- Status
- Không mở trả lời sau này.
Xuyên Việt 30 ngày hè 2013 – Ngày 3 – Nghỉ ngơi Hội An.
Ngày thứ 3 của cuộc hành trình, đòan có một ngày nghỉ ngơi tắm biển ở Hội An. Điểm đến đuợc chọn là Cù Lao Chàm. Được sự tiếp đón tận tình của thổ địa, mọi sắp xếp cho chuyến đi CLC đựợc hòan tất chu đáo.
Phương tiện đi ra đảo là cano cao tốc chạy khỏang trên 70 km/h, lạng lách tòan phần làm cho bọn con nít cực kỳ phấn khích và hò hét, thổi tu húyt các kiểu để yêu cầu bác tài tăng thêm tốc độ.
Ra đến CLC, cả bọn dừng lặn ngắn san hô, phải nói là biển ở đây trong thật là trong.
Sau khi lặn một lúc, tất cả lại lên tàu ra 1 bãi tắm và bọn trẻ con nhào hết xuống biển để xả xì trét.
Nuớc biển ở CLC cực kỳ trong xanh. Điểm đặc biệt là nuớc biển mùa này rất lạnh, thỉnh thỏang có xen kẽ những dòng nước ấm nhỏ tắm rất là lạ.
Bà con dân cư Hội An rất biết giữ gìn vệ sinh môi trường và yêu cầu du khách cũng phần nào tuân thủ theo quy định VSMT của địa phương. bánh đặc sản là bánh ít gai đuợc các bác hàng rong gói trong túi giấy báo, rất hạn chế sử dụng túi ny long.
Ăn trưa thôi, bữa trưa đạm bạc với sò, ốc vú nàng, rau rừng chấm mắm, canh cá, …
Và đặc biệt là món cua đá chỉ có ở trên đảo mà thôi, vô trong Hội An cũng không có. Cua có gắn tem chống hàng giả đàng hoàng nha mấy bác. Các em cua tem phiếu đây ạ.
Nội y em nó
Đặc sản của Hội An, bánh xu xuê và bánh ít lá gai, 2 món yêu thích của nhà em.
Lúc mới lên đảo, bạn Vĩnh thổ địa mua cho 2 chục ăn từ từ, ăn xong bữa trưa lại lai rai thêm cả chục nữa. Thấy mọi người thích bánh này, khi tạm biệt buổi tối bạn ấy tặng thêm mỗi nhà 1 bịch to khổng lồ làm nhà tui sợ nó hư ăn nhanh ăn gấp mà vẫn chưa hết. Kết quả là: trong vòng 1 năm tới, tui hứa sẽ không đụng đến món bánh này nữa. Nhưng, thật là các ơn sự nhiệt tình mến khách của các bạn Hội An, cảm ơn các bạn nhiều.
Buổi chiều và tối dạo quanh Hội An và phố cổ. Các ngôi chùa cổ vẫn thế.
Giếng nước trước chợ
Phố cổ với đèn lồng
Sau buổi tối ấm cúng tạm biệt các bạn, về khách sạn ngủ để sáng mai tiếp tục lên đường.
Khách sạn đoàn chọn ở Hội An là Green Field,giá khoảng 550k/1 đêm, ks ở cũng được, địa chỉ 423 Trần Hưng Đạo, Hội An.
Ngày thứ 3 của cuộc hành trình, đòan có một ngày nghỉ ngơi tắm biển ở Hội An. Điểm đến đuợc chọn là Cù Lao Chàm. Được sự tiếp đón tận tình của thổ địa, mọi sắp xếp cho chuyến đi CLC đựợc hòan tất chu đáo.
Phương tiện đi ra đảo là cano cao tốc chạy khỏang trên 70 km/h, lạng lách tòan phần làm cho bọn con nít cực kỳ phấn khích và hò hét, thổi tu húyt các kiểu để yêu cầu bác tài tăng thêm tốc độ.


Ra đến CLC, cả bọn dừng lặn ngắn san hô, phải nói là biển ở đây trong thật là trong.


Sau khi lặn một lúc, tất cả lại lên tàu ra 1 bãi tắm và bọn trẻ con nhào hết xuống biển để xả xì trét.




Nuớc biển ở CLC cực kỳ trong xanh. Điểm đặc biệt là nuớc biển mùa này rất lạnh, thỉnh thỏang có xen kẽ những dòng nước ấm nhỏ tắm rất là lạ.
Bà con dân cư Hội An rất biết giữ gìn vệ sinh môi trường và yêu cầu du khách cũng phần nào tuân thủ theo quy định VSMT của địa phương. bánh đặc sản là bánh ít gai đuợc các bác hàng rong gói trong túi giấy báo, rất hạn chế sử dụng túi ny long.
Ăn trưa thôi, bữa trưa đạm bạc với sò, ốc vú nàng, rau rừng chấm mắm, canh cá, …





Và đặc biệt là món cua đá chỉ có ở trên đảo mà thôi, vô trong Hội An cũng không có. Cua có gắn tem chống hàng giả đàng hoàng nha mấy bác. Các em cua tem phiếu đây ạ.

Nội y em nó

Đặc sản của Hội An, bánh xu xuê và bánh ít lá gai, 2 món yêu thích của nhà em.


Lúc mới lên đảo, bạn Vĩnh thổ địa mua cho 2 chục ăn từ từ, ăn xong bữa trưa lại lai rai thêm cả chục nữa. Thấy mọi người thích bánh này, khi tạm biệt buổi tối bạn ấy tặng thêm mỗi nhà 1 bịch to khổng lồ làm nhà tui sợ nó hư ăn nhanh ăn gấp mà vẫn chưa hết. Kết quả là: trong vòng 1 năm tới, tui hứa sẽ không đụng đến món bánh này nữa. Nhưng, thật là các ơn sự nhiệt tình mến khách của các bạn Hội An, cảm ơn các bạn nhiều.
Buổi chiều và tối dạo quanh Hội An và phố cổ. Các ngôi chùa cổ vẫn thế.



