Buổi trưa nắng gắt làm cho việc di chuyển cũng gặp nhiều phiền toái, chiếc xe đã 10 năm tuổi không đủ lạnh cho thời tiết nóng thế này. Chúng tôi đi thêm 38km nữa để đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông đê viếng các liệt sĩ ở Nghĩa trang Trường sơn, nơi đây là chỗ yên nghỉ của hơn 10.000 chiến sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến.
Nằm trên ngọn đồi xanh mát đầy gió là những đứa con của rất nhiều bà mẹ Việt Nam từ khắp vùng miền trên dải đất hình chữ S này.
Ở đây các phần mộ được chia theo từng tỉnh, chứ không nằm chung với nhau như nghĩa trang Vị Xuyên ở Hà Giang mà tôi đã từng đến.
Mỗi người ba nén nhang tưởng nhớ các anh. Chúng tôi chia tay vùng đất Quảng Trị tuyệt đẹp này để đến Quảng Bình. Chúng tôi chọn bãi biển Nhật Lệ ở cửa sông Nhật Lệ để nghỉ ngơi cho đêm nay.
Từ Nghĩa Trang Trường Sơn đến Tp Đồng Hới khoảng 80km nếu đi đường HCM nhánh Đông. Không như QL1, đường HCM nhánh Đông rất tốt, có 2 làn xe, rất vắng, nếu lơ đễnh, tốc độ có thể lên đến 120km/h mà không biết. Vì vậy, lái xe trên đường này thật thích và không căng thẳng như QL1. Khoảng 17 giờ, chúng tôi đã có mặt ở bãi biển Nhật Lệ, thăm cầu Nhật Lệ, thăm quê Bác Giáp, thuê khách sạn và tắm biển chiều.
Bãi biển Nhật Lệ không phải là bãi tắm lý tưởng, nước sâu, sóng lớn và nước xoáy nguy hiểm.
Ngày hôm nay, chúng tôi chỉ đi khoảng 200km. Rất thong thả cho một ngày ở Quảng Trị. Ngày mai, chúng tôi sẽ đi viếng nơi Bác Giáp yên nghỉ và thăm các hang động ở Quảng Bình.
-