Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
2/9/09
2.546
5.263
113
Tp.HCM
uttrinh248 nói:
Món này là món gì vậy Bác dathuong?
dathuong nói:
Em đang chuẩn bị món này để trưa nay đón các bác :)
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Và món này

Ở biển không có cơm nên đành ăn tôm tích, cua gạch thay cơm.
Hự hự hự
Bánh lá răng bừa út ơi :)
 
Hạng B1
6/9/06
68
14
8
Thưa các Bác các Mợ, với mục đích chia sẻ những thông tin về chuyến đi cũng như cung cấp càng nhiều càng tốt những thông tin về đường sá, khách sạn, điểm vui chơi, những cảnh đẹp, quán ăn, món ăn của các vùng đất đoàn đã đi qua, chúng em xin có bài tường thuật ạ.
Xuyên Việt 30 ngày hè 2013 – Ngày 1.
Lịch trình dự kiến: Sài Gòn – Dầu Giây – Madagui – Gia Nghĩa – Đak Mil – TP Buôn Ma Thuột: 395km.
Vậy là đòan chúng tôi gồm 3 xe theo đúng lịch trình đã rời TP HCM thân yêu lên đuờng lang thang chinh phục các nẻo đường của đất nước. 2 xe xuất phát từ SG, 1 xe từ Vũng Tàu, hẹn gặp nhau ở Dầu Giây để nhập đòan đi tiếp. Đến Dầu Giây, ghé trạm xăng dừng chân họp mặt đầy đủ. Đòan cùng nhau thẳng tiến, xe nào cũng dán lá cờ Tổ Quốc thật đẹp trên nắp capo.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Khỏang 9h30, đến Madagui ăn sáng đơn sơ rồi theo đuờng Đạ Tẻh để đi qua Gia Nghĩa đến BMT.
Qua khỏi Đạ Tẻh, đòan vào 1 khu vực đèo, hình như có tên là Con Ó, đuờng quanh co, cua liên tục.
Mặt đuờng tốt
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Và bên đuờng bên núi bên thung lũng tuyệt đẹp.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Vì nghe nói đi đuờng QL14 đuờng khá xấu nên chúng tôi đi theo lộ trình Đạ Tẻh – Gia Nghĩa này để né và thật là cảm ơn quyết định này. Cảnh quan khu vực rất đẹp.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Đi ngang qua rừng Nam Cát Tiên đây ạ. Chắc các bác lâm tặc biết tụi mình không có thời gian vào thăm rừng nên hạ rất nhiều cây to, mang ra để hai bên đuờng cho bọn mình tham quan luôn cho tiện. Thanks các bác ấy nhiều J
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Khung cảnh làng quê ở Lộc Bắc
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Đi ngang qua Thủy điện Đồng Nai 4, thế mới thấy thiên nhiên hùng vĩ, nhưng sức mạnh chinh phục thiên nhiên của con nguời cũng mạnh mẽ không kém.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Đập trữ nuớc
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Khỏang 1h, cả bọn đến Gia Nghĩa nghỉ ăn cơm trưa.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Cả nhóm ghé quán cơm Tân Tân ngay chợ Gia Nghĩa, thông tin chi tiết của em nó đây ạ.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Quán nhìn từ bên ngòai hơi nhỏ và cũ kỹ nhưng bên trong rất rộng nha các bác. Recommend cái quán này, đồ ăn ngon bổ rẻ, phục vụ cực kỳ nhanh, Cô chủ quán thân thiện.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Hơn cả chục nguời ăn hòanh tráng gà đi bộ chiên mắm, cá cơm kho tộ, canh chua cá, rau muống xào và nuớc uống, hêt 1 triệu. Là do cô chủ nhiệt tình nấu hơi dư, nếu vừa đủ ăn chắc chỉ hết khỏang 900k.
Rời Gia Nghĩa, nhập lại QL14 tiếp tục đi BMT.

 
Hạng B1
6/9/06
68
14
8
Xuyên Việt 30 ngày hè 2013 – Ngày 1 (tt)

Cây cầu Sêrêpok vào Buôn Mê Thuột
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Chúng tôi đến BMT lúc 4h30’. Vào KS Đam San nhận phòng. Khách sạn này đuợc các bạn phuợt recommend. Duyệt các KS này, 3 sao, rộng, đẹp, hồ bơi, sân tennis có đẩy đủ, phòng standard có ăn sáng giá 550K. Good.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!


