Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
18/9/12
497
841
93
HCM
Chào các bạn,
Tôi vừa có một chuyến tạm gọi là xuyên Việt, đó là ước ao từ lâu đến nay mới thực hiện được.
Chuyến đi từ ngày 15/9/2014 đến ngày 5/10/2014.

Khởi hành từ Tp Hồ Chí Minh theo đường chính là QL1 ra Hà Nội, trên đường đi ghé các điểm cần tham quan, từ Hà Nội đi Hạ Long - Lạng Sơn - Cao Bằng - Hà Giang - Hà Nội, thăm thú các nơi, ăn nhậu các kiểu. Chia tay bạn bè, từ Hà Nội độc hành gần vào HCM theo đường Hồ Chí Minh (đi trọn đoạn HCM nhánh Tây).
Trong 20 ngày, tôi đã đi 5.700 km bằng Escape 2004, trong đó tự lái khoảng 5.200km.

Chuyến đi quả thật rất thú vị, tôi sẽ chia sẻ chuyến đi này cùng các bạn. Muốn tạo topic trong mục Xuyên Việt nhưng do không được phép nên tôi sẽ tạo ở đây.

Mời các bạn theo dõi nhé.
 
Hạng B2
18/9/12
497
841
93
HCM
Ngày thứ nhất:

Khởi hành lúc 5:00.

Đường vắng lặng, cao tốc HCM Long Thành rất tốt, đoạn gần Dầu Giây có rùng cao su đẹp không cưỡng lại được.

31e7a706dfd3989faa1ccf79fc151bb1.jpg


Nhưng ra QL 1 thì đường sửa chữa rất nhiều, không thể đi nhanh, lúc về sẽ chuyển qua đi đường Đà Lạt.

d0f65a56527035ad7af9a785a3a58d7f.jpg


Ghé nhà máy phong điện uống nước suối Vĩnh Hảo

9ef976c2a56e33c932fb3441d133b575.jpg


Định đi một mình cho chặng HCM - Ha Nội, nhưng thấy làm gì mà một mình cũng không hay nên quyết định rủ thêm ông anh cọc chèo và ông cậu vợ cùng đồng hành, ông anh sẽ bay ra Huế để đợi. Còn mình sẽ ghé Phan Rang đón ông cậu Sáu. Đến Hà Nội sẽ trả 2 người về bằng đường hàng không. Vậy là yên tâm có bạn nhậu trên mỗi cung đường hành lạc.

Một tượng đài ở Phan Rang, mà người ta nói giống cái máy chém.

c2e4cbcd450ec8894154debfa9f59fbc.jpg

spacer.gif


Sau bữa cơm trưa đầy cá tươi và một giấc ngủ, hai cậu cháu lên đường. Ông cậu có kinh nghiệm quyết định đi theo đường biển để tránh QL 1 đang bị cày sới. Từ Cam Ranh qua trung tâm Nha Trang, theo đường biển ra QL 1 đường rất đẹp, có thể chạy đến 110km/h.

3e7e33b511ebe9d21353a9e454ae1abd.jpg


Tự sướng ở một nơi tuyệt đẹp.

43ccf6dc2dec2617158cebc09a276100.jpg


Một vài hình ảnh trên đường đi, nói chung chưa có gì ấn tượng ở ngày hôm nay

ad3eb62fe6779a4a65ac0f790458c4c9.jpg


ab3d705025773da31d98d55af3030039.jpg



79c9025128105d79881b4a8bc03c9ade.jpg


Khoảng 18:30 chúng tôi đến Đại Lãnh, một thị trấn nhỏ có những món hải sản tươi và rất rẻ. 1 cái lẩu đầy mực ống cà cá dù cố gắng ăn cũng không thể nào hết được có giá 170.000vnd.

8 lon Tiger đủ để 2 cậu cháu tâm sự nhiều điều thú vị.

Vậy là hết ngày thứ nhất: tìm được bạn đồng hành.

