Hạng B2
26/8/15
261
443
63
Đi như này mới đúng là trải nghiệm! Phục chủ thớt! nhất là đoạn đi mưa từ MCai qua CBang - Hà giang...
Cũng vừa không may vừa gặp may, mới có những trải nghiệm đáng nhớ như vậy. Nhưng đúng gu luôn, 2 đứa thích lang thang
 
  • Like
Reactions: daysleeper
Hạng B2
26/8/15
261
443
63
NGÀY 16: HÀ TĨNH-HỘI AN
Nhận tin thay đổi kế hoạch, em bàn lại, nhưng thấy a @Alves nói là để dành có cái hay của nó. Nên quyết về nhà, dành chuyến sau cho Tây Bắc biết đâu ráp kèo với ae nào, còn sáng nay thì đua về Hội An-địa điểm đã bị gạt ra khỏi chương trình lúc ra.
1. 8g xuất phát đi Hồ kẻ gỗ, dọc đường ăn Ram mướt-món đặc trưng ở Hà Tĩnh, mà hình như sáng ở đây cũng chỉ có món này thì phải. Ăn cũng lạ lạ, ram có lá lốt, vị chua chua, cuốn bánh ướt chấm mắm ớt tỏi.
2. Tới hồ Kẻ Gỗ, chụp cái cầu vào đền tbt Lê Duẩn, vắng teo, k có khách, chỉ có 1 ư cửa hàng bán nước. Quay ra hướng về Cẩm Xuyên, ra Quốc lộ 1A. Tới đường tránh Kỳ Anh, sập cái ổ gà muốn gãy mâm. Xe tải cứ bò, cứ cấm vượt, hết cấm rồi cấm, rồi hết cấm, chả hiểu để làm gì.
3. Leo tới đèo Ngang bóng…đứng hình, nắng nổ đom đóm 39 độ. Ngừng lại chụp tx Kỳ Anh từ trên cao rồi dọt. Tới Đồng Hới, theo đường Hà Huy Tập nối ra Đường tránh Đồng Hới, vào Đường Hồ Chí Minh. Trên đường co một em ben lật ngữa, may là chỗ rộng cây xăng nếu k kẹt đậm rồi. Chạy mãi chạy mãi rồi vào Cao tốc Cam Lộ-La Sơn-Tuý Loan. Cung đường này thì nhiều ae trên này trải nghiệm rồi. Đẹp, tốt mà còn free nữa chớ. Chỉ hơi khó chịu bò sau mấy a tải lúc lên dốc. Theo quan sát thì k có lắp cam dọc đường, nhưng k biết có núp lùm hay k, nên tuân thủ từng biển báo. Có nhiều xe cũng k chịu dc cái cảnh bò, nên vượt hết. Có nhiều đoạn đang thảm nhựa nên nhường nhau theo lane.
Khoảng 4g là tới KCNC Đà Nẵng, khúc nối vào ql1a hơi xấu, bò về tới Hội An là 5g. Tìm phòng ks khu phố cổ 350k vừa ý, có chỗ đậu xe.
4. Chợ đêm đông nghìn nghịt. Ôi, đúng như dự đoán, cảnh mình k muốn chút nào. Nên tìm đến quán cơm gà bà Nhuận trong hẽm nhỏ, quán hầu như chỉ có người địa phương ăn và bán mang đi. Quán cơm vừa ý nhất luôn, 40k/dĩa,120k đĩa gà xé, ăn với nước tương+ớt, k có sốt và mắm gừng như nơi khác, nhưng rất ngon.
5. Tìm bia để uống đây…
IMG_6002.jpeg
IMG_6003.jpeg
IMG_6004.jpeg
IMG_6005.jpeg
IMG_6010.jpeg
IMG_6012.jpeg
IMG_6015.jpeg
IMG_6016.jpeg
IMG_6019.jpeg
IMG_6021.jpeg
IMG_6022.jpeg
IMG_6025.jpeg
IMG_6027.jpeg
IMG_6028.jpeg
IMG_6030.jpeg
IMG_6031.jpeg
IMG_6033.jpeg
IMG_6038.jpeg
IMG_6039.jpeg
IMG_6045.jpeg
IMG_6048.jpeg
IMG_6051.jpeg
IMG_6054.jpeg
IMG_6057.jpeg
IMG_6061.jpeg
IMG_6066.jpeg
IMG_6069.jpeg
IMG_6070.jpeg
IMG_6072.jpeg
IMG_6073.jpeg
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
26/8/15
261
443
63
Quán Hiệp này đặc biệt ở Hội An, 123 Nguyễn Trường Tộ, dành cho gu nhậu vỉa hè như e.
Menu độc quyền:
1. gỏi đu đủ+ cá khô mực khô da heo bào sợi rau răm, giá 40k.
2. Món khác nem nướng, cá khô nướng, mực khô nướng.
3. Bia ướp lạnh: Huda, Larue, tiger
Nhà e quất 5 lon huda x14 =70k
tổng bill 110k.
Nườm nượp khách địa phương, mua về 70%, ngồi 30% mà nghẹt quán. Recommend nha.
Ps: Còn thật sự e ngán mấy quán nhậu trong khu đi bộ rồi, ồn ào, mỗi quán 1 dàn nhạc và ca sĩ. Ôi, búa xua, nhặng xị. Massage cũng đắt, gội đầu cũng đắt. chè cũng đắt. Đồ lưu niệm cũng đắt, hợp khách du lịch hơn e. Có Trường Giang, ST Sơn Thạch, càng hỗn loạn…nên e trốn ra phố
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
7/3/11
1.608
4.356
113
Sài Gòn
NGÀY 16: HÀ TĨNH-HỘI AN
Nhận tin thay đổi kế hoạch, em bàn lại, nhưng thấy a @Alves nói là để dành có cái hay của nó. Nên quyết về nhà, dành chuyến sau cho Tây Bắc biết đâu ráp kèo với ae nào, còn sáng nay thì đua về Hội An-địa điểm đã bị gạt ra khỏi chương trình lúc ra.
1. 8g xuất phát đi Hồ kẻ gỗ, dọc đường ăn Ram mướt-món đặc trưng ở Hà Tĩnh, mà hình như sáng ở đây cũng chỉ có món này thì phải. Ăn cũng lạ lạ, ram có lá lốt, vị chua chua, cuốn bánh ướt chấm mắm ớt tỏi.
2. Tới hồ Kẻ Gỗ, chụp cái cầu vào đền tbt Lê Duẩn, vắng teo, k có khách, chỉ có 1 ư cửa hàng bán nước. Quay ra hướng về Cẩm Xuyên, ra Quốc lộ 1A. Tới đường tránh Kỳ Anh, sập cái ổ gà muốn gãy mâm. Xe tải cứ bò, cứ cấm vượt, hết cấm rồi cấm, rồi hết cấm, chả hiểu để làm gì.
3. Leo tới đèo Ngang bóng…đứng hình, nắng nổ đom đóm 39 độ. Ngừng lại chụp tx Kỳ Anh từ trên cao rồi dọt. Tới Đồng Hới, theo đường Hà Huy Tập nối ra Đường tránh Đồng Hới, vào Đường Hồ Chí Minh. Trên đường co một em ben lật ngữa, may là chỗ rộng cây xăng nếu k kẹt đậm rồi. Chạy mãi chạy mãi rồi vào Cao tốc Cam Lộ-La Sơn-Tuý Loan. Cung đường này thì nhiều ae trên này trải nghiệm rồi. Đẹp, tốt mà còn free nữa chớ. Chỉ hơi khó chịu bò sau mấy a tải lúc lên dốc. Theo quan sát thì k có lắp cam dọc đường, nhưng k biết có núp lùm hay k, nên tuân thủ từng biển báo. Có nhiều xe cũng k chịu dc cái cảnh bò, nên vượt hết. Có nhiều đoạn đang thảm nhựa nên nhường nhau theo lane.
