Hạng B2
28/12/05
207
2
18
Hôm vừa rồi đi Tam đảo, lúc xuống dốc đứng nếu để số hai thì không sao chỉ phải mớm phanh. Tuy nhiên, nếu để số 1 thì không phải phanh nhưng vòng tua máy nên đến 3000 v/p. theo bác thì việc vòng tua máy cao khi động cơ kìm xe khi xuống dốc thì có hại không, xe có nóng không vân vân... em không phải dân kỹ thuật mong các bác chỉ bảo dùm. Thanks
 
Hạng F
30/7/06
12.518
4.298
113
Vungtau, HCMC, HN, BD, OTC, MSFC...
RE: Xuống dốc đứng với số tự động

Em thấy catalogue ghi dốc ngắn để số 3, dốc dài để số 2, dốc đứng thì mới để số 1 để phanh bằng máy. Hôm qua em đi lên Bạch Dinh Vũng Tàu khi xuống để số 3 thấy nó bon nhanh quá e chuyển sang 2 vẫn phải mớn phanh. Như vậy chắc cũng ok nhỉ?[8|]

Thanh củi:)
 
Hạng D
7/1/06
2.264
50
38
hamburger hill
RE: Xuống dốc đứng với số tự động

Nhưng mà gặp dốc dừa đứng dừa dài, chơi số 1 lâu, nó cứ rống 3.000rpm, cũng hơi keng thẻng :D[:'(]:mad:
@ bác Dâwmgoodman : cái dốc nhà lão Bảo Đại thì ăn nhằm giề :D Dừa thẳng, dừa rộng...Bác cứ bò lên Hải Đăng Vũng Tàu, đầu dốc lên đối diện cái bến tàu cánh ngầm ý. Lúc xuống, vừa dựng đứng & ngoằn nghoèo & đường vừa ốm nhom ốm nhách :D Gặp xe ngược chiều bò lên, 2 bác tài chỉ có nước...oẳn tù tì, lão nào thua, thì phải de cho tời khi gặp chỗ rộng để né [:'(] :D
 
Hạng F
30/7/06
12.518
4.298
113
Vungtau, HCMC, HN, BD, OTC, MSFC...
RE: Xuống dốc đứng với số tự động

hehe, cái dốc Hải đăng đấy ớn quá, em chưa dám xơi. Cái dốc lên Rada thì xem chơi rồi, 2 xe tránh được. :)

Dạo này dốc Hải Đăng đang làm nên e cũng chưa thử. Nếu đi thì lên có phải vào cầu 4H và xuống để 3,2 hay L hở bác Fẹt? :)
 
Hạng D
7/1/06
2.264
50
38
hamburger hill
RE: Xuống dốc đứng với số tự động

Trích đoạn: dawmgoodman
hehe, cái dốc Hải đăng đấy ớn quá, em chưa dám xơi. Cái dốc lên Rada thì xem chơi rồi, 2 xe tránh được. :)
Dạo này dốc Hải Đăng đang làm nên e cũng chưa thử. Nếu đi thì lên có phải vào cầu 4H và xuống để 3,2 hay L hở bác Fẹt? :)
Lão cứ yên chí nhớn :D
Tui bò lên đó hồi...97 lận, he he, 9 năm gồi :D Mà bò bằng cái Mazda 626, vô tư. Có điều, xác em nó hơi dài, có 2 cua gắt : 1 cua "chào sân" ngay chân dốc, cua kia lưng chừng núi...vài chú Tiều :D Cả 2 cua đều phải một đỏ mới qua lọt. Lúc xuống, Mazda 626 để số 2 cũng được.
Mà bây giờ, nếu mở rộng, chắc đỡ vả hơn. Bác cứ hỏi Anh Bồ Câu Pigeon xem. Hắn nằm mùng chống muỗi trên trển ý :D[:'(]:mad:
 
Hạng D
9/3/06
1.160
14
38
53
RE: Xuống dốc đứng với số tự động

Bác đi hồi 97 chắc đường còn hẹp chứ em đi 2005 bằng Zace thì không còn cần "1 đỏ" nữa. Không bít bây giờ đường đã sữa xong chưa nhỉ? Hồi giữa năm có lên một lần, thấy đá cát ngổn ngang nhưng ráng lỳ bò lên, lưng chừng gặp một em máy đào to kềnh chắn ngang, đành de lui xuống vậy. Cũng may, đi nhiều người nên có nguời canh de phụ.
 
Hạng F
30/7/06
12.518
4.298
113
Vungtau, HCMC, HN, BD, OTC, MSFC...
RE: Xuống dốc đứng với số tự động

Vưỡn sửa chưa xong các bác ợ. Còn ngổn ngang lắm. Lên được trên cái khúc cua gần đèn hải đăng nhìn xuống hơi đẹp các bác nhỉ? :)

Vậy ra tổ bác bồ câu pigeon ở Vũng tàu à, chắc hôm nào phải alo liên hệ bác ấy. Bác Fẹt cho em số alo nhé. Tháng nào em cũng đi Vũng tàu 1-2 lần. Ông bà già vẫn ở dưới đó.

À, hình như bác Fẹt chưa trả lời em là cứ để bình thường hay vào 4H lên dốc nhé? Em hỏi ngu về chiên môn tí, "một đỏ" là gì hở bác [8|]:D
 
Tập Lái
23/11/06
6
0
0
RE: Xuống dốc đứng với số tự động

Các bác cho hỏi chút, xe số tự động thì lam thế nào để lên số hay về số?