Giếng nước trước chợ

Phố cổ với đèn lồng


Sau buổi tối ấm cúng tạm biệt các bạn, về khách sạn ngủ để sáng mai tiếp tục lên đường.
Khách sạn đoàn chọn ở Hội An là Green Field,giá khoảng 550k/1 đêm, ks ở cũng được, địa chỉ 423 Trần Hưng Đạo, Hội An.
Last edited by a moderator:
Xuyên Việt 30 ngày hè 2013 – Ngày 4
Lộ trình dự kiến: Hội An – Thạnh Mỹ - Prao – A Lưới – Khe Sanh với tổng chiều dài 328 km.
Thực tế: đi đúp luôn ngày kế tiếp ra luôn tới Đồng Hới tổng hành trình 540 km.
Ngày thứ 4 của cuộc hành trình, đòan có tiếp tục cung đường Trường Sơn nên từ Hội An, đi đường ven biển ra QL14G, QL14 rồi ra đường Hồ Chí Minh.
QL14G đường khá nhỏ nhưng đi vẫn được, hai bên đường bà con người dân tộc sống rải rác,
Rồi thỉnh thoảng có những khu du lịch sinh thái.
Có những nơi ta luy hoành tráng thế này.
Chuẩn bị nhập lại vào đường Trường Sơn huyền thoại, đoàn dừng chân ngay Prao để ăn sáng lúc 9h. Ngay tại ngã ba Prao có ngôi nhà là Trung Tâm Văn Hóa huyện Đông Giang cũng khá ấn tượng.
Bắt đầu đường Hố Chí Minh đây, núi trước mặt, núi bên hông, vực bên cạnh, cứ thế trùng trùng điệp điệp, từng dãy nối nhau, nhưng đường cực kỳ tốt.
Từng cánh rừng nguyên sinh nối tiếp nhau
11h, hầm A Roàng 2 trước mặt
Tiếp theo là hầm A Roàng 1
11h45, đoàn đến A Lưới, tiếp tục di chuyển và 12h10 đến đèo Pêke
Cảnh vật hai bên đường rất đẹp, lúc thơ mộng, lúc rất hùng vĩ
Và cầu Đa Krông đây rồi, điểm đến Khe sanh đã gần sát bên lúc 2h chiều.
Ghé cây xăng ngay chỗ vừa qua cầu Đa Krông rồi rẽ trái để đổ xăng và hỏi thăm chỗ ăn trưa thì được chỉ giáo qua nhà hàng Cầu Treo đối diện với cây xăng. Cả nhóm đổ bộ vào nhà hàng, cá vược kho cà, gà thể hình kho củ nén, rau khoai xào tỏi, canh chua cá vược, ….rất ngon hết gần 900K. Liked.
Ăn no say rồi, thay vì ra Khe Sanh nghỉ đêm để mai tiếp tục hành trình Khe Sanh – Cam Lộ - Ba Canh – Đồng Hới (Quảng Bình) dài 214 km thì quyết định cắt giảm ngày lại được đưa ra và các bác tài đã nhất trí làm luôn quãng đường này trong ngày.
Hành trình mới lại tiếp tục. 3h20, xuất phát từ Quảng Trị đi tiếp. Quảng Trị những ngày đầu hè này cực kỳ nóng, nhiệt độ bên ngoài 40 độ C, nắng cứ táp vào mặt vào người rất khó chịu.
Vẫn đường Trường Sơn thẳng tiến, chất lượng đường cực kỳ tốt.
4h30, đoàn đến Nghĩa Trang Liệt Sỹ Trường Sơn và vào trong thắp hương tưởng nhớ các chiến sỹ đã hy sinh cho hòa bình của đất nước.
Thắp hương Bác rồi các chiến sỹ vô danh.
5h30, đoàn tiếp tục thẳng tiến Đồng Hới trong đêm tối và cuối cùng đã đến đích lúc 7h. Check in Khách sạn Luxe, 55 Trường Pháp giờ đã lên 3 sao, to vật vã. Chất lượng phòng khá tốt với giá 500K 1 đêm. Liked.
Ăn tối Phố Biển đối diện khách sạn Sài Gòn Quảng Bình. Đặc sản Cua gạch hầm bí đao, rồi thêm tôm rang, cá thờn bơn kho tộ, …… No say rồi, về ngủ thôi để mai Phong Nha thẳng tiến.
Lộ trình dự kiến: Hội An – Thạnh Mỹ - Prao – A Lưới – Khe Sanh với tổng chiều dài 328 km.
Thực tế: đi đúp luôn ngày kế tiếp ra luôn tới Đồng Hới tổng hành trình 540 km.
Ngày thứ 4 của cuộc hành trình, đòan có tiếp tục cung đường Trường Sơn nên từ Hội An, đi đường ven biển ra QL14G, QL14 rồi ra đường Hồ Chí Minh.

QL14G đường khá nhỏ nhưng đi vẫn được, hai bên đường bà con người dân tộc sống rải rác,

Rồi thỉnh thoảng có những khu du lịch sinh thái.

Có những nơi ta luy hoành tráng thế này.

Chuẩn bị nhập lại vào đường Trường Sơn huyền thoại, đoàn dừng chân ngay Prao để ăn sáng lúc 9h. Ngay tại ngã ba Prao có ngôi nhà là Trung Tâm Văn Hóa huyện Đông Giang cũng khá ấn tượng.


