Chủ đề tương tự
Re:Xuyên Việt Tết 20134
Hay quá! Mới dập dòm đã có đồng bọn đây rồi. Em đang load ảnh lên mạng bác à. Có ảnh nào bắn phá được trên đường bác post cùng cho vui nhé
Hay quá! Mới dập dòm đã có đồng bọn đây rồi. Em đang load ảnh lên mạng bác à. Có ảnh nào bắn phá được trên đường bác post cùng cho vui nhé
Scirocco nói:Post đi bác, em hóng cung đường bác đi xem có khác gì em phượt hồi tết không![]()
Ngày thứ nhất còn sung sức nên bọn em quyết định chạy thẳng vào Huế, cung này chạy nhiều rồi nên mặc dù chạy theo đường Hồ Chí Minh dài hơn cả 100km (tổng cộng gần 800km) nên cũng chẳng sợ mấy. 4h sáng cả nhà bắt đầu khởi hành. Chớp vài cái để đánh cái dấu thời khắc khởi hành rồi trừ lái chính phải ôm vô lăng còn tài phụ và tài tương lai lại tiếp tục giấc đang dở dang của mình J
Đi cả con đường Láng - Hoà Lạc gần 30km mà gặp có 1 cái xe các bác ạ
Hết con đường Láng Hoà Lạc thì chỉ còn tài, xe và đêm là còn thức, còn lại thì ngủ cả

Đi cả con đường Láng - Hoà Lạc gần 30km mà gặp có 1 cái xe các bác ạ

Hết con đường Láng Hoà Lạc thì chỉ còn tài, xe và đêm là còn thức, còn lại thì ngủ cả
Last edited by a moderator:
Re:Xuyên Việt Tết 20134
Ngủ được 1 giấc dài dậy vẫn thấy trời tối mò và mưa nặng hạt. Được cái đường đẹp và vắng nên ko chụp được gì thì trang thủ phi mải miết cho nhanh hết đường.
Rồi trời cũng sáng dần lên, mưa cũng đã ngớt nhưng mây vẫn còn nặng lắm
Chạy qua Nghệ An thì trời bắt đầu sáng rõ , cảnh sắc bắt đầu hấp dẫn hơn và em bắt đầu lượm lặt 2 bên đường đi. Nghệ An mấy năm nay cũng có rừng cao su rồi
Đợi
Độc mộc
Ở nhà một mình
Đây cũng 1 mình nhé
Ngủ được 1 giấc dài dậy vẫn thấy trời tối mò và mưa nặng hạt. Được cái đường đẹp và vắng nên ko chụp được gì thì trang thủ phi mải miết cho nhanh hết đường.
Rồi trời cũng sáng dần lên, mưa cũng đã ngớt nhưng mây vẫn còn nặng lắm
Chạy qua Nghệ An thì trời bắt đầu sáng rõ , cảnh sắc bắt đầu hấp dẫn hơn và em bắt đầu lượm lặt 2 bên đường đi. Nghệ An mấy năm nay cũng có rừng cao su rồi

Đợi

Độc mộc

Ở nhà một mình

Đây cũng 1 mình nhé

Re:Xuyên Việt Tết 20134
Cám ơn bác đã ghé xem và động viên
.
Cám ơn bác đã ghé xem và động viên
thinhduc nói:Hình chụp đẹp quá...
Con đường Hồ Chí Minh vẫn còn đủ đẹp và vắng vẻ.
Lái xe ở những đoạn như thế này, trong xe thì bồng bềnh giai điệu của bài hát “Country roads’ của John Denver, mới thấy những phút được vứt bỏ mọi lo toan, phiêu du trên đường như thế sướng kinh người các bác ạ J
Hai bên đường thi thoảng lại bắt gặp những chỗ sơn thuỷ hữu tình ghê
Xe lướt nhanh trên con đường vắng êm ru, 2 bên đường loang loáng những đám rừng cao su thưa thớt đang mùa rụng lá

Lái xe ở những đoạn như thế này, trong xe thì bồng bềnh giai điệu của bài hát “Country roads’ của John Denver, mới thấy những phút được vứt bỏ mọi lo toan, phiêu du trên đường như thế sướng kinh người các bác ạ J
Hai bên đường thi thoảng lại bắt gặp những chỗ sơn thuỷ hữu tình ghê


Xe lướt nhanh trên con đường vắng êm ru, 2 bên đường loang loáng những đám rừng cao su thưa thớt đang mùa rụng lá


Last edited by a moderator:
Re:Xuyên Việt Tết 20134
Bác post từng chi tiết dùm em đi ah5,em dự định đi xuyên Việt năm nay mà thiếu nhiều thong tin quá
Bác post từng chi tiết dùm em đi ah5,em dự định đi xuyên Việt năm nay mà thiếu nhiều thong tin quá