Hạng C
24/11/08
590
29
28
47
Tình hình là em mới bị "nộp phạt" ngày hôm qua tại vị trí này sáng ngày hôm qua 7/8/2010, hôm nay tính lên cảnh báo mọi người. Nhà em ngay Cộng Hòa, thường xuyên đi tuyến Hoàng Văn Thụ đoạn từ vòng xoay Lăng Cha Cả tới Nguyễn Văn Trỗi, trước giờ đi không sao, hôm qua vừa bị các bác xxx canh me phạt, ức quá nhưng phải chịu vì chiếu theo bảng hiệu thì mình sai nên cãi không được đành xin lỗi các bác làm hư cán bộ (chi 200k cho xong). Em xin mô tả như sau: Em đang đi trên đường HVThụ đoạn từ vòng xoay Cha Cả đến Nguyễn Văn Trỗi, em chạy lane bên trái cùng, ôm sát công viên (đoạn này có 4 lane tất cả, tới khoảng giữa qua khỏi giao cắt Phạm Văn Hai sẽ có bảng hiệu bên phải chia lane nha mấy bác, Lane bên trái cùng cho xe rẽ trái vào sân bay hay quay đầu lại, 2 lane giữa cho xe đi thẳng Hàng Xanh và lane bên phải cùng cho xe rẽ phải vào VNTrỗi) tới gần cuối lane thì bác xxx canh sẵn bên trái và ngoắc vào, bác xxx ấy chỉ chỗ cho dừng xe là phía tay trái (lane bên trái cùng khi vừa qua khỏi đoạn cho quẹo trái (ngay dưới chân bảng quảng cáo, vùng tiểu đảo hình tam giác, ngay bên trái đèn xanh đỏ): nếu ko cho phép thì em cũng ko dám đậu ở đây vì sai luật (phải dừng bên phải). Bác ấy giải thích vì đi thẳng phải chạy 2 lane giữa (cái này em sai theo bảng chỉ dẫn nên ko cãi được). Em hỏi tại sao bao nhiêu người đi thế kia sao anh không phạt, bác ấy bảo: "nhiều người quá tôi phạt anh trước rồi phạt mấy người kia sau??" so funny!.. Em năn nỉ và đưa 200K bác ấy cho đi. Điều vô lý là tiếp theo đây: Em vừa qua khỏi đèn xanh đỏ tiếp tục chạy thẳng trên đường HVThu thì ngay cây xăng một bác xxx khác, nhóm khác bác kia (ko thấy em vừa bị phạt) thổi em tiếp vào (ngày xui xẻo của em hix hix..). Em hỏi lỗi gì, bác ấy bảo em đi sai lane (đoạn này thì phi lý đây: theo mũi tên trên đường, lane bên trái cùng vẽ mũi tên đi thẳng, nhưng bác xxx bảo lane này dành cho quẹo trái ??? Ui trời, ai dám quẹo trái ở lane này nhỉ? vừa trước chổ này là chỗ quẹo trái, còn vị trí này chỉ là tiểu đảo hình tam giác, không hề có bảng hiệu hay chỉ dẫn làm sao quẹo trái được. Em cũng ko hiểu luôn, tuy nhiên em giải thích là em vừa bị phạt và nhóm xxx ở ngay phía trên kêu em đậu ở đấy, bác ấy bảo biên lai đâu? em bảo phạt ko biên lai. Bác ấy cho em đi. Tới giờ em vẫn ko hiểu chỗ này quẹy trái kiểu gì? Bác nào có thông tin giải thích cho mọi người nhé. (Em xin mô tả rõ lại là đoạn vừa qua khỏi chỗ quẹo trái, ngay đèn xanh đỏ, phía trước đối diện ngay bệnh viện phụ sản y dược) không lẽ đoạn này lane bên trái cùng là dành để ngắm cho đẹp? Vì cũng ko ai dám quẹo trái vào sân bay từ đây cả.
 