Bắt đầu đường Hố Chí Minh đây, núi trước mặt, núi bên hông, vực bên cạnh, cứ thế trùng trùng điệp điệp, từng dãy nối nhau, nhưng đường cực kỳ tốt.





Từng cánh rừng nguyên sinh nối tiếp nhau

11h, hầm A Roàng 2 trước mặt


Tiếp theo là hầm A Roàng 1

11h45, đoàn đến A Lưới, tiếp tục di chuyển và 12h10 đến đèo Pêke

Cảnh vật hai bên đường rất đẹp, lúc thơ mộng, lúc rất hùng vĩ


Và cầu Đa Krông đây rồi, điểm đến Khe sanh đã gần sát bên lúc 2h chiều.


Ghé cây xăng ngay chỗ vừa qua cầu Đa Krông rồi rẽ trái để đổ xăng và hỏi thăm chỗ ăn trưa thì được chỉ giáo qua nhà hàng Cầu Treo đối diện với cây xăng. Cả nhóm đổ bộ vào nhà hàng, cá vược kho cà, gà thể hình kho củ nén, rau khoai xào tỏi, canh chua cá vược, ….rất ngon hết gần 900K. Liked.



Ăn no say rồi, thay vì ra Khe Sanh nghỉ đêm để mai tiếp tục hành trình Khe Sanh – Cam Lộ - Ba Canh – Đồng Hới (Quảng Bình) dài 214 km thì quyết định cắt giảm ngày lại được đưa ra và các bác tài đã nhất trí làm luôn quãng đường này trong ngày.
Hành trình mới lại tiếp tục. 3h20, xuất phát từ Quảng Trị đi tiếp. Quảng Trị những ngày đầu hè này cực kỳ nóng, nhiệt độ bên ngoài 40 độ C, nắng cứ táp vào mặt vào người rất khó chịu.
Vẫn đường Trường Sơn thẳng tiến, chất lượng đường cực kỳ tốt.


4h30, đoàn đến Nghĩa Trang Liệt Sỹ Trường Sơn và vào trong thắp hương tưởng nhớ các chiến sỹ đã hy sinh cho hòa bình của đất nước.



Thắp hương Bác rồi các chiến sỹ vô danh.



5h30, đoàn tiếp tục thẳng tiến Đồng Hới trong đêm tối và cuối cùng đã đến đích lúc 7h. Check in Khách sạn Luxe, 55 Trường Pháp giờ đã lên 3 sao, to vật vã. Chất lượng phòng khá tốt với giá 500K 1 đêm. Liked.

