Lại nhờ “thổ rân” Huế nên mặc dù vào mùa Tết nhưng nhà em vẫn có được cái phòng rộng mêng mông có tới 2 phòng ngủ ở khách sạn Festival Huế. Sinh nhật em cũng đã qua được 10 ngày nhưng vào phòng vẫn thấy có 1 lẵng hoa và bánh kem chúc mừng sinh nhật. Thật là 1 bất ngờ dễ thương quá.
Đã quá nhiều lời về Huế trong cái thớt ‘Lang thang ở Huế những ngày mưa” nên ở đây em không tả lại cái đoạn cả nhà khám phá ẩm thực Huế nữa kẻo rồi có người bảo “Lại ăn đồ Huế” “Suốt ngày ăn đồ Huế” vân vân và vân vân
Ngày đầu tiên kết thúc với chút kinh nghiệm xuyên Việt mùa Tết: Chặng Hà Nội - Huế đi đường HCM xa hơn đường quốc lộ 1 khoảng 100k, tổng cộng là khoảng 800km, nhưng đẹp tuyệt vời. Hoàn toàn có thể đi trong 1 ngày nếu chịu khó dậy sớm 1 chút. Khi chuẩn bị đi em cứ nghĩ cung này dài nhất, mệt nhất hoá ra chạy hết 1800km rồi mới thấy đó là cung dài nhưng dễ đi, chạy phê nhất trong 4 ngày rong ruổi trên đường từ Bắc vào Nam (có lẽ ngày đầu còn sung sức) . Có điều đi vào dịp Tết mọi người nên chuẩn bị đồ ăn cho chặng này. Hầu hết các hàng ăn phía Bắc và bắc Trung bộ đều không bán hàng vào dịp Tết.
Đã quá nhiều lời về Huế trong cái thớt ‘Lang thang ở Huế những ngày mưa” nên ở đây em không tả lại cái đoạn cả nhà khám phá ẩm thực Huế nữa kẻo rồi có người bảo “Lại ăn đồ Huế” “Suốt ngày ăn đồ Huế” vân vân và vân vân
Ngày đầu tiên kết thúc với chút kinh nghiệm xuyên Việt mùa Tết: Chặng Hà Nội - Huế đi đường HCM xa hơn đường quốc lộ 1 khoảng 100k, tổng cộng là khoảng 800km, nhưng đẹp tuyệt vời. Hoàn toàn có thể đi trong 1 ngày nếu chịu khó dậy sớm 1 chút. Khi chuẩn bị đi em cứ nghĩ cung này dài nhất, mệt nhất hoá ra chạy hết 1800km rồi mới thấy đó là cung dài nhưng dễ đi, chạy phê nhất trong 4 ngày rong ruổi trên đường từ Bắc vào Nam (có lẽ ngày đầu còn sung sức) . Có điều đi vào dịp Tết mọi người nên chuẩn bị đồ ăn cho chặng này. Hầu hết các hàng ăn phía Bắc và bắc Trung bộ đều không bán hàng vào dịp Tết.