Tối rồi, ăn tối thôi. Nhưng ngay sau đó trời đổ mưa tầm tã. Ăn ở đâu bây giờ nhỉ, quán Cà Te thẳng tiến. Nghe bà con dân phượt giới thiệu quán này cũng nhiều nên ghé thử xem sao.
Đến quán rồi, nhưng vẫn chần chừ chưa muốn vô vì dưới trời mưa trông nó hơi xập xệ. mọi nguời còn hỏi nên vào không, mình nói phải vào chứ.
Thật không sai, quán bình dân nhưng ăn được lắm ạ, đặc sản của quán là Bò nhúng me chấm bánh mì, Gỏi sứa, Cơm gà ngũ vị, Ếch om cà đắng. Bè lũ chúng nó đây ạ.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Bác chủ quán thấy đòan dễ thuơng nên dzô bàn tham gia luôn mặc dù phải phục vụ khá đông khách. Bò nhúng me chấm bánh mì nóng duới trời mưa Ban Mê, bên chai rượu chuối hột, ôi …..
Lúc này máu nghệ sĩ của Bác chủ quản bùng phát, với cây guitar, những “ Không bao giờ ngăn cách đâu anh em ơi”, “Nổi lửa lên em”, “Cho anh xin số nhà” vang lên rộn ràng, đầm ấm.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Ăn uống bét nhè các món, tổng thiệt hại hết 781k nha các bác, rất rẻ mà vui vẻ. Nhấn like cái quán này phát.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Ngày 1 của hành trình kết thúc tại đây ợ.

 
  • Like
Reactions: TecuDze
Hạng B1
6/9/06
68
14
8
Xuyên Việt 30 ngày hè 2013 – Ngày 2.
Lộ trình dự kiến: Buôn Mê Thuột – Pleiku – Kontum – Ngọc Hồi (khoảng 300km)
Theo đúng chương trình, ngày thứ 2 đòan sẽ đi thăm làng cà phê Trung Nguyên ở BMT, sau đó Ngọc Hồi thẳng tiến.
Làng café Trung Nguyên
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Sau đó 9h đòan xuất phát về Ngọc Hổi. Điểm đến đầu tiên là Thị xã Buôn Hồ. Hai bên đuờng rất ư là nhiều bướm. Đường đi chất lượng tạm ổn.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Sau đó là huyện Krông Búk với những ngôi nhà gỗ còn sót lại.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Đây là taxi ở khu vực này do địa hình đồi cao liên tục, bà con lại chở đồ nhiều nên phuơng tiện vận chuyển thuê là những chiếc taxi này.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Chúng tôi đến huyện Ea Đrăng lúc 10h40 rồi đến Chư Pưh lúc 11h25. Chất lượng đường của QL14 khá tốt, 2 bên đường bạt ngàn rừng cao su.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

1h, đoàn đến Pleiku và tìm điểm ăn trưa. Nhà hàng Ngọc Lâm đã được chọn lựa với những heo rừng xào lăn, tôm kho, rau rừng chấm mắm cua, canh chua cá. Quán nấu ăn khá ngon, rất nhiều khách đường xa như bọn mình ghé vào.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Ăn uống no nê hết tổng cộng 720K, like cái quán này.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

2h kém 5 phút, cả nhóm lại lên đường đi đến Kontum. Trên đường có những đoạn hơi xấu, đang đổ đá dăm để làm đường nhưng vẫn chạy được 40 km/h. Đến 3h10 cả bọn đã đến Kontum, ghé vào đổ xăng thôi. Kinh nghiệm học hỏi được của các bác phượt là hễ cứ gặp cây xăng là đổ liền mà lị.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Ngay kế bên cây xăng là
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Tiếp tục cuộc hành trình và đã tới huyện Đak Hà vào lúc 4h kém 10, nhiệt độ bên ngoài 30 độ, trời sáng. Lại đi tiếp và đến điểm đến cuối cùng theo lịch trình trong ngày thứ 2 là Ngọc Hồi lúc 5h chiều với tổng quãng đường đi được trong ngày là 300km.
 