Khoảng 4g là tới KCNC Đà Nẵng, khúc nối vào ql1a hơi xấu, bò về tới Hội An là 5g. Tìm phòng ks khu phố cổ 350k vừa ý, có chỗ đậu xe.
4. Chợ đêm đông nghìn nghịt. Ôi, đúng như dự đoán, cảnh mình k muốn chút nào. Nên tìm đến quán cơm gà bà Nhuận trong hẽm nhỏ, quán hầu như chỉ có người địa phương ăn và bán mang đi. Quán cơm vừa ý nhất luôn, 40k/dĩa,120k đĩa gà xé, ăn với nước tương+ớt, k có sốt và mắm gừng như nơi khác, nhưng rất ngon.
5. Tìm bia để uống đây…View attachment 2968786View attachment 2968787View attachment 2968789View attachment 2968790View attachment 2968791View attachment 2968793View attachment 2968794View attachment 2968795View attachment 2968796View attachment 2968797View attachment 2968798View attachment 2968799View attachment 2968800View attachment 2968801View attachment 2968802View attachment 2968803View attachment 2968804View attachment 2968805View attachment 2968806View attachment 2968807View attachment 2968808View attachment 2968809View attachment 2968810View attachment 2968811View attachment 2968812View attachment 2968813View attachment 2968814View attachment 2968815View attachment 2968816View attachment 2968817
Đúng ức chế cao tốc Túy Loan khúc sắp vô ĐN ghê, cứ 60, 80, vượt, cấm vượt. Xe biển DN, Huế vượt đầy. Nhưng nhà em toàn đi theo biển cho an tâm
 
  • Like
Reactions: phamdinhnguyen82
Hạng B2
26/8/15
261
443
63
NGÀY 17: HỘI AN-TUY HOÀ
1. Ăn sáng: tất nhiên phải thử mì quảng, cao lầu. Quán cô Thắm vỉa hè, đường hẻm Lê Lợi. Phải nói là tô mì quảng và cao lầu ngon nhứt trước giờ từng ăn. Hẻm đối diện có bán bún giò nhìn hấp dẫn lắm mà ăn hết nổi luôn.
2. Cà phê Phin trong hẻm đối diện, bao bọc bởi nhiều cây xanh nên khá mát trong cái thời tiết oi bức khó chịu của buổi sáng sớm. Cà phê xài hạt vùng Lâm Đồng, khá ưng ý. Làm ly đen đá với ly cf dừa quá đã, định kêu thêm ly nữa mà giá hơi cao 40-45k nên hihi về ks pha bỏ bình mang đi vậy. À quán có bánh ngọt, nhiều khách ăn kèm. Có các món ăn sáng nhẹ. Bán mấy cái ly chén tách kiểu vintage. Cf có đóng bịch sẵn 250gr, giá từ 200-350k tuỳ loại hạt. Có giàn hoa màu cam ngay cổng đẹp ghê mà hem biết tên.
3. 10g xuất phát, theo hướng đường vào Cửa Đại, Võ Chí Công ( Vinpearl Nam Hội An) - đường ven biển dài mấy chục km. Nhưng tới Tam Kỳ e quẹo vô tìm quán Xuân ngay cầu Ngân Hàng, ôi, trưa k bán, nên qua quán Tam Xuân kế bên. Quán đông nghìn nghịt. Mới kêu dc dĩa cơm, khách đoàn kéo vô, bao vây quán luôn. Cơm cũng khá. 30k/dĩa (cá nhân thích quán bà Thuận Hội An hơn), có nước mắm cay, thịt gà béo, mềm.
