Rời động Thiên Đường đã 12 giờ trưa.
Lại hỏi thêm 1 em lái xe điện vào cửa động, em ấy nói cũng có người đi, nhưng đó là những người du lịch, Tây ba lô cũng có đi, nhưng rất ít và họ đi thành đoàn, đi một mình thì hầu như em ấy chưa thấy ai.
Vậy là có nhiều dữ liệu, có lẽ là đường vắng và khó đi. Hôm qua ở khách sạn tôi cũng tham khảo rất nhiều bài về cung đường này.
Quyết định liều một phen vì nhiều lý do: Đây là chuyến xuyên Việt mà thật ra chưa có gì khiến tôi ấn tượng cả, sau này chắc gì có điều kiện đi lần thứ 2, mong muốn khám phá và sự tò mò có lẽ là lý do mạnh nhất khiến tôi quyết định đi cung đường này.
Kiểm tra bánh xe, và sơ bộ máy móc, dàn gầm (chỉ nhìn thôi), đồ nghề vá vỏ xe, bơm điện, bánh dự phòng đều đầy đủ, chỉ sợ máy phát mà hư thì có nước bỏ xe luôn, nước và đồ ăn mang theo có thể dùng 3 ngày.
Điện thoại cho Tuấn Anh ở Hà Nội, Hoàng Anh ở HCM về quyết định này, hẹn đến Khe Sanh hoặc khi có sóng sẽ cập nhật tình hình.
Thế là một mình một xe lên đường.
Tôi sẽ phải chinh phục con đường giữa màu xanh của rừng này.