Đoạn đường ngày thứ nhất 529km.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
18/9/12
497
841
93
HCM
Ngày thứ 2

Buổi sáng, tôi và cậu Sáu dậy sớm, mới gần 5:00 đã khởi hành. Từ Đại Lãnh quay lại 2km, chúng tôi theo con đường nhỏ ra cù lao Vạn Thạnh ở Vịnh Vân Phong, đi chơi cho biết theo bản đồ chứ không định trước điều gì.



Buổi
sáng ở đây thật thanh bình, tuy là vùng nuôi tôm và đánh cá nhưng rất ít người đi lại, có lẽ họ đang bận rộn.
Đi sâu vào khoảng hơn 10km men theo những đụn cát trắng tinh, những hàng dương rì rào tiềng gió biển là một cảng cá nhỏ của Đầm Môn.

97c6959567e11a9d6ea150eaa9e615d6.jpg


f7120780d90c238d23a592ad627ad50a.jpg


afe7af584098501f7f2c2dcfedaf0da9.jpg


Bà chị cắt cá cho sò huyết ăn.
a50a3dc2c2eee3480e7901d50c213780.jpg


Cân cá

6ec65d2fd253b400985196c45a084507.jpg


Trong khi thăm cảng cá nhỏ ở Đầm Môn, gặp 1 chú bé đang đi học sớm, tôi hỏi em học ở đâu, trường có xa không? Em chỉ trường cho chúng tôi, thật ngạc nhiên là ở nơi xa xôi này mà cũng có trường học, chúng tôi đi theo em vào 1 xóm nghèo để tìm đến trường cấp 1,2 Vạn Thạnh.



Vì sáng sớm nên lúc này chỉ rất ít học sinh đến trường, chưa có thầy cô nên không thể hỏi thông tin về nhà trường, nhưng theo tôi thì đây là một trường rất nghèo, cơ sở vật chất nghèo nhất trong các trường mà chương trình Hạt Mầm Xanh của chúng tôi đã từng giúp.










Tuy vậy nhưng những đứa trẻ thì mãi hồn nhiên như những thiên thần.





Hỏi thăm biết em bé tên Hiền. Hỏi rằng: Chú thấy con giống chú quá. nó trả lời: Không giống chú ơi.



Sau
khi lấy một vài thông tin, cho tụi nhỏ vài bịch kẹo, chúng tôi chia tay ngôi trường bé nhỏ này.
 
Hạng B2
18/9/12
497
841
93
HCM
Trời đã sáng, trên đường trở ra, chúng tôi đến một bãi biển rất hoang sơ, biển rất sạch và trong, sóng cũng nhẹ nhàng nên không cầm lòng được, tắm thôi.









Nhờ ông cậu chụp cho tấm ảnh lưu niệm, ổng chụp rất nhiệt tình, có điều thằng nhỏ giống cái sensor. Đây là tác phẩm của ổng.



Sau khi tắm biển thoải mái, chia tay Đầm Môn, chia tay bãi biển đẹp, đồi cát trắng, lại tiếp tục lên đường.
 
Hạng B2
18/9/12
497
841
93
HCM
Quay lại Đại Lãnh ăn cháo mực, rồi lên đường, qua đèo cả là địa phận Phú Yên, chúng tôi vào đường ven biển để đi đến hải đăng Đại Lãnh, nơi cực đông đất liền của VN. Đường rất đẹp, quanh co theo bờ biển vắng người. Đường lên Hải Đăng giờ đây đã được làm bậc thang, không khó đi như lần tôi đến vào 2007.





đi tiếp, lại một bãi biển đẹp, qua là rất nhiều bãi biển đẹp ở Phú Yên.
 
Hạng B2
18/9/12
497
841
93
HCM
Qua Tuy Hòa, chúng tôi ra quốc lộ 1, một con đường đầy đau khổ, sóng trâu, ổ gà, đào bới, bụi bặm, kẹt xe kéo dài từ Long Khánh đến Quảng Nam, và chắc sẽ còn tiếp nữa.

Nhưng dọc theo QL 1 là những phong cảnh tuyệt đẹp. Một vài ảnh tôi chụp vem đường đi.