4. Ngu ngu k quay lại võ chí công, mà xỉa ra ql1A là ăn ngay cái…trạm thu phí 29k, và kể từ đó là mất vui. Đoạn đường ql1A qua địa phận Quảng Ngãi nhu cái bánh tráng nướng, lại nhiều xe ben chở đất đá ngang nhiên chiếm lane, nhiều thị trấn thị tứ, ăn thêm cái trạm thu phí 34k, đúng là… bực bội nên ngựa quen đường cũ, rẽ vô 639, về Lộ Diêu, Mỹ Đức Mỹ Thắng, biển Cát Hải- biển này đẹp thiệt, mà k có đường vào chỗ bãi đá, bị 1 dự án bao hàng rào lại, phía trên chỗ kế bên cái The Thon camping thì có bãi tắm tự nhiên, hôm ra có ghé đây mà nắng quá k tắm.
5. Theo đại lộ 19B, vào 1D, định ghé Vịnh Hoà, chài ai, lo tránh mấy cái lô cốt trải dài trên ql1A mà luộc mất đường vào hết chục km, hix, k quay đầu lại mà kéo về luôn Tuy Hoà, bỏ qua cái Vịnh Hoà và Gềnh Đỏ tuyệt đẹp.
6. Ks Apec 600k, kiểu condot, sạch đẹp quá chời, giá mini đã 300-400 mà k còn, do mai có đua xe đạp giải gì đó, mà hnay cũng là thứ Bảy. Đi ăn hải sản Hoa sữa, quá đông, thất vọng lắm so với những lần trước đây…mà thôi cũng k đòi hỏi gì, các điểm về chỉ như chỗ nghỉ chân tạm, vì ghé Tuy Hoà nát nước rồi.
 

Attachments

Hạng B2
26/8/15
261
443
63
Chuẩn bị giải đua xe đạp Đại dương xanh của tp Tuy Hoà nhằm thu hút khách du lịch.
Mà phải công nhận tp Tuy Hoà có tiềm năng, hạ tầng quy hoạch mới nên rộng rãi vuông vức, chỉ tiếc là bãi biển Tuy Hoà hình như là sóng ngang sóng dọc gì đấy k tắm được, chứ hạ tầng cơ sở của Nha Trang, Phan Thiết thì thua xa…Phan thiết có khu nova về phía mũi kê gà, đang làm hạ tầng đì đùng, hy vọng vị trí tốt, kết nối tốt sẽ giúp PT nhanh vượt, mà phải với cái tâm cái tầm của lãnh đạo mới hy vọng.
Tuy Hoà cần điểm nhấn để thu hút. Ít nhất là san bay quốc tế và các chuyến bay ✈️ thẳng như NT ĐN
IMG_6167.jpeg
IMG_6168.jpeg
Xuyên Việt ven biển và cung Đông Bắc trong 20 ngày bằng Kona
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: TuanTran2111
Hạng B2
26/8/15
261
443
63
Đúng ức chế cao tốc Túy Loan khúc sắp vô ĐN ghê, cứ 60, 80, vượt, cấm vượt. Xe biển DN, Huế vượt đầy. Nhưng nhà em toàn đi theo biển cho an tâm
Cao tốc mà ghé trạm dừng chân bên kia đường mới ghê. Chẳng khác gì ql mà k cho xe máy thôi.
 
Hạng B2
26/8/15
261
443
63
NGÀY 17-18-19: TUY HOÀ - NINH HOÀ
Em theo đường ven biển Vũng Rô, ghé ăn hải sản bè nổi Phương Anh. Quán ngon, rẻ, nhiệt tình, mến khách.
Có mũi điện mà nắng quá nên lười ra chụp ảnh.
Định ghé mũi đôi, cực Đông của vn, ở lại đêm sáng sớm đi ghe ra mũi ngắm bình minh, nhưng thôi chạy thêm 30km nữa là về tới nhà.
Ninh Hoà vẫn thế, bao nhiêu năm vẫn tí bủm bằng lòng bàn tay, chẳng thay đổi nhiều.
