Đoạn này mình đi làm hàng ngày, vì nhà mình ngay PVT. Mới sáng nay ra từ PVĐ chuẩn bị qua LQĐ thì mấy anh xxx đứng đấy, thường thì chỉ đứng bên PVT điều tiết giao thông, lúc đầu cũng chả biết bắt lỗi gì, suy nghĩ một hồi ko lẽ bắt quẹo trái. Cách đi của mình như thế này: nếu đèn rẽ trái bên 4B xanh thì 2B quẹo trái vô tư, mà cũng an toàn hơn vì 4B dừng đèn đỏ rồi, còn nếu đèn rẽ trái bên 4B đỏ, thì dừng sát dải phân cách rồi nhìn đèn 4B phía đối diện, nếu đèn giữa đỏ và đèn quẹo trái tắt thì lúc đấy quẹo. Đó giờ đi như vậy chưa bị bắt bao giờ, đó là mình tự suy nghĩ như vậy, và được khá nhiều người làm theo, bây giờ người ta đi như thế cũng nhiều rồi chứ lúc đường mới làm quẹo loạn xạ cả lên, có 1 mình mình đứng chờ đèn quẹo trái bên 4B xanh như thằng khùng, mấy lúc tưởng oto đâm vào 2B quẹo trái rồi ấy chứ.
Hạng D
Khúc này giống với Nguyễn Văn Linh bên PMH, em thấy 2b để quẹo trái toàn quẹo phải xong chờ đen đi thẳng rồi đi.