Chào bác Bin, lâu rồi ko có ai ... xui khôn, xui dại thấy cũng buồn ha bácbinchip33 nói:Hây dà, chào bác... xui, lâu lắm rồi bác mới cho tụi em đi du lịch qua màn hình laptop. Chúc bác và gia đình sức khỏe và hạnh phúc nha.
Địa danh Quảng Bình, gắn bó với em từ 1964 - 1976. Qua mấy bức ảnh của bác, kỹ niệm xưa chợt ùa về trong nỗi nhớ bâng khuâng.![]()
Sau 1 giấc ngủ dài mê mệt và dậy hơi muộn nên đến gần 10h cả nhà mới tiếp tục cuộc hành trình. Theo kế hoạch ngày thứ 2 bọn em sẽ chạy cung Huế - Quy Nhơn. 30, mùng 1 Tết lo cúng tất niên, tân niên 2 bên nội ngoại rồi tinh mơ mùng 2 đã lên đường nên lão Râu nhà em bảo vòng lại chùa Thiên Mụ thắp hương xin bình an may mắn cho cả nhà rồi hãy đi. Nghe cũng có lý nên cả nhà lên chùa. Dịp Tết nên chùa Thiên Mụ đông vui, nhộn nhịp lắm. Dưới bến sông, thuyền rồng liên tục cập bến
Rồng cũng phải xếp hàng nhé
Ngoài cổng, trong sân tiếng hàng quán mời chào chào rổn rảng, tiếng gọi nhau ý ới, tiếng cười nói râm ran … Những cây bàng ngoài cổng chùa dường như cũng bừng lên cái sắc màu tươi tắn của Tết
Có lẽ chỉ quanh chỗ thắp hương, trong điện là còn giữ được cái không khí trầm lắng, nhẹ nhàng với những làn khói hương mỏng manh uốn lượn trên những lư hương cổ... Nhưng ngộ lắm các bác ạ. Ngày Tết lên chùa thấy toàn Tây là Tây
Thấy cây hoa là lạ thì chụp nhưng chẳng biết tên. Bác nào biết nói cho em biết cùng với nhé

Rồng cũng phải xếp hàng nhé

Ngoài cổng, trong sân tiếng hàng quán mời chào chào rổn rảng, tiếng gọi nhau ý ới, tiếng cười nói râm ran … Những cây bàng ngoài cổng chùa dường như cũng bừng lên cái sắc màu tươi tắn của Tết

Có lẽ chỉ quanh chỗ thắp hương, trong điện là còn giữ được cái không khí trầm lắng, nhẹ nhàng với những làn khói hương mỏng manh uốn lượn trên những lư hương cổ... Nhưng ngộ lắm các bác ạ. Ngày Tết lên chùa thấy toàn Tây là Tây

Thấy cây hoa là lạ thì chụp nhưng chẳng biết tên. Bác nào biết nói cho em biết cùng với nhé

Last edited by a moderator:
Giữa trưa thì cả nhà chạy đến Lăng Cô. Qua đây là không thể bỏ qua cái đầm mà giang hồ hay gọi Bến Tầm dương. Giữa trưa nắng hanh hanh mà gió từ đầm thổi vào mát rượi. Một màn hơi nước mờ mờ phủ khắp mặt đầm
Những con thuyền im lìm nằm phơi mình dưới nắng
Một “túp lều của bác Tôm” cô đơn giữa mênh mông đầm nước
Không gian yên tĩnh đến độ nghe rõ cả tiếng gió lùa qua những cành dương rì rào, tiếng i i … nhè nhẹ của mấy chú ve như sắp chìm vào giấc ngủ ban trưa

Những con thuyền im lìm nằm phơi mình dưới nắng



Một “túp lều của bác Tôm” cô đơn giữa mênh mông đầm nước

Không gian yên tĩnh đến độ nghe rõ cả tiếng gió lùa qua những cành dương rì rào, tiếng i i … nhè nhẹ của mấy chú ve như sắp chìm vào giấc ngủ ban trưa

Last edited by a moderator:
Lượm lặt ở bờ đầm thêm vài tấm nữa
Có tý người cho đỡ vắng
Điếm danh 2 nhóc nhà em 1 cái rồi cả nhà chuẩn bị ăn trưa



Có tý người cho đỡ vắng

Điếm danh 2 nhóc nhà em 1 cái rồi cả nhà chuẩn bị ăn trưa

Thích quá chị ơi, em vẫn ước một chuyến caravan dọc chiều dài đất nước mà chưa thực hiện được, thôi "theo chân chị" ở đây vậy

Re:Xuyên Việt Tết 20134
cứ đi đi bác....đừng lo lắng quáthanh_VLXD nói:Bác post từng chi tiết dùm em đi ah5,em dự định đi xuyên Việt năm nay mà thiếu nhiều thong tin quá
jennyho nói:Thích quá chị ơi, em vẫn ước một chuyến caravan dọc chiều dài đất nước mà chưa thực hiện được, thôi "theo chân chị" ở đây vậy![]()
Còn chị xem bài của em thì lại "Ước gì mình được như cô ấy" đấy he he ... Các chuyến đi của em cứ gọi là Phê như con tê tê ...

kyanh911 nói:cứ đi đi bác....đừng lo lắng quáthanh_VLXD nói:Bác post từng chi tiết dùm em đi ah5,em dự định đi xuyên Việt năm nay mà thiếu nhiều thong tin quá
Chuẩn ko cần chỉnh bác ạ
qwerty_22 nói:Tiếp đi bác, hình bác chụp đẹp, bài viết chân tình, mong có ngày sẽ được phiêu du trên những cung đường đẹp, gạt bỏ mọi lo toan đời thường. Tks bác
Cám ơn bác đã khuyến khích động viên. Sau mấy ngày nghỉ Lễ lười biếng, giờ em lại tiếp tục hành trình dở dang của mình đây
Last edited by a moderator: