Xuyên Việt 30 ngày hè 2013 – Ngày 12
Lộ trình dự kiến trong ngày 12: Cao Bằng – Nà Pặc – Hồ Ba Bể.
Sáng ngày thứ 12 của hành trình, đoàn quyết tâm đi ăn sáng món đặc sản của Cao Bằng là Bánh Cuốn nước xương. Bánh Cuốn ở Sài Gòn thì mình ăn nhiều rồi, cũng bột gạo tráng ra có nhân và ăn với nước mắm pha, nhưng ở đây không ăn nước mắm mà ăn với nước canh xương hay trong Nam còn gọi là nước lèo hay ngoài Bắc gọi là nước dùng và chả lụa. Rất khác biệt.
Ăn sáng xong, 8:00 cả đoàn chinh phục đoạn đường đi Nà Pặc – Hồ Ba Bể. Hai con đèo đầu tiên là Tài Hồ Sìn và Cao Bắc, đường đèo đẹp, cảnh đẹp, cả đoàn vượt đèo nhanh chóng. 9:10, đèo Khau Khang đã ở trước mặt, không quá khó để chinh phục. 9:30, tiếp tục con đèo Gió.
Phơi đồ kiểu Úc nha các bác. Sự tình là rất tình hình như thế này: đi nhiều ngày có lên kế hoạch để gửi đồ cho dịch vụ giặt ủi. Nhưng các bác tài cứ tranh thủ chạy tăng ca nên chị em không kịp gửi giặt ủi. Do đó tranh thủ đồ nào mỏng mỏng thì tối giặt, sáng ráo rồi phơi trong xe luôn. Có lúc hứng chí đường đẹp thò tay ra phơi ké chút.
Đường nối đường và 11:00, đoàn đến ngã ba, chúng tôi rẽ phải tiến vào Hồ Ba Bể. Đường lúc này hẹp lại, cũng có lúc đèo núi quanh co và 25 phút sau chúng tôi đã tiến vào cổng Vườn Quốc Gia Ba Bể.
Trước khi vào trong bản, chúng tôi có buổi cơm trưa ngay tại Cổng Vườn QG. Bữa cơm trưa có thịt lợn nướng, cá bống chiên giòn, rau bồ khai xào, canh bí đỏ hầm xương. Bữa cơm ngon với giá cả phải chăng cho 11 người ăn khoảng 800K nha các bác.
Ngay tại cổng, chúng tôi hỏi thăm cô tiếp tân về việc ăn ngủ và được tư vấn ở nhà sàn Hoàng Nguyên trong bản Pác Ngòi. Đây chính là nhà của Bác trưởng hợp tác xã cho thuê thuyền đi quanh hồ. Bác chủ nhà cực kỳ thân thiện. Bác có thuyền cho thuê, có nhà sàn cho ngủ 70K một người, có phục vụ cơm theo yêu cầu. Có yêu cầu, các bạn cứ đến tiếp tân ở cổng Vườn Quốc Gia, hỏi thăm bác Hồi nhé.
Địa hình Vườn Quốc Gia Ba Bể
Trên đường vào hồ, tranh thủ chụp
Cây cầu dẫn vào bản Pác Ngòi là vùng lõi của Vườn Quốc Gia Ba Bể
Nhà ở đây xây hàng rào bằng đá nha các Bác
Cột mốc
13:00, qua con đường vừa đủ chiếc xe ôtô đi, chúng tôi đi ôm vòng quanh hồ để vào thôn Pác Ngòi. Đây rồi nhà nghỉ Hoàng Nguyên, cao to, khá mới, nơi định cư của chúng tôi ở Vườn Quốc Gia Ba Bể
Nội thất cơ ngơi của nhà nghỉ
Vào gặp ngay bác Hồi, cho hành lý xuống và đặt ngay một chuyến tham quan hồ khoảng 4 tiếng qua Hồ 1, 2, 3, thác Đầu Đẳng, Ao Tiên với giá 700K. Lại tiến vào bến, bác Hồi cho thuyền ra bến đón. Bác Hồi khoảng 60 tuổi nhưng rất khỏe mạnh và rắn chắn, bác nhanh nhẹn đẩy thuyền máy đưa chúng tôi đi.
Cả đoàn đón anh hướng dẫn viên tên Hiệu vốn là người dân tộc Dao đỏ cũng chính là nhân viên kiểm lâm của Vườn Quốc Gia Ba Bể.
Qua lời của chuyên gia này, chúng tôi được biết Vườn quốc gia Ba Bể là một vườn quốc gia, rừng đặc dụng, khu du lịch sinh thái của Việt Nam, nằm trên địa phận tỉnh Bắc Kạn, với trung tâm là hồ Ba Bể.
Hồ Ba Bể
Trung tâm của vườn là hồ Ba Bể với chiều dài tới 8 km và chiều rộng 800 m. Nằm trên độ cao 178 m, hồ Ba Bể là "hồ tự nhiên trên núi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng ở Việt Nam". Nằm trên vùng núi đá vôi, vốn có rất nhiều hang động caxtơ…. với cảnh đẹp mê người là điều diệu kì, hấp dẫn mà thiên nhiên ban tặng.
Hồ Ba Bể
Đến Hồ Ba Bể, du khách có dịp được dạo quanh hồ nước trong xanh bằng thuyền độc mộc rất đặc trưng của dân tộc bản địa hoặc bằng thuyền máy rồi ra sông Năng và thăm thú nhiều thắng cảnh tự nhiên.
Du ngoạn bằng thuyền
Rừng nguyên sinh
Con sông Năng với màu nước hơi khác với nước hồ
Cá mương là loài cá có rất nhiều ở Ba Bể, thường được bà con đánh bắt lên, kẹp qua, nướng than như thế này
Từng kẹp cá
Đi qua lần lượt hết Hồ 1, Hồ 2, Hồ 3, chúng tôi xuôi sông Năng để đi ra thác Đầu Đẳng. Thác Đầu Đẳng cách thị trấn Chợ Rã (huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) 16km. Thác dài 2km, hòa cùng với phong cảnh rừng nguyên sinh.
Đến bến, chúng tôi xuống thuyền và đi bộ vào thác.
Dọc trên đường, bà con dân tộc bán cá khô và vài sản vật cây nhà lá vườn của địa phương
Thác đây ạ, không to, không hùng vĩ như mong đợi của chúng tôi.
Chụp phát
Xong lại lội bộ ra, lên thuyền và đi tiếp qua Ao Tiên.
Đứng quanh ao nghe anh hướng dẫn viên giới thiệu
Tranh thủ mua chuối bổ sung vitamin, Hồ Ba Bể to có hạng, chuối Ba Bể cũng to không kém
Hết hành trình khám phá của tour, chúng tôi quay về nhà sàn làm bữa cơm tối với gà luộc, trứng chiên, cá chưng, bí xào, đậu sốt, rau luộc. Một bữa tối thề này thiệt hại khoảng 900K ạ.
Tối rồi, chuẩn bị đi ngủ đây. Trẻ con và phụ nữ đã vào giường, các ông bố thì ngồi bàn lịch trình đi đường cho ngày mai rời Ba Bể thì bác Hồi có khách. Bác và khách ngồi uống rượu thì phe này cũng ráp vào và chính cuộc nói chuyên này đã làm chúng tôi bỏ ý định rời Ba Bể trong ngày hôm sau mà ở lại nơi đây thêm 1 ngày 1 đêm nữa.
Thế vị khách này là ai mà thuyết phục được chúng tôi ở lại thêm nhỉ, chắc các bác đang thắc mắc. Đây là 1 thanh niên Sài Gòn chính hiệu mà lại còn quê ở miền Tây nữa nhá. Anh qua Mỹ học rồi đi làm ở nhiều nước thế mà bây giờ lại có mặt ở nơi xa xôi hẻo lánh này làm việc cho dự án 3PAD Bắc Kạn hỗ trợ phát triển đời sống cho bà con nơi đây như giúp bà con phát triển du lịch sinh thái và bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp, …. Nói không quá chứ chắc không ai ở đây không biết anh. Ăn dầm nằm dề ở nơi đây cũng có thâm niên rồi. Đường Ba Bể quanh co khúc khuỷu tối đến trời đen như mực mà hắn ta cứ con dream cổ mà phóng, chắc thuộc đường như lòng bàn tay.
Đây cũng là 1 chuyên gia phượt chính hiệu nhá. Ngồi nói chuyện với nhau về cuộc sống, con người, thiên nhiên, tương lai của nơi đây thật hấp dẫn. Kể chuyện phượt khắp nơi trên đất Việt cũng nhiều lắm những điều thú vị. Chính vì thế, cái mệt của cả một ngày hoạt động của chúng tôi cũng như tan biến.
Có 2 nơi anh giới thiệu chúng tôi nên đi tham quan thêm nơi đây là Thác Bạc và động Hua Mạ. Thế là cả bọn quyết định ở thêm ngày nữa.