Hạng B1
6/9/06
68
14
8
Xuyên Việt 30 ngày hè 2013 – Ngày 2 (tt)
NHƯNG ……
NHƯNG …..
Các bạn sẽ thắc mắc chữ nhưng to tướng này là gì đúng không. Tại thời điểm đến được thị trấn Ngọc Hồi này, thay vì vào sâu trong thị trấn để check in khách sạn, tìm chỗ ăn tối rồi ngủ để lấy sức cho ngày hôm sau chinh phục lộ trình Ngọc Hồi – Đăk Glei – Khâm Đức – Hội An với con đèo Lò Xo nguy hiểm thì các bác tài lại họp kín và đưa ra một quyết định hết sức mạo hiểm: chinh phục luôn đoạn đường này trong đêm.
Khi lên lịch cho lộ trình này, mình rất ngại con đèo này nên mới sắp lịch để đi vào sang sớm sau khi đã nghỉ ngơi qua đêm ở Ngọc Hồi, thế mà giờ các bác ấy lại quyết định đi trong đêm vào mình hơi sốc. Nhưng thôi, các bác tài đã muốn mạo hiểm thì mình cũng đi theo thôi. Thế là có 15 phút nghỉ ngơi, rửa mặt, uống nước, cả đoàn lên đườnh chinh phục cung đường Hồ Chí Minh huyền thoại.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Mình ngồi trên xe hết nhìn đồng hồ, đến nhìn mặt trời, rồi bản đồ hành trình, chỉ mong trời tắt nắng thật trễ để mình còn đến kịp đèo Lò Xo khi trời còn sáng.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Thế nhưng càng đi trời càng nhanh tắt nắng và chẳng mấy chốc màn đêm phủ kín mà con đèo thì vẫn chưa xuất hiện. Mình thật sự nóng ruột nhưng chẳng được gì nên đành thôi.
Đoàn vẫn tiếp tục đi, đường HCM hai bên đường cũng có chỗ có dân sinh sống, nhưng cũng có chỗ tuyệt không bóng người. Đường vẫn có xe thỉnh thoảng ngược chiều. Và rồi con đèo cũng xuất hiện, liên tục những góc cua, những tay áo, một bên núi, một bên vực nhưng tối thui nên chẳng ngắm được cảnh gì. Phải luôn cảnh giác căng mắt ra để quan sát và tránh chướng ngại vật. Bạn Thành vất cả dẫn đoàn trong đêm, bộ đàm phát huy tối đa tác dụng giúp người phía sau đỡ vất vả. Những cảnh thường thấy như có bạn dân tộc ngồi chơi bên đường nhưng xe thì dựng ngay giữa đường đi phải nhanh tay nhanh chân để né. Rồi đang đi bỗng thấy lù lù 2 bạn bò đi chơi cả ngày mệt nên sóng đôi ngồi ngay giữa hết ½ đường mà phải nhanh mắt nhanh tay mới tránh được. Tiếc là đêm tối tập trung chạy không chụp lại được cảnh này.
Vất vả căng mắt đến 7h45 thì đến được Khâm Đức, quyết định hạ trại ăn tối tại nhà hàng Hữu Đạt. Anh chủ quán tên Phi rất thân thiện, nhiệt tình. Các món Cá Chiên kho nghệ, Cá Lấu nấu măng, heo rừng xào lá lốt, rau rừng xào làm anh em ấm bụng lại sức tiếp tục hoàn thành nốt chặng đường còn lại.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

8h50, tiếp tục hành trình và đến Thạnh Mỹ lúc 9h20, nghỉ xã hơi tí, tiếp tục chiến đấu đến Hội Anh lúc 11h đêm. Hú hồn hú vía cuối cùng cũng đến nơi. Check in và ngủ say như chết.
Phải nói chất lượng đường Hồ Chí Minh quá tốt, xe chạy băng băng với tốt độ cao mà không vấn đề.
Xin kết thúc hành trình ngày thứ 2 đi hơn 550 km tại đây.

 
Hạng B1
4/4/13
691
6
18
Hay quá bác! Tiếp đi bác
080402cool_prv.gif

Mời bác lycfe cho tỉnh ngủ post hình nè;)
57.gif
57.gif
57.gif
57.gif
57.gif
57.gif
57.gif
57.gif
57.gif
57.gif
57.gif
57.gif

 
Status
Không mở trả lời sau này.