Ghé Ninh Hoà thì nhiều đặc sản:
1. Bún cá chỗ nào cũng có bán, thấy đông đông vô ăn là dc à. Tìm bún cá lá ăn cho lạ nhé.
2. Bánh canh hẹ cầu Dinh 2, món này của Vạn Ninh.
3. Bánh ướt, món đặc sản hem thấy bán ở sg, bánh ướt Ban Mê cũng giống giống nhưng dày hơn, ăn ngán lắm. Bánh Ninh Hoà mỏng, có dăm bông (xay nhuyễn), hẹ phi, cuộn lại, chấm mắm nêm xoài hết xảy bà bảy. Quán Sáu Anh, đường Nguyễn Trường Tộ, p. Ninh Giang.
3. Ăn trưa thì có quán cơn Hai Nên cầu Mới, Ql1A, có món gà siêu ngon là đặc sản của quán. Gà Ninh Hoà dai nhưng mềm, ngọt thịt. Hoặc dưới chân đèo Rọ Tượng có quán Gió Ngọc Phương, khách đi đường ghé ăn nhiều.
4. Nem Ninh Hoà: nổi tiếng khắp nơi, nhưng giờ tìm quán gốc cũng k còn. À còn quán nem bà Năm, vô đường Lê Lợi (không phải nem Ba Năm đường Ngọc Oanh hình như là của anh chị em con cháu gì đấy), khu này ngày xưa nhiều lò nem, giá rẻ ngon.
5. Phở bò kho Vy ngay chợ Dinh, đối diện chùa Tàu, đầu đường Nguyễn Trường Tộ. Quán này còn vị đặc trưng phở của Ninh Hoà. Phở Ninh Hoà thì cọng như cọng hủ tiếu dai sài gòn, nhưng dai hơn.
6. Bánh xèo Ngọc Oanh Bà cơ thôn 2, vaf bánh xèo thôn 3 đường Nguyễn Trường Tộ, có mực, tôm, thịt heo, có lá é trắng đặc trưng của miền Phú Khánh.
7. Bánh bèo chén thôn 2, đường Nguyễn T Ngọc Oanh, bán buổi chiều tối, rắc bánh mì và thịt xay, nước nắm ngon, ăn nhức nách
8. Hải sản tắm biển thì xuống Dốc Lếch, cách trung tâm 15km, làng bè Ninh Hải, biển hoang vu, mua hải sản trong chỗ bãi tắm dân sinh thì chịu khó lựa và trả giá, chứ…hết như hồi xưa rồi. Vô bãi đóng tièn môi trường gì đó 30k/xe oto thì phải, người k thu tiền. Dù k còn như xưa nhưng bãi cát vẫn phẳng lì, trắng phai và trải dài ra tít ngoài xa, chứ không sụp sâu như bãi Nha Trang. Tắm chỉ có sướng.
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
26/8/15
261
443
63
Hôm qua về đi đường ven biển từ Ninh Hoà vào tới Cam Ranh, né cái cao tốc Sơn Hải, qua khỏi Phan Rang kẹt 1 đoạn do tai nạn. Vo cao tốc Vĩnh Hảo, chạy cả trăm km buồn ngủ thiệt sự. Thấy nhiều a xe con cứ phóng ầm ầm, vượt, lạng lách từa lừa, cũng không khó hiểu tại sao lại có mấy vụ tnan đã xảy ra….
Tới đoạn 120->60, mấy xe tải bò, mình cũng bò, một anh biển 30, lách vào làn khẩn cấp, đi ngang mình lườm lườm rồi chặt đầu xe mình. Ôi, tớ chạy có 60, chặt làm gì. Nghĩ cũng vui, mình chạy lane phải, 70-80 do mưa, mà mấy bác đi sau cứ đa pha mình cạch cạch cạch để vượt, rồi mình né đi đâu cho các bác vượt đây, sao k giỏi ra lane trái mà đá xe cont chài.
Giữ vững quan điểm, đúng luật mà chơi.
 
  • Like
Reactions: nthung241