Đến Tam Kỳ vào lúc 17:30, tìm một khách sạn tươm tất, hôm nay lái xe rất mệt. Vậy là đã 900km trong 2 ngày chỉ lái một mình. Ăn thử cơm gà Tam Kỳ, thất vọng toàn tập, quả là lời đồn khác với thực tế quá xa. Lần sau ăn cơm gà cứ ra Phan Rang mà ăn cho nó lành.

Kết thúc ngày thứ 2 bằng 2 xị rượu nhung mang theo, biết thêm một ngôi trường nhỏ bé trên bãi biển hoang sơ.

Đoạn đường hôm nay: 375km.
 
Hạng C
24/1/11
770
178
43
Bình Dương
Muốn đi mà o có bạn đồng hành , o dám độc hành như bác . Bác nói thêm về kinh nghiệm khi đi mình ên và chi phí nhe bác
 
Hạng B2
18/9/12
497
841
93
HCM
Muốn đi mà o có bạn đồng hành , o dám độc hành như bác . Bác nói thêm về kinh nghiệm khi đi mình ên và chi phí nhe bác

Mình cũng muốn có các bạn đi chung, nhưng không ai thu xếp được thời gian. Từ từ mình sẽ chia sẻ cả chuyến đi, bác đón xem nhé.
 
Hạng B2
18/9/12
497
841
93
HCM
Ngày thứ 3:

Buổi sáng sớm, con đường QL 1A từ Tam Kỳ vào Đà Nẵng nát như tương, chúng tôi quyết đi theo đường ven biển để tránh QL1. Đường tuyệt đẹp.

Sau khi tắm biển Mỹ Khê, chúng tôi qua cầu Rồng để lên đèo Hải Vân.

Hải Vân Đệ Nhất Hùng Quan mà tôi đã biết.



Hỏi anh bán nước con đường lên đỉnh núi, anh ấy nói đi được, thế là 2 cậu cháu quyết định phóng lên dù cũng lo không có chỗ quay đầu xe. Đường rất dốc nhưng đi với số 1 thì rất thoải mái, cảm giác rất hứng thú khi càng lên cao phong cảnh càng đẹp. Trên đỉnh cao nhất có trạm phát sóng, sau khi làm quen với anh công nhân gác trạm, anh ấy hướng dẫn tham quan, cảnh 2 bên thật đẹp.

Bên này là Đà Nẵng.




Bên kia là Lăng Cô



Đây là ống thông gió cho hầm Hải Vân.



Đàn bò đang gặm cỏ lưng chừng trời



Con Ếch già và tài xế già. Yêu nó qua đi.



Thật
sự, nếu đi để ngắm cảnh thì nên đi lên đèo Hải Vân là lựa chọn đúng nhất. Đường rất tốt, vắng và phong cảnh rất đẹp.
 
Hạng B2
18/9/12
497
841
93
HCM
Từ Lăng Cô đến Huế, QL 1 lại bị sửa chữa nên đi rất chậm, 11 giờ trưa chúng tôi mới đến Huế. Đón cọc chèo (người Bắc gọi là Đồng hao), ăn trưa và lên đường đến Thánh địa La Vang ở Quảng Trị. Vậy là chúng tôi có 3 người. Có bạn nhậu rồi.

Đi qua thành cổ Huế


Từ Huế đến La Vang rất gần, chúng tôi vào thăm và biết nơi đây đã trải qua những tháng ngày chiến tranh khốc liệt. Có lẽ từ chiến tranh mà lòng tin trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi cũng uống nước thánh, cầu nguyện cùng Đức Mẹ những điều tốt đẹp cho gia đình mình.











Về thành phố Đông Hà, tìm khách sạn sớm và chuẩn bị ăn nhậu. Một buổi chiều tuyệt đẹp bên dòng sông Hiếu ở một quán nhỏ làm cho lần đến Quảng Trị đầu tiên thêm tình cảm ở vùng đất thiêng liêng này.

Chặng đường hôm nay: 243km

 
Status
Không mở trả lời sau này.