Ăn tối Phố Biển đối diện khách sạn Sài Gòn Quảng Bình. Đặc sản Cua gạch hầm bí đao, rồi thêm tôm rang, cá thờn bơn kho tộ, …… No say rồi, về ngủ thôi để mai Phong Nha thẳng tiến.
Còn 25 ngày nữa cơ mà bác chủ thớt ơi?
A lô, A lô Chim ưng gọi Đại bàng, Đại bàng nghe rõ trả lời.
A lô, A lô Chim ưng gọi Đại bàng, Đại bàng nghe rõ trả lời.
Xuyên Việt 30 ngày hè 2013 – Ngày 5: Nghỉ ngơi 1 ngày tham quan động Phong Nha
Ngày thứ 5 của cuộc hành trình, đòan tham quan Phong Nha đệ nhất động. Phải nói là mọi người ai cũng háo hức với điểm tham quan này.
Sau khi ăn sáng và trả phòng, khoảng 8h20 đoàn mình lại lên đường vượt 33km từ Đồng Hới đi vào địa phận huyện Bố Trạch, tỉng Quảng Bình nơi có di sản thế giới Phong Nha Kẻ Bàng. Hai bên đường là các ruộng lúc đặc trưng nơi đây.
Điểm đến đây rồi
Nơi đây tọa lạc 2 động là động khô, tức là động Tiên Sơn và động ướt, tức là động Phong Nha. Ở thời điểm hiện tại, động khô đang đóng cửa sữa chữa không cho tham quan nên chúng tôi vào tham quan động nước. Lộ trình tham quan động lại có 2 chọn lựa: hoặc đi bằng thuyền chèo vào sâu 1km rồi quay ra thì 800k cho 8 vé (con nít dưới 8 tuổi không tính tiền), hoặc đi bằng thuyền chèo vào sâu 2,5km, rồi rời thuyền leo mạo hiểm vào trong 1 đoạn nữa thì chi phí cả đoàn là 3,200K. Cả đòan chọn đi sâu + thám hiểm. Lên thuyền đi thôi.
Từ bãi mua vé, mọi người lên thuyền sử dụng động cơ chạy trên sông Son khoảng 30 phút thì đến cửa động Phong Nha. Hai bên sông cảnh vật thật thanh bình,yên ả. Sông ở thời điểm hiện tại màu xanh ngọc bích do bên dưới có rất nhiều rong. Đến mùa lũ, phù sa tràn về làm cho con sông đổi sang màu đỏ do đó nó có tên là sông Son.
Đến cửa hang rồi, lên bờ chuẩn bị đồ chuyên dụng như nón bảo hộ có đèn, giày nhựa bám có quai. Xong rồi chụp hình phát.
Bên ngoài trời không khí những ngày hè nóng bức bao nhiêu thì vừa vào hang, như là đang có chiếc máy điều hòa khổng lồ đã chạy sẵn từ bao giờ làm cho không khí cực kỳ mát mẻ dễ chịu. Từng cột thạch nhũ hiện ra đưa mọi người đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Quá đẹp.
Đến hết 1km đầu tiên, thuyền chèo tay tiếp tục đưa chúng tôi vào sâu bên trong nơi không còn hệ thống điện vào tới nữa, cảm giác thật thích thú. Hết 1,5km tiếp này, tàu dừng lại và tất cả mọi người kể cả 5 đứa trẻ con đều quyết định leo mạo hiểm vào trong. Đèn trên nón được bật lên hết, chung quanh tối đen như mực, không khí cực kỳ ẩm và ướt, từng khối đá nối từng khối đá, có chỗ phải đu dây để đi, đá tai mèo thật sắc có thể cứa rách tay thế nhưng bọn trẻ con rất dũng cảm.
Đường đi là như vầy với flash hết cỡ chứ bên ngoài tối như mực, không khí ẩm đặc quánh, những con thiêu thân cứ lao vào người làm ai yếu tim cũng thấy ghê ghê.
Leo thôi
Có những chỗ phải bế mấy đứa nhỏ vì độ khó, người lớn bò, đu dây và giúp nhau leo nên không ai chup hình.
Leo được một đoạn, nơi có một tảng đá lớn thì phụ nữ và trẻ con dừng chân trên tảng đá này để các ông bố đi thám hiểm tiếp bên trong vì trong đó khó đi và nguy hiểm. Chờ các bố thôi.
Sau đó đoàn leo ra và lên thuyền đi tiếp đến phần cuối của chuyến tham quan, nơi chiếm giữ đến 85% vẻ đẹp của động Phong Nha.
Kết thúc chuyến tham quan hơn 2 tiếng lúc 2h30, thuyền đưa mọi người ngược ra bến. À có một điều lưu ý các bạn nếu sau này có đi tham quan thì lúc mới xuống thuyền từ ngoài vào, nếu tham quan chuyến dài như chúng tôi thì trước khi vào hang mua một ít trứng gà luộc mang theo vì leo trèo lâu bọn trẻ con rất đói. May mà tôi có mua ít trứng này mà cứu đói được cả đoàn. Chia sẻ kinh nghiệm cho người đi sau
Ăn trưa thôi, nhà hàng Thu Huế ngay đối diện cổng vào được anh hướng dẫn viên chỉ, cứ thế vào thôi. Gà luộc, cá song kho cà, măng rừng xào tôm, canh chua măng cá, rất ngon và giá cả rõ ràng.
Ăn xong lúc 3h45 phút, lại hội nghị bàn tròn của các ông, lại quyết định tiết kiệm thời gian được đưa ra. Và cuối cùng là chinh phục tiếp đoạn đường Phong Nha – Đèo Đá Đẽo – Thanh Lâm – Hương Khê (Hà Tĩnh) – Phố Châu – Tân Kỳ - Thái Hòa (Nghệ An) dài 335 km đáng lẽ được đi vào hôm sau.
Bắt đầu thôi, đường Trường Sơn tiếp bước. Mới khởi hành được chút trời mưa nhưng sau đó lại khô ráo trở lại. Đường quá đẹp, hai bên đường cảnh vật đẹp, mặt đường đẹp, vắng người chạy rất thích.
Cứ thế từng bước từng bước chinh phục quãng đường và đã đến Thái Hòa thuộc địa phận tỉnh Nghệ An lúc 7:00 tối. Ăn tối vội vàng ở Lan Đông, khối Tân Thành, Phường Hòa Hiếu xong, về khách sạn bình dân gần đó ngủ đỡ để mai tiếp tục lên đường, lại tiết kiệm được 1 ngày đi đường nữa.
Ngày thứ 5 của cuộc hành trình, đòan tham quan Phong Nha đệ nhất động. Phải nói là mọi người ai cũng háo hức với điểm tham quan này.
Sau khi ăn sáng và trả phòng, khoảng 8h20 đoàn mình lại lên đường vượt 33km từ Đồng Hới đi vào địa phận huyện Bố Trạch, tỉng Quảng Bình nơi có di sản thế giới Phong Nha Kẻ Bàng. Hai bên đường là các ruộng lúc đặc trưng nơi đây.


Điểm đến đây rồi


Nơi đây tọa lạc 2 động là động khô, tức là động Tiên Sơn và động ướt, tức là động Phong Nha. Ở thời điểm hiện tại, động khô đang đóng cửa sữa chữa không cho tham quan nên chúng tôi vào tham quan động nước. Lộ trình tham quan động lại có 2 chọn lựa: hoặc đi bằng thuyền chèo vào sâu 1km rồi quay ra thì 800k cho 8 vé (con nít dưới 8 tuổi không tính tiền), hoặc đi bằng thuyền chèo vào sâu 2,5km, rồi rời thuyền leo mạo hiểm vào trong 1 đoạn nữa thì chi phí cả đoàn là 3,200K. Cả đòan chọn đi sâu + thám hiểm. Lên thuyền đi thôi.
Từ bãi mua vé, mọi người lên thuyền sử dụng động cơ chạy trên sông Son khoảng 30 phút thì đến cửa động Phong Nha. Hai bên sông cảnh vật thật thanh bình,yên ả. Sông ở thời điểm hiện tại màu xanh ngọc bích do bên dưới có rất nhiều rong. Đến mùa lũ, phù sa tràn về làm cho con sông đổi sang màu đỏ do đó nó có tên là sông Son.



Đến cửa hang rồi, lên bờ chuẩn bị đồ chuyên dụng như nón bảo hộ có đèn, giày nhựa bám có quai. Xong rồi chụp hình phát.