Hạng F
16/2/08
6.260
31.985
113
Chia buồn cùng bác nhé. Thật là một ngày quá xui xẻo của bác chủ thớt!
 
Hạng B2
2/8/10
131
2
16
46
nhà cháu cũng hay qua đường này, đầu tiên là áp trái (lane 2 cũng đc) nhìn thấy bảng chia lane là tà tà signal em đánh sang để vào NVT. Chưa gặp XX lần nào
 
Hạng D
29/9/10
1.183
4
38
bác chủ thớt xui thật!cám ơn bác đã cảnh báo!qua đoạn này em chú ý;)
 
Hạng B2
23/5/10
413
6
18
34
Bác thiệt thà quá, với nhóm xxx thứ nhất, tại sao bác ko nói là bác đi trên lane ngoài cùng là để rẽ trái (mặc dù bác có ý định đi thẳng) vì bác chưa qua khỏi đèn đỏ mà-có chết thằng tây nào đâu.
Nhóm xxx thứ hai thì em ko rõ có biển báo gì ko nên ko comment.
 
Hạng D
2/6/10
1.597
11
38
32
maninh nói:
Tình hình là em mới bị "nộp phạt" ngày hôm qua tại vị trí này sáng ngày hôm qua 7/8/2010, hôm nay tính lên cảnh báo mọi người. Nhà em ngay Cộng Hòa, thường xuyên đi tuyến Hoàng Văn Thụ đoạn từ vòng xoay Lăng Cha Cả tới Nguyễn Văn Trỗi, trước giờ đi không sao, hôm qua vừa bị các bác xxx canh me phạt, ức quá nhưng phải chịu vì chiếu theo bảng hiệu thì mình sai nên cãi không được đành xin lỗi các bác làm hư cán bộ (chi 200k cho xong). Em xin mô tả như sau: Em đang đi trên đường HVThụ đoạn từ vòng xoay Cha Cả đến Nguyễn Văn Trỗi, em chạy lane bên trái cùng, ôm sát công viên (đoạn này có 4 lane tất cả, tới khoảng giữa qua khỏi giao cắt Phạm Văn Hai sẽ có bảng hiệu bên phải chia lane nha mấy bác, Lane bên trái cùng cho xe rẽ trái vào sân bay hay quay đầu lại, 2 lane giữa cho xe đi thẳng Hàng Xanh và lane bên phải cùng cho xe rẽ phải vào VNTrỗi) tới gần cuối lane thì bác xxx canh sẵn bên trái và ngoắc vào, bác xxx ấy chỉ chỗ cho dừng xe là phía tay trái (lane bên trái cùng khi vừa qua khỏi đoạn cho quẹo trái (ngay dưới chân bảng quảng cáo, vùng tiểu đảo hình tam giác, ngay bên trái đèn xanh đỏ): nếu ko cho phép thì em cũng ko dám đậu ở đây vì sai luật (phải dừng bên phải). Bác ấy giải thích vì đi thẳng phải chạy 2 lane giữa (cái này em sai theo bảng chỉ dẫn nên ko cãi được). Em hỏi tại sao bao nhiêu người đi thế kia sao anh không phạt, bác ấy bảo: "nhiều người quá tôi phạt anh trước rồi phạt mấy người kia sau??" so funny!.. Em năn nỉ và đưa 200K bác ấy cho đi. Điều vô lý là tiếp theo đây: Em vừa qua khỏi đèn xanh đỏ tiếp tục chạy thẳng trên đường HVThu thì ngay cây xăng một bác xxx khác, nhóm khác bác kia (ko thấy em vừa bị phạt) thổi em tiếp vào (ngày xui xẻo của em hix hix..). Em hỏi lỗi gì, bác ấy bảo em đi sai lane (đoạn này thì phi lý đây: theo mũi tên trên đường, lane bên trái cùng vẽ mũi tên đi thẳng, nhưng bác xxx bảo lane này dành cho quẹo trái ??? Ui trời, ai dám quẹo trái ở lane này nhỉ? vừa trước chổ này là chỗ quẹo trái, còn vị trí này chỉ là tiểu đảo hình tam giác, không hề có bảng hiệu hay chỉ dẫn làm sao quẹo trái được. Em cũng ko hiểu luôn, tuy nhiên em giải thích là em vừa bị phạt và nhóm xxx ở ngay phía trên kêu em đậu ở đấy, bác ấy bảo biên lai đâu? em bảo phạt ko biên lai. Bác ấy cho em đi. Tới giờ em vẫn ko hiểu chỗ này quẹy trái kiểu gì? Bác nào có thông tin giải thích cho mọi người nhé. (Em xin mô tả rõ lại là đoạn vừa qua khỏi chỗ quẹo trái, ngay đèn xanh đỏ, phía trước đối diện ngay bệnh viện phụ sản y dược) không lẽ đoạn này lane bên trái cùng là dành để ngắm cho đẹp? Vì cũng ko ai dám quẹo trái vào sân bay từ đây cả.
Lane đó chắc để XXX quân khu 7 quẹo đó bác - (cái ni em đoán a nghe :D, chia buồn với bác chủ thớt, để mai em nhía xem có thay đổi trên trời-dưới đất gì không. Ngày nao em cũng qua đoạn này các XXX QK7 muốn chạy kiều gì cũng được - không bao giờ mà ôm công viên. Khiếp
bash.gif
 
