Bác Xe3bánh đã ít ăn lại còn ăn ít thế, bữa nào tới Mỹ Nga chắc phải rủ đủ bộ 3 trứ danh của bác tới cùng mới hết nồi lẩu cháo của quán đó bác. Nếu vẫn ko hết thì alo em tới hỗ trợ nha bácxe3banh nói:Hay quá mợ BB,hình nhiều và thêm bình phẩm món ngon dọc đường xuyên Việt,em thì ít ăn và ăn cũng ít nên cứ ôm vô lăng chạy miết,thế nào chuyến này chạy thử xe cũng ghé quán cháo Lăng Cô thưởng thức,cảm ơn mợ rất nhiều nhiều...
Lòng vòng ở Bến Tầm Dương khá lâu, đến tận 2 rưỡi cả nhà mới khởi hành nên chiều đó chỉ có mải miết lái xe, chẳng dám dừng thêm ở đâu nữa. Khoảng 8h tối cả nhà mới tới Quy Nhơn. Ngày thứ hai đi có hơn 400km mà nghe đuối hơn cả ngày đầu tiên. May mà có chỉ dẫn tận tình của "chiên da" Xuyên Việt nên bọn em tìm được cái quán ăn số 2B đường Trần Độc. Được thưởng thức món đặc sản Quy Nhơn: Cua Huỳnh Đế, tôm đất nướng rồi hàu nướng phoma, cơm canh cá bớp... Nói chung là ngon và no đến lặc lè 
. Giờ chỉ việc đi tìm cái khách sạn Seagull đã đặt sẵn qua mạng. Ngó qua cái bản đồ thấy hóa ra KS chỉ cách chỗ ăn có non cây số. Thật là tiện quá. Căng da bụng nên cũng chùng da mắt. Nhận phòng xong, loanh quanh 1 hồi là cả nhà tít sờ mít. Kết thúc ngày thứ 2 khá là mãn nguyện.
Cả nhà ngủ ngon đến độ sáng hôm sau mới biết khách sạn mình ở ngay sát biển. Nhờ vậy mà có mấy cái ảnh biển Quy Nhơn trong nắng sớm này
Nhìn về thành phố
Công viên thành phố mùa này dễ thương quá



Nhìn về thành phố

Công viên thành phố mùa này dễ thương quá

Last edited by a moderator:
Nhìn cái bãi biển trong nắng sớm đã quá, nhưng chương trình đã lên sẵn ko có thời gian cho cái hạng mục này nên đành tặc lưỡi, lần sau.
Xin 2 nhóc mấy nụ cười cho ngày mới vui vẻ nào
Con gái tối qua mới rụng thêm cái răng nên sáng ra khoe luôn



Xin 2 nhóc mấy nụ cười cho ngày mới vui vẻ nào

Con gái tối qua mới rụng thêm cái răng nên sáng ra khoe luôn

Định khởi hành sớm nhưng lúc xuống ăn sáng lại gặp 1 cậu em trước làm cùng công ty. Lâu nay cậu ấy chuyển gia đình vào Nha Trang sinh sống, 15, 16 năm ko gặp nên lại hàn huyên đến 10 rưỡi cả nhà mới lên đường được.
Sau 1 đêm ngủ ngon lành và bữa buffet sáng rất hoành tráng, tâm trạng lại phới phới khi lướt nhanh trên những cung đường như thế này.
Những con dốc nhỏ thôi
Nhưng ở đây người ta vẫn gọi là đèo
Từ Quy Nhơn tới Phú Yên khá nhiều vũng, vịnh thuyền đánh cá về đậu san sát thế này
Cả những vũng nhỏ để neo được thuyền thúng nữa. Như cái hồ trong công viên thành phố vậy
Sau 1 đêm ngủ ngon lành và bữa buffet sáng rất hoành tráng, tâm trạng lại phới phới khi lướt nhanh trên những cung đường như thế này.


Những con dốc nhỏ thôi

Nhưng ở đây người ta vẫn gọi là đèo

Từ Quy Nhơn tới Phú Yên khá nhiều vũng, vịnh thuyền đánh cá về đậu san sát thế này


Cả những vũng nhỏ để neo được thuyền thúng nữa. Như cái hồ trong công viên thành phố vậy

Last edited by a moderator:
Đến địa phận Phú Yên rồi
Điểm đến trọng tâm của ngày hôm nay là Ghềnh đá đĩa Phú Yên. Dập dòm bao nhiêu bận, đến lần này mới ghé thăm được. Cách Phú Yên chừng 40km, các bác sẽ thấy 1 biển chỉ dẫn "Ghềnh đá đĩa 13.5km" Rẽ vào 1 con đường làng nhỏ nhưng bằng phẳng sạch sẽ
Có những đoạn lại mở ra thoáng đãng
Hai bên đường mạ đang lên xanh mơn mởn, bát ngát trải dài đến sát tận chân núi
Và đúng ngần ấy cây số là xe leo lên tận đỉnh ghềnh. Từ trên nhìn xuống vẫn chưa thấy điều gì đặc biệt đến mức được gọi là kỳ quan

Điểm đến trọng tâm của ngày hôm nay là Ghềnh đá đĩa Phú Yên. Dập dòm bao nhiêu bận, đến lần này mới ghé thăm được. Cách Phú Yên chừng 40km, các bác sẽ thấy 1 biển chỉ dẫn "Ghềnh đá đĩa 13.5km" Rẽ vào 1 con đường làng nhỏ nhưng bằng phẳng sạch sẽ

Có những đoạn lại mở ra thoáng đãng

Hai bên đường mạ đang lên xanh mơn mởn, bát ngát trải dài đến sát tận chân núi

Và đúng ngần ấy cây số là xe leo lên tận đỉnh ghềnh. Từ trên nhìn xuống vẫn chưa thấy điều gì đặc biệt đến mức được gọi là kỳ quan

Last edited by a moderator:
Em chưa thấy ghềnh đá ở đâu cả. Tiếp đi bác.
Hai tiểu thư nhà bác dễ thương quá, hổng biết có chịu làm... dâu SG không đây.
Tết này gia đình em ăn tết ở sin và malaysia, không góp vui với bác được.
Con... rể của bác nè:
Hai tiểu thư nhà bác dễ thương quá, hổng biết có chịu làm... dâu SG không đây.
Tết này gia đình em ăn tết ở sin và malaysia, không góp vui với bác được.
Con... rể của bác nè:

Last edited by a moderator:
Cái bến Tầm Tầm... này đi 2 người là em ứ vào đâu!BB.Aquarius nói:Lượm lặt ở bờ đầm thêm vài tấm nữa
![]()
![]()
![]()
Có tý người cho đỡ vắng
![]()