Bên ngoài trời không khí những ngày hè nóng bức bao nhiêu thì vừa vào hang, như là đang có chiếc máy điều hòa khổng lồ đã chạy sẵn từ bao giờ làm cho không khí cực kỳ mát mẻ dễ chịu. Từng cột thạch nhũ hiện ra đưa mọi người đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Quá đẹp.







Đến hết 1km đầu tiên, thuyền chèo tay tiếp tục đưa chúng tôi vào sâu bên trong nơi không còn hệ thống điện vào tới nữa, cảm giác thật thích thú. Hết 1,5km tiếp này, tàu dừng lại và tất cả mọi người kể cả 5 đứa trẻ con đều quyết định leo mạo hiểm vào trong. Đèn trên nón được bật lên hết, chung quanh tối đen như mực, không khí cực kỳ ẩm và ướt, từng khối đá nối từng khối đá, có chỗ phải đu dây để đi, đá tai mèo thật sắc có thể cứa rách tay thế nhưng bọn trẻ con rất dũng cảm.
Đường đi là như vầy với flash hết cỡ chứ bên ngoài tối như mực, không khí ẩm đặc quánh, những con thiêu thân cứ lao vào người làm ai yếu tim cũng thấy ghê ghê.


Leo thôi



Có những chỗ phải bế mấy đứa nhỏ vì độ khó, người lớn bò, đu dây và giúp nhau leo nên không ai chup hình.
Leo được một đoạn, nơi có một tảng đá lớn thì phụ nữ và trẻ con dừng chân trên tảng đá này để các ông bố đi thám hiểm tiếp bên trong vì trong đó khó đi và nguy hiểm. Chờ các bố thôi.


Sau đó đoàn leo ra và lên thuyền đi tiếp đến phần cuối của chuyến tham quan, nơi chiếm giữ đến 85% vẻ đẹp của động Phong Nha.