Hạng F
8/12/09
6.044
1.066
113
66
Sài Gòn
maninh nói:
Tình hình là em mới bị "nộp phạt" ngày hôm qua tại vị trí này sáng ngày hôm qua 7/8/2010, hôm nay tính lên cảnh báo mọi người. Nhà em ngay Cộng Hòa, thường xuyên đi tuyến Hoàng Văn Thụ đoạn từ vòng xoay Lăng Cha Cả tới Nguyễn Văn Trỗi, trước giờ đi không sao, hôm qua vừa bị các bác xxx canh me phạt, ức quá nhưng phải chịu vì chiếu theo bảng hiệu thì mình sai nên cãi không được đành xin lỗi các bác làm hư cán bộ (chi 200k cho xong). Em xin mô tả như sau: Em đang đi trên đường HVThụ đoạn từ vòng xoay Cha Cả đến Nguyễn Văn Trỗi, em chạy lane bên trái cùng, ôm sát công viên (đoạn này có 4 lane tất cả, tới khoảng giữa qua khỏi giao cắt Phạm Văn Hai sẽ có bảng hiệu bên phải chia lane nha mấy bác, Lane bên trái cùng cho xe rẽ trái vào sân bay hay quay đầu lại, 2 lane giữa cho xe đi thẳng Hàng Xanh và lane bên phải cùng cho xe rẽ phải vào VNTrỗi) tới gần cuối lane thì bác xxx canh sẵn bên trái và ngoắc vào, bác xxx ấy chỉ chỗ cho dừng xe là phía tay trái (lane bên trái cùng khi vừa qua khỏi đoạn cho quẹo trái (ngay dưới chân bảng quảng cáo, vùng tiểu đảo hình tam giác, ngay bên trái đèn xanh đỏ): nếu ko cho phép thì em cũng ko dám đậu ở đây vì sai luật (phải dừng bên phải). Bác ấy giải thích vì đi thẳng phải chạy 2 lane giữa (cái này em sai theo bảng chỉ dẫn nên ko cãi được). Em hỏi tại sao bao nhiêu người đi thế kia sao anh không phạt, bác ấy bảo: "nhiều người quá tôi phạt anh trước rồi phạt mấy người kia sau??" so funny!.. Em năn nỉ và đưa 200K bác ấy cho đi. Điều vô lý là tiếp theo đây: Em vừa qua khỏi đèn xanh đỏ tiếp tục chạy thẳng trên đường HVThu thì ngay cây xăng một bác xxx khác, nhóm khác bác kia (ko thấy em vừa bị phạt) thổi em tiếp vào (ngày xui xẻo của em hix hix..). Em hỏi lỗi gì, bác ấy bảo em đi sai lane (đoạn này thì phi lý đây: theo mũi tên trên đường, lane bên trái cùng vẽ mũi tên đi thẳng, nhưng bác xxx bảo lane này dành cho quẹo trái ??? Ui trời, ai dám quẹo trái ở lane này nhỉ? vừa trước chổ này là chỗ quẹo trái, còn vị trí này chỉ là tiểu đảo hình tam giác, không hề có bảng hiệu hay chỉ dẫn làm sao quẹo trái được. Em cũng ko hiểu luôn, tuy nhiên em giải thích là em vừa bị phạt và nhóm xxx ở ngay phía trên kêu em đậu ở đấy, bác ấy bảo biên lai đâu? em bảo phạt ko biên lai. Bác ấy cho em đi. Tới giờ em vẫn ko hiểu chỗ này quẹy trái kiểu gì? Bác nào có thông tin giải thích cho mọi người nhé. (Em xin mô tả rõ lại là đoạn vừa qua khỏi chỗ quẹo trái, ngay đèn xanh đỏ, phía trước đối diện ngay bệnh viện phụ sản y dược) không lẽ đoạn này lane bên trái cùng là dành để ngắm cho đẹp? Vì cũng ko ai dám quẹo trái vào sân bay từ đây cả.

1. Xin chia 1 chút cái bực tức với bác!
2. Kể hầu bác và các ae phần chữ đỏ (Cho nó đỡ tưc một chút):

LX: Có câu hỏi y chang như bác
XXX: Không trả lời như trên mà hỏi lại: Anh có đi câu cá bao giờ chưa?
LX: Có, ...
XXX: Thế có phải bất cứ con cá nào ở trong hồ anh cũng câu được khộng?
LX: !!!???
 
Hạng C
31/8/10
843
291
63
Rối rắm quá, bác phải làm cái sơ đồ pọt lên may ra anh em mới hiểu được.
 
Hạng C
31/8/10
843
291
63
wusnat nói:
maninh nói:
Em hỏi tại sao bao nhiêu người đi thế kia sao anh không phạt, bác ấy bảo: "nhiều người quá tôi phạt anh trước rồi phạt mấy người kia sau??" so funny!..

1. Xin chia 1 chút cái bực tức với bác!
2. Kể hầu bác và các ae phần chữ đỏ (Cho nó đỡ tưc một chút):

LX: Có câu hỏi y chang như bác
XXX: Không trả lời như trên mà hỏi lại: Anh có đi câu cá bao giờ chưa?
LX: Có, ...
XXX: Thế có phải bất cứ con cá nào ở trong hồ anh cũng câu được khộng?
LX: !!!???

Quá chuẩn, cười vỡ bụng mất.
 
Hạng B2
14/3/10
212
67
28
Tay Ninh
Cám ơn bác chủ thớt. Tối Chủ Nhật này em đi đón ba má em ở sân bay, để em chạy cẩn thận hơn. XXX dạo này đói quá hay sao vậy các bác?
033102beer_1_prv.gif

maninh nói:
Tình hình là em mới bị "nộp phạt" ngày hôm qua tại vị trí này sáng ngày hôm qua 7/8/2010, hôm nay tính lên cảnh báo mọi người. Nhà em ngay Cộng Hòa, thường xuyên đi tuyến Hoàng Văn Thụ đoạn từ vòng xoay Lăng Cha Cả tới Nguyễn Văn Trỗi, trước giờ đi không sao, hôm qua vừa bị các bác xxx canh me phạt, ức quá nