thaoarch nói:
Soitoc nói:
- Hình như e nhớ có bảng báo phân làn xe, khi đến gần giao lộ, các bác coi lại nhé. Oto bên ngoài xe tải trong. Có một bác xe tải ra lane ngoài định qua đường bên phải bị ngoắc vô mà chắc là không hiểu tại sao mình bị ngoắc luôn.
KHông có bảng nào phân làn ở đây hết bác ơi, em đã làm chuột bạch ở đây 3-4 lần, chưa bao h bị vịn. Em thề đi qua đây là em cứ đi làn giữa xem xxx nào dám làm luật với em ?
Em, lúc 16h50 chiều chủ nhật 3/4/2011 có đi ngang đoạn đó, ung dung lái vào lane giữa xem thế nào vì đã đọc nhiều bài của mấy bác Oser. Kết quả có 1 trong 4 chú xxx nhào ra thổi lại.
. Em dừng xe, định mở hộc lấy giấy tờ xe thì Bà cả bảo "em để giấy tờ ở nhà hết rồi" Ặc...ặc
. Thôi rồi Lượm ơi. Nhưng thổi rồi phải xuống chứ làm sao.
XXX : anh cho xem giấy tờ xe
em xuống nước: thú thật với anh là hôm nay mình để giấy tờ xe ở nhà rồi
XXX (hí hửng, lật ngay cuốn biên bản) : Đưa Sổ đăng kiểm cũng được
em: dạ, 2 cái đó nó nằm chung với nhau ạh
XXX (cáu, chắc tưởng em đùa) : Đừng nói tui là không có bằng lái nhé
em: thú thật cái bằng lái nó nằm giữa 2 cái kia ạh
XXX : Ông ra đường mà không mang theo giấy tờ gì sao, CMND đâu?
em: nó theo 3 anh kia ạh
XXX: vậy ông có gì?
em nghĩ thầm (xiền hả cưng???): mình mới có 1 vợ và 1 con nhỏ
XXX: Ông biết ông tội gì hông?
em: dạ tội hay quên ạh
XXX: tui hỏi thiệt, ông làm ở đâu dzậy?
em: mình làm ở YYY (em xạo)
XXX: Thế mà nãy giờ đứng đây nói chuyện tầm phào, thôi ký vào đây nhé
Em lặng người, chết thật rồi, sau đó chú lôi ra cuốn nhật ký gì đấy, bắt ký vào - hú hồn
Cầm cây viết run run, em hỏi lại: có phải đóng phạt hông anh?
XXX: ông anh đùa dai quá, mai mốt nhớ nói trước nghe.
He.he.he, em leo lên xe dzọt mất. Kỳ này lỡ vào thế kẹt nên em phải lo thân em trước, tạm gác lại nhiệm vụ cao cả của OS. Bữa nào rãnh em lấy xe lượn lại rồi báo cáo các bác sau.