Kết thúc chuyến tham quan hơn 2 tiếng lúc 2h30, thuyền đưa mọi người ngược ra bến. À có một điều lưu ý các bạn nếu sau này có đi tham quan thì lúc mới xuống thuyền từ ngoài vào, nếu tham quan chuyến dài như chúng tôi thì trước khi vào hang mua một ít trứng gà luộc mang theo vì leo trèo lâu bọn trẻ con rất đói. May mà tôi có mua ít trứng này mà cứu đói được cả đoàn. Chia sẻ kinh nghiệm cho người đi sau
Ăn trưa thôi, nhà hàng Thu Huế ngay đối diện cổng vào được anh hướng dẫn viên chỉ, cứ thế vào thôi. Gà luộc, cá song kho cà, măng rừng xào tôm, canh chua măng cá, rất ngon và giá cả rõ ràng.
Ăn xong lúc 3h45 phút, lại hội nghị bàn tròn của các ông, lại quyết định tiết kiệm thời gian được đưa ra. Và cuối cùng là chinh phục tiếp đoạn đường Phong Nha – Đèo Đá Đẽo – Thanh Lâm – Hương Khê (Hà Tĩnh) – Phố Châu – Tân Kỳ - Thái Hòa (Nghệ An) dài 335 km đáng lẽ được đi vào hôm sau.
Bắt đầu thôi, đường Trường Sơn tiếp bước. Mới khởi hành được chút trời mưa nhưng sau đó lại khô ráo trở lại. Đường quá đẹp, hai bên đường cảnh vật đẹp, mặt đường đẹp, vắng người chạy rất thích.
Cứ thế từng bước từng bước chinh phục quãng đường và đã đến Thái Hòa thuộc địa phận tỉnh Nghệ An lúc 7:00 tối. Ăn tối vội vàng ở Lan Đông, khối Tân Thành, Phường Hòa Hiếu xong, về khách sạn bình dân gần đó ngủ đỡ để mai tiếp tục lên đường, lại tiết kiệm được 1 ngày đi đường nữa.
Xuyên Việt 30 ngày hè 2013 – Ngày 6
Lộ trình dự kiến: Thái Hòa – Lam Sơn (Thanh Hóa) – Suối Cá Thần – Thành Nhà Hồ - Nhà Thờ Đá Phát Diệm – TP Ninh Bình khoảng 300km.
Ngày thứ 6 của cuộc hành trình, đòan dậy trả phòng và ăn sáng đơn sơ tại khách sạn. 7h30, đoàn đã sẵn sàng lên đường thẳng tiến Lam Sơn rồi Suối Cá Thần. Đường đi vẫn khá đẹp, những cánh đồng phía Bắc lúa đã chín vàng, đã vào mùa gặt, khung cảnh rất là nhộn nhịp.
Trên đường đi vào suối, bà con dân tộc bày bán những sản vật địa phương như cơm lam, rau dớn, cây cỏ dược liệu, chuối, mít, ốc, cua …. đều là hàng thiên nhiên từ rừng.
Khoảng 10:00 chúng tôi đã vào đến Suối Cá.
Suối Cá thực tế hơi bé hơn trong trí tưởng tượng của chúng tôi nhưng nó vẫn là một sự ngạc nhiên thú vị. Những con cá chưa xác định là giống cá gì, mà cứ con to con nhỏ lèn chặt nhau trước cái cửa hang suối nhỏ xíu mà bên trong cái cửa hang đó không ai biết có gì trong đó. Tuyệt nhiên nước trong và không hề có mùi với số lượng cá lớn như thế.
Chụp hình, xem cá xong, chúng tôi đi ngược trở ra và ghé vào nhà nghỉ của 1 người dân tộc, cũng sắp trưa rồi, làm bữa ăn dân tộc xem sao. Chị chủ nhà bắt con gà luộc, lòng gà đem xào với rau dớn, cá sông chiên rồi đem kho xả, trái lặc lè luộc rồi chấm nước mắm tỏi ớt, bắt mấy con cua đá giã lấy nước rồi nấu canh với rau sắn. Một bữa ăn dân tộc thật ngon mà mai sau chắc khó có thể tìm ở đâu được.
Nhà chị này là nhà sàn các bác có thể nghỉ ngơi lấy sức trong khi chờ cơm ạ.
Ăn trưa xong, chúng tôi thẳng tiến đến Thành Nhà Hồ. Đây chính là kinh thành xưa kia dưới triều đại của Hồ Quý Ly. Thành bao gồm 3 vòng thành bao quanh 1 khu vực rộng lớn mà đến nay vẫn còn dấu tích.
Chúng tôi nhờ dịch vụ hướng dẫn tại chỗ và nhờ cô hướng dẫn xinh đẹp này mà từng trang sử xưa về Hồ Quý Ly, thành nhà Hồ lần lượt được lật lại. Chị thuyết minh rất hay, trẻ con, người lớn nghe say mê những điều về lịch sử mà bọn chúng đang học. Đây chính là cách dạy sử thiết thực nhất cho bọn trẻ.
Có 2 đứa bé quá không biết gì về sử, chỉ chuyên tâm ra 1 góc săm soi về kỹ thuật xây dựng thôi, hehe.
Mô hình kiến trúc của Thành cũng như lịch sử hình thành
Quá trình xây dựng cũng có phát sinh thêm một truyền thuyết và chúng tôi đã đi thăm mộ của nàng Bình Khương. Truyền thuyết kể rằng chồng nàng Bình Khương là Cống Sinh, là đốc công xây dựng tường thành phía Đông. Nhưng đoạn tường thành này cứ xây xong lại sụt lún. Cho rằng Cống Sinh không hoàn thành nhiệm vụ, nhà Hồ sai người vùi thân ông vào tường thành. Thương xót chồng và để giữ lòng chung thủy, nàng Bình Khương đập đầu vào đá tuẫn tiết.
Phiến đá nơi nàng đập đầu tuẫn tiết.
Lại điệu nữa
Hơn 3h chiều, cả bọn rời Thành Nhà Hồ tiến đến Ninh Bình.
Trên đường đi bà con đang vào mùa gặt với không khí nhộn nhịp, phố phường đầy rơm rạ. Chúng tôi đang chạy xe trên 1 con đường rơm đây ạ, cảm giác rất êm, mở cửa xe ra để hít mùi rơm ngai ngái thật lạ.
4h45, Nhà thờ đá Phát Diệm đã hiện ra, đẹp tuyệt vời. Mọi người vào đỗ xe xong thì chúng tôi rất may mắn diện kiến Cha xứ đang vị của Nhà thờ và Cha đã giới thiệu một Thầy ở nhà thờ dẫn chúng tôi đi tham quan và giới thiệu lịch sử hình thành và kiến trúc của nhà thờ. Nhà thờ Phát Diệm gồm có 6 công trình: Nhà thờ Chính Tòa lớn nhất hoàn toàn bằng gỗ, 4 nhà thờ các Thánh và Nhà thờ Đá làm hoàn toàn bằng đá. Toàn bộ công trình do Linh Mục Phêrô Trần Lục thiết kế và xây dựng trong vòng 24 năm mới hoàn tất và đến nay đã tồn tại được hơn 130 năm. Thật là một công trình hoành tráng và quá đẹp.
Nhà thờ Chánh Tòa bên trong toàn bằng gỗ
Nhà thờ đá hoàn toàn bằng đá với các cột gỗ và hoa văn chạm trổ tinh tế cũng trên đá
Phương đình
Rời Nhà Thờ Đá, chúng tôi tiến vào thành phố Ninh Bình. Bữa tối được chọn tại nhà hàng Thanh Lợi, ngay ngã tư Lê Hồng Phong với đặc sản dê Ninh Bình gồm dê tái chanh, dê xào lăn, cá sốt, canh cua rau đay, tổng thiệt hại khoảng 1 triệu.
Dê Ninh Bình
No cơm ấm bụng, chúng tôi về khách sạn Thùy Anh, 55A Trương Hán Siêu, Ninh Bình. Khách sạn ở tốt, 500K đêm.
Hết ngày thứ 6 của hành trình ạ.
Lộ trình dự kiến: Thái Hòa – Lam Sơn (Thanh Hóa) – Suối Cá Thần – Thành Nhà Hồ - Nhà Thờ Đá Phát Diệm – TP Ninh Bình khoảng 300km.
Ngày thứ 6 của cuộc hành trình, đòan dậy trả phòng và ăn sáng đơn sơ tại khách sạn. 7h30, đoàn đã sẵn sàng lên đường thẳng tiến Lam Sơn rồi Suối Cá Thần. Đường đi vẫn khá đẹp, những cánh đồng phía Bắc lúa đã chín vàng, đã vào mùa gặt, khung cảnh rất là nhộn nhịp.


Trên đường đi vào suối, bà con dân tộc bày bán những sản vật địa phương như cơm lam, rau dớn, cây cỏ dược liệu, chuối, mít, ốc, cua …. đều là hàng thiên nhiên từ rừng.



Khoảng 10:00 chúng tôi đã vào đến Suối Cá.
Suối Cá thực tế hơi bé hơn trong trí tưởng tượng của chúng tôi nhưng nó vẫn là một sự ngạc nhiên thú vị. Những con cá chưa xác định là giống cá gì, mà cứ con to con nhỏ lèn chặt nhau trước cái cửa hang suối nhỏ xíu mà bên trong cái cửa hang đó không ai biết có gì trong đó. Tuyệt nhiên nước trong và không hề có mùi với số lượng cá lớn như thế.




