Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
15/10/06
1.832
26
48
3lan
Re:Xuyên nửa Việt tpHCM-QL1A-Huế-KonTum,BuonMaThuot-tpHCM - ngày 3,4

bác DaiNgu: Vậy thì em phải sửa lại "nhà nhà buôn gỗ, người người buôn gỗ", nghe câu của bác "Việt nam làm gì còn rừng để mà phá hở bác" mà buồn quá.
Trên QL 1A nhiều xe họ cũng ko nhường đâu bác, nhiều khi còn lấn để ko cho mình vượt. Đoạn về em bờt nhàt nên chạy có nhanh hơn một chút, tuy vận vẫn còn thua xa các bác khác :D. Trên đường hay thấy SF và Fortuner ghê.
Ngày 11: Buổi sáng trời nắng khá nóng, hỏi các em trong reception tại ks Dong Duong ở đây có gì hay thì các em lỏn lẻn nói là ko có gì hết. Còn tối hôm qua đi quanh quanh thị xã Kon tum (không phải thị trấn :D) để kiếm đồ bỏ bụng, cứ nghĩ trên này rừng rú thì phải có quán xá đẫm hương vị Tây Nguyên như "quán thịt rừng bình dân", hay "phở nai" "hổ thui" "báo quay"..... hoặc gì đó tương tự hihihi, hoá ra cũng như ở Xì gòng, cơm phở bình dân, cơm bình dân. Thôi thì tạm biệt Kon Tum để tiếp tục hồi Nam
sieuthiNHANH2009071419429yzq2ndhkmd1936198.jpeg

Men theo ql 14, qua vài con dốc cao và dài. Đoạn này đang sửa chữa nên đường lổn nhổn lắm, đôi khi xe cạ gầm đau hết cả người. Hôm qua đến lúc trời đã tối nên ko thấy rõ, giờ thì thấy đầy đủ đất đỏ rừng xanh đẹp vô cùng. Lúc xuống dốc thây mây bay thành đàn thật thú vị
sieuthiNHANH2009071419429mta5mdfhmm1158672.jpeg

Sau gần 50km thì đã đến thành phố Pleiku. Cũng như Kon tum, Plei ku đang mở rộng đường xá, chưa có mấy cây xanh dọc đường nên rất nắng. Mọi người nhanh chóng đồng ý bỏ qua Pleiku để đi tiếp đến Buôn Mê Thuột. Thực sự thì cả nhà ai cũng mệt nên ko thấy hứng thú lắm nếu ko có sự chuẩn bị kỹ càng về thông tin du lịch điểm đến.
Tạm biệt PleiKu
sieuthiNHANH2009071419429mwywzdm4nj1633051.jpeg

Sau PleiKu là bắt gặp ngay những khoảng rừng cao su khá lớn, cây được trồng thành hàng thẳng tắp.
sieuthiNHANH2009071419429mgjhngnkzj1931116.jpeg

Đường xá được sửa chữa và nâng cấp trên nền đất đỏ quạch, mưa to là đường trơn và ướt, nước bắn lên cũng đỏ luôn. Cảnh tượng hiếm gặp trong đời. Nhiêu đoạn chỉ còn lại một làn nên xe ngược xuôi chen chúc rất hỗn độn, chẳng ai đứng ra điều khiển nên mạnh ai nấy đi, kết quả là tắc cứng dù lưu lượng xe không nhiều. Cảnh tượng thường gặp ở VN.
Buổi trưa đã tới Buôn Mê - đường đi nhanh hơn đoạn Violac của lão Đông Tà :D.
 
Hạng D
15/10/06
1.832
26
48
3lan
Re:Xuyên nửa Việt tpHCM-QL1A-Huế-KonTum,BuonMaThuot-tpHCM - ngày 3,4

Cuồi ngày 11 và ngày 12:
Đến Buôn Mê dễ dàng tìm ra 1 ks giá mềm, cả nhà nhanh chóng ăn nhẹ để đến buôn Đôn. Nào thì "chú voi con, ở bản Đôn, chưa có ngà nên còn trẻ con...", theo vietmap thì chỉ 23km nhưng hoá ra chỉ mới đến huyện Buôn Đôn, trời có vẻ chiều nên sau khi tra cứu thì tòi ra KDL Buôn Đôn ngay trên vietmap cách đó gần 11km nữa (đi tiếp). A lê hấp làm tới. Đường vào KDL này bé và xấu, đường đất trộn đá làm cái xe nó rên rỉ. Đoạn cuối thêm cái cầu ọp ẹp phát sợ, lỡ lọt khe thì ai post bài đấy? KDL gì mà vắng hoe, ngoài 2 xe của 1 hãng dịch vụ đưa khách đến, thêm xe em nữa là hết. Không có parking, đậu xe ngay trên cỏ sát bờ suối chảy xiết mới máu. Vài phút sau 2 xe kia bốc khách đi thì cả KDL chỉ còn lại 2 ông nài voi, 3 cô phục vụ bác hàng và vé thêm gia đình em. Không sao, đã đến thì mần.
Dãy nhà cho gia đình đa hệ (đa thế hệ :D)
sieuthiNHANH2009071519529zju0yjjjyw1930626.jpeg

Voi bản Đôn
sieuthiNHANH2009071519529zmjlywy4zd2009431.jpeg

Chụp cả nhà thay cho lời tạm biệt
sieuthiNHANH2009071519529odq2nwvmyt2003098.jpeg

Với kinh nghiệm du lịch mười mấy ngày, bọn em đoán ra đây là buôn Đôn "nhái", chỉ vài câu hỏi "nghiệp vụ" thì mới phát hiện ra còn 1 KDL buôn Đôn "thứ thiệt" cách đó theo trục đường chính 7km. Đâm lao thì phải theo lao, lúc này máy ảnh đã hết pin và muộn rồi nên cả nhà phi đến để xem chay thôi vậy. Đúng là chỗ này đông vui hơn hẳn, gì cũng giống bên kia nhưng số lượng nhân ba bốn lần thôi, khách khứa cũng đông hơn, chèo kéo cũng lắm hơn. Thôi thì "cưỡi xe xem hoa", lần sau cò dịp ta lại đến đây. :D.
Theo kế hoạch để tạm biệt biển Đông cả nhà sẽ xuống Phan Thiết thêm 1 đêm rồi về SG nhưng cậu cả chắc đã mệt nên đề xuất ý định về thẳng. Vì chưa rành đường nên sau khi hỏi Dẫn đại ca thì em tiếp tụi theo ql14 để về.
Tạm biệt Ban Mê
sieuthiNHANH2009071519529mmizndu5nz1444238.jpeg

sieuthiNHANH2009071519529mzkzztliy21696149.jpeg

Chặng đi về cũng ít chuyện để nói vể cảnh vật, chỉ có 2 chuyện nhỏ, đó là không tin vietmap đoạn này vì chỉ tủm lum tà la, sai trật loạn xạ. Vietmap chỉ ok đoạn ngắn trong phố chứ đường trường thì chưa chuẩn.
Chuyện nữa là trạm nghỉ Bù Đăng, nằm ngay trên ql 14, thuộc tỉnh Bình Phước, sát Đắc Nông. Phải nói là to và tiện nghi, sạch sẽ. So với các trạm nghỉ của "Tây" thì tuy có vẻ ko sạch sẽ bằng nhưng nói chung tiêu chuẩn thế là ổn, có cả free Wifi. Mong rằng có thêm nhiều trạm nghỉ như thế này trên QL 1 (em đi hoài mà ko thấy cái nào!!)
sieuthiNHANH2009071519529nza5mwfkmz1940671.jpeg

Chuyến đi kết thúc đơn giản vậy thôi, hy vọng lần sau có dịp đi đông xe hơn, đi xa hơn và nhiều thời gian hơn.
Có mấy tấm chụp bonus
"Pờ lít câm in" tại một cửa hàng bán đồ chơi trẻ con ở Vinpearl
sieuthiNHANH2009071519529ntuzyzq2yj513928.jpeg

Bảng này cắm nhan nhản từ miền Đà Nẵng đến tận Bình Phước, có vẻ như là ko ổn về mặt ngữ pháp!!
sieuthiNHANH2009071519529zdvjotnkzw2072264.jpeg

Chúc các bác vui khoẻ, tẹo nữa em ra sân bay.
 
Hạng D
27/4/09
3.226
95
48
12
Re:Xuyên nửa Việt tpHCM-QL1A-Huế-KonTum,BuonMaThuot-tpHCM - ngày 3,4

Cả nhà bác thể lực tốt thật , Nhà mình ũng định xuyên việt nhưng ra đến Nha Trang thì cô út bị đau bụng .. do hải sản nha trang .. nên thay vì bắc tiến thì đành tây tiến lên BMT . Ở 3 ngày rồi về lại SG .
Mình là người BMT mà chẳng khi nào chụp tượng đài như bác đã chụp cả vì thấy nó quá quen thuộc .Giờ nhìn thấy ảnh nhớ Ban mê nhiều .
Qua những chuyến đi như thế này mình càng muốn sắm 1 cái máy ảnh chuyên dùng để chụp được như bác và các bác trên này .
 
Hạng C
12/11/06
776
457
63
Re:Xuyên nửa Việt tpHCM-QL1A-Huế-KonTum,BuonMaThuot-tpHCM - ngày 3,4

Trời ơi em đã dặn bác rồi, khi đi đến chổ nào nếu thắc mắc chuyện gì thì cứ gọi các số em đã cho bác, không thì gọi cho em ( thời buổi thông tin mà) em sẻ hổ trợ thông tin cho bác về nơi ăn chốn ở tại địa phương đó vì tất cả các nơi bác đi qua em đã đi nhiều lần rồi, chẳng qua trên mạng đánh máy lười quá nên em ngắn gọn vậy thôi. Thôi thì như vậy cũng tạm hài lòng với chuyến về quê hương lần này, để dành lần sau nha bác. Chúc bác cùng gia đình mạnh khỏe bằng an. Hẹn gặp lại !
 
Status
Không mở trả lời sau này.