Chủ đề tương tự
Chủ đề tương tự
rangnhon nói:Nhân dịp cái xe tập lái xuống dốc cầu làm 7 xe móp đít, em muốn hỏi các bác mình xuống sao cho đúng và an toàn. Hôm em học lái tới giờ, khi xuống dốc cầu em toàn để nguyên số đang chạy (thường là số 3), chân trái đạp hết côn (em sợ tắt máy), chân phải em nhấp nhả thắng. Mà sao em có cảm giác xe em nó trôi vùn vụt, nhẹ tênh. Em hỏi bác tài cơ quan mới biết em làm vậy chẳng khác nào về "mo", xe tự trôi, rất nguy hiểm. Sao thầy không nhắc gì em về chuyện này ta?
rangnhon nói:Nhân dịp cái xe tập lái xuống dốc cầu làm 7 xe móp đít, em muốn hỏi các bác mình xuống sao cho đúng và an toàn. Hôm em học lái tới giờ, khi xuống dốc cầu em toàn để nguyên số đang chạy (thường là số 3), chân trái đạp hết côn (em sợ tắt máy), chân phải em nhấp nhả thắng. Mà sao em có cảm giác xe em nó trôi vùn vụt, nhẹ tênh. Em hỏi bác tài cơ quan mới biết em làm vậy chẳng khác nào về "mo", xe tự trôi, rất nguy hiểm. Sao thầy không nhắc gì em về chuyện này ta?
rangnhon nói:Hic, vậy là em sai bét rồi. Các bác cho em hỏi luôn lúc em đang chạy số 3 hoặc số 4, vào cua em cũng đạp hết côn, thấy xe lao nhanh lắm, em chỉ ghìm bằng cách nhấp thắng thôi. Vậy có sai không ạ? Thầy em cũng chẳng nói gì, chỉ bẻ lái phụ em thôi.![]()
rangnhon nói:Hic, vậy là em sai bét rồi. Các bác cho em hỏi luôn lúc em đang chạy số 3 hoặc số 4, vào cua em cũng đạp hết côn, thấy xe lao nhanh lắm, em chỉ ghìm bằng cách nhấp thắng thôi. Vậy có sai không ạ? Thầy em cũng chẳng nói gì, chỉ bẻ lái phụ em thôi.![]()