xuân vui vẻ.
Em cũng lang thang Cam Ranh- Nha trang nhiều mà chưa từng được thưởng thức món Sá Sùng tươi, chỉ ăn con khô thôi.
Em cũng máu lang thang, mà tết này lỡ bán mất xe chưa kịp mua lại. Ngồi nhà đọc câu chuyện chuyến đi của các bác thấy tủi thân như cô tấm ngày hội :D
 
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.360
149.826
113
www.phindeli.com
Re:Xuân Nhâm Thìn ăn chơi nhật ký

Ngày mùng 7 ÂL: nhập đoàn cùng các bác OSFC tại Mai Châu - Hòa Bình

Nhà sàn Mai Châu:
Xuân Nhâm Thìn ăn chơi du ký



Sản vật Mai Châu

Xuân Nhâm Thìn ăn chơi du ký




Xuân Nhâm Thìn ăn chơi du ký

Xuân Nhâm Thìn ăn chơi du ký




Xuân Nhâm Thìn ăn chơi du ký
 
Tập Lái
19/6/08
29
0
0
Re:Xuân Nhâm Thìn ăn chơi nhật ký

Chiều mồng 02 Tết hình như em thấy bác Tuando ở Hội An (em đi xe máy vào khu phố nên ko dám chắc).