Chụp hình, xem cá xong, chúng tôi đi ngược trở ra và ghé vào nhà nghỉ của 1 người dân tộc, cũng sắp trưa rồi, làm bữa ăn dân tộc xem sao. Chị chủ nhà bắt con gà luộc, lòng gà đem xào với rau dớn, cá sông chiên rồi đem kho xả, trái lặc lè luộc rồi chấm nước mắm tỏi ớt, bắt mấy con cua đá giã lấy nước rồi nấu canh với rau sắn. Một bữa ăn dân tộc thật ngon mà mai sau chắc khó có thể tìm ở đâu được.


Nhà chị này là nhà sàn các bác có thể nghỉ ngơi lấy sức trong khi chờ cơm ạ.
Ăn trưa xong, chúng tôi thẳng tiến đến Thành Nhà Hồ. Đây chính là kinh thành xưa kia dưới triều đại của Hồ Quý Ly. Thành bao gồm 3 vòng thành bao quanh 1 khu vực rộng lớn mà đến nay vẫn còn dấu tích.

Chúng tôi nhờ dịch vụ hướng dẫn tại chỗ và nhờ cô hướng dẫn xinh đẹp này mà từng trang sử xưa về Hồ Quý Ly, thành nhà Hồ lần lượt được lật lại. Chị thuyết minh rất hay, trẻ con, người lớn nghe say mê những điều về lịch sử mà bọn chúng đang học. Đây chính là cách dạy sử thiết thực nhất cho bọn trẻ.

Có 2 đứa bé quá không biết gì về sử, chỉ chuyên tâm ra 1 góc săm soi về kỹ thuật xây dựng thôi, hehe.

Mô hình kiến trúc của Thành cũng như lịch sử hình thành


Quá trình xây dựng cũng có phát sinh thêm một truyền thuyết và chúng tôi đã đi thăm mộ của nàng Bình Khương. Truyền thuyết kể rằng chồng nàng Bình Khương là Cống Sinh, là đốc công xây dựng tường thành phía Đông. Nhưng đoạn tường thành này cứ xây xong lại sụt lún. Cho rằng Cống Sinh không hoàn thành nhiệm vụ, nhà Hồ sai người vùi thân ông vào tường thành. Thương xót chồng và để giữ lòng chung thủy, nàng Bình Khương đập đầu vào đá tuẫn tiết.
Phiến đá nơi nàng đập đầu tuẫn tiết.


Lại điệu nữa


Hơn 3h chiều, cả bọn rời Thành Nhà Hồ tiến đến Ninh Bình.
Trên đường đi bà con đang vào mùa gặt với không khí nhộn nhịp, phố phường đầy rơm rạ. Chúng tôi đang chạy xe trên 1 con đường rơm đây ạ, cảm giác rất êm, mở cửa xe ra để hít mùi rơm ngai ngái thật lạ.


4h45, Nhà thờ đá Phát Diệm đã hiện ra, đẹp tuyệt vời. Mọi người vào đỗ xe xong thì chúng tôi rất may mắn diện kiến Cha xứ đang vị của Nhà thờ và Cha đã giới thiệu một Thầy ở nhà thờ dẫn chúng tôi đi tham quan và giới thiệu lịch sử hình thành và kiến trúc của nhà thờ. Nhà thờ Phát Diệm gồm có 6 công trình: Nhà thờ Chính Tòa lớn nhất hoàn toàn bằng gỗ, 4 nhà thờ các Thánh và Nhà thờ Đá làm hoàn toàn bằng đá. Toàn bộ công trình do Linh Mục Phêrô Trần Lục thiết kế và xây dựng trong vòng 24 năm mới hoàn tất và đến nay đã tồn tại được hơn 130 năm. Thật là một công trình hoành tráng và quá đẹp.
Nhà thờ Chánh Tòa bên trong toàn bằng gỗ


Nhà thờ đá hoàn toàn bằng đá với các cột gỗ và hoa văn chạm trổ tinh tế cũng trên đá





Phương đình


Rời Nhà Thờ Đá, chúng tôi tiến vào thành phố Ninh Bình. Bữa tối được chọn tại nhà hàng Thanh Lợi, ngay ngã tư Lê Hồng Phong với đặc sản dê Ninh Bình gồm dê tái chanh, dê xào lăn, cá sốt, canh cua rau đay, tổng thiệt hại khoảng 1 triệu.
Dê Ninh Bình



No cơm ấm bụng, chúng tôi về khách sạn Thùy Anh, 55A Trương Hán Siêu, Ninh Bình. Khách sạn ở tốt, 500K đêm.
Hết ngày thứ 6 của hành trình ạ.
Last edited by a moderator:
Xuyên Việt 30 ngày hè 2013 – Ngày 7
Lộ trình dự kiến: Ninh Bình – Tràng An – Cố Đô Hoa Lư – Nam Định – Đông Hưng – Hải Phòng 159km.
Ngày thứ 7 của cuộc hành trình, đoàn tham quan Tràng An. Tràng An là một khu du lịch sinh thái nằm trong thuộc tỉnh . Tràng An có hệ thống núi đá vôi và hang động tự nhiên hết sức đa dạng, có tuổi từ 32 triệu năm đến 6.000 năm. Dưới chân các núi đá vôi, nhiều nơi còn có các hàm ếch, là dấu tích của biển. Chính vì vậy vùng núi đá vôi – được gọi là “Hạ Long trên cạn”. Dưới con mắt các nhà khoa học tự nhiên, khu vực này mang giá trị của một "Hạ Long cạn", cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chúng tôi thực hiện một tour đi qua 9 hang động và qua 3 ngôi đền. Thuyền chèo tay đưa đoàn đi qua con sông to, rồi lần lượt đi qua các hang động, cũng có chỗ có thạch nhũ mặc dù không đẹp như thạch nhũ ở Phong Nha. Không gian thanh bình với phong cảnh hữu tình, chim bay cá lượn.
Khung cảnh hữu tình
Đoàn ta đây ạ
Đền rồi hang rồi sông nước mênh mang
Leo Đền Trần
Lại đi tiếp
Thời gian tham quan động khoảng 3 giờ. Rời Tràng An, chúng tôi vào ngay quán Chính Thư với đặc sản dê nướng, rựa mận, rau luộc, canh cua. Ăn uống no say hết hơn 1triệu đồng, ổn. Tuy nhiên khẩu vị này hợp với miền Bắc hơn nhé, bạn nào khẩu vị rặt Nam mà lại không ăn được mắm tôm như mình là bó tay nha.
Khoảng 1h40, chúng tôi đến cố đô Hoa Lư. Cố đô Hoa Lư là quần thể liên quan đến sự nghiệp của các nhân vật lịch sử thuộc ba triều đại , và khởi đầu , tính từ đến trong . Năm 1010 vua dời kinh đô từ () về (), Hoa Lư trở thành Cố đô. Với bề dày thời gian hơn 1000 năm, Cố đô Hoa Lư là nơi lưu trữ các di tích lịch sử qua nhiều thời đại. Chúng tôi nhờ thuyết minh, cô thuyết minh xinh đẹp lật giở lại từng trang sử sách thời Đinh, Tiền Lê với những biến cố lịch sử lúc đấy.
Đền vua Đinh, vua Lê
3h20 đoàn trở ra xuất phát đi Hải Phòng. Khoảng 6h chúng tôi đến Hải Phòng, nhận phòng ở Khách sạn Duyên Hải, 06 Nguyễn Tri Phương, Hải phòng. Phòng ở đây tạm ổn với giá 550K/đêm. Cất đồ xong, chúng tôi tản bộ đi ra nhà hàng nhỏ gần khách sạn,…. chả mực Hạ Long, rồi cá chim sốt, lươn xáo chuối canh ngao chua, tất cả cũng tròm trèm hơn triệu. Dạo vòng về phòng ngủ lấy sức mai Cát Bà thẳng tiến.
Lộ trình dự kiến: Ninh Bình – Tràng An – Cố Đô Hoa Lư – Nam Định – Đông Hưng – Hải Phòng 159km.
Ngày thứ 7 của cuộc hành trình, đoàn tham quan Tràng An. Tràng An là một khu du lịch sinh thái nằm trong thuộc tỉnh . Tràng An có hệ thống núi đá vôi và hang động tự nhiên hết sức đa dạng, có tuổi từ 32 triệu năm đến 6.000 năm. Dưới chân các núi đá vôi, nhiều nơi còn có các hàm ếch, là dấu tích của biển. Chính vì vậy vùng núi đá vôi – được gọi là “Hạ Long trên cạn”. Dưới con mắt các nhà khoa học tự nhiên, khu vực này mang giá trị của một "Hạ Long cạn", cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chúng tôi thực hiện một tour đi qua 9 hang động và qua 3 ngôi đền. Thuyền chèo tay đưa đoàn đi qua con sông to, rồi lần lượt đi qua các hang động, cũng có chỗ có thạch nhũ mặc dù không đẹp như thạch nhũ ở Phong Nha. Không gian thanh bình với phong cảnh hữu tình, chim bay cá lượn.
Khung cảnh hữu tình




Đoàn ta đây ạ



Đền rồi hang rồi sông nước mênh mang








Leo Đền Trần



Lại đi tiếp











Thời gian tham quan động khoảng 3 giờ. Rời Tràng An, chúng tôi vào ngay quán Chính Thư với đặc sản dê nướng, rựa mận, rau luộc, canh cua. Ăn uống no say hết hơn 1triệu đồng, ổn. Tuy nhiên khẩu vị này hợp với miền Bắc hơn nhé, bạn nào khẩu vị rặt Nam mà lại không ăn được mắm tôm như mình là bó tay nha.


Khoảng 1h40, chúng tôi đến cố đô Hoa Lư. Cố đô Hoa Lư là quần thể liên quan đến sự nghiệp của các nhân vật lịch sử thuộc ba triều đại , và khởi đầu , tính từ đến trong . Năm 1010 vua dời kinh đô từ () về (), Hoa Lư trở thành Cố đô. Với bề dày thời gian hơn 1000 năm, Cố đô Hoa Lư là nơi lưu trữ các di tích lịch sử qua nhiều thời đại. Chúng tôi nhờ thuyết minh, cô thuyết minh xinh đẹp lật giở lại từng trang sử sách thời Đinh, Tiền Lê với những biến cố lịch sử lúc đấy.

Đền vua Đinh, vua Lê












3h20 đoàn trở ra xuất phát đi Hải Phòng. Khoảng 6h chúng tôi đến Hải Phòng, nhận phòng ở Khách sạn Duyên Hải, 06 Nguyễn Tri Phương, Hải phòng. Phòng ở đây tạm ổn với giá 550K/đêm. Cất đồ xong, chúng tôi tản bộ đi ra nhà hàng nhỏ gần khách sạn,…. chả mực Hạ Long, rồi cá chim sốt, lươn xáo chuối canh ngao chua, tất cả cũng tròm trèm hơn triệu. Dạo vòng về phòng ngủ lấy sức mai Cát Bà thẳng tiến.
- Status
- Không mở trả lời sau này.