Sau khi thăm Bảo tàng Quang Trung, xe quay lại và đi ra quốc lộ 1A, đi thăm Thành Đồ Bàn, hay còn có tên là thành Hoàng Đế dưới thời Nguyễn Nhạc. Tuy nhiên thành Đồ Bàn (Vijaya) trong sử sách Viêt-Champa, có một vị trí đặc biệt. Vijaya là nơi năm 1471 Lê Thánh Tông đã "đánh quỵ" hoàn toàn thế và lực nhà Champa, từ đây trở về nước Champa gần như không còn khả năng đối địch, như một quốc gia, và dần dần bị sát nhập vào với nước Việt. Thành Đồ Bàn hoang tàn, chỉ những đoàn tường thành thấp từ thời Champa cũng như đời Tây Sơn, hồ bán nguyệt còn sót lại, cũng như tháp Cánh Tiên (còn tương đối nguyên vẹn, có thể nhìn thấy từ QL1A) cũng như mộ Võ Tánh, danh tướng của Nguyễn Ánh Gia Long. Cũng thấy rõ ở đây điểm yếu cố hữu của người Việt - tính kế thừa không cao giữa các triều đại trước sau, con cháu sau này khó hình dung là liên kết được lịch sử với hiện trạng.
Tạm biệt người bạn ở Quy Nhơn, chúng tôi tiếp tục hành trình đi Đà Nẵng. Đường đoạn Quảng Ngãi-Quãng Nam đông xe, đường nhỏ lại chạy tối nên gần như tốc độ chạy chỉ dưới 50km/h. Đến Đà Nẵng lúc 8:30, chúng tôi check-in khách sạn Saigontourance. Gần 5 năm không đi Đà Nẵng, nên có rất nhiều bất ngờ đối với tôi. Diện mạo thành phố thay đổi rất nhiều, mang dáng dấp một thành phố hiện đại, hai bờ sông Hàn kiến trúc đẹp. Đường phố sạch sẽ, ngăn nắp, quy củ.
Sáng ngày 25/05, chúng tôi đi thăm bán đảo Sơn Trà. Đến cuối đường, có một con đường nhỏ 4km dẫn đến cây cổ thụ. Đường chênh vênh trên đỉnh núi, một bên là vực, hai xe tránh nhau phải dừng lại nhường đường. Một quyết định khá liều lĩnh. Chụp được bức ảnh về bán đảo Sơn Trà khá ưng ý, kết thúc một chặng nghỉ vui vẻ ở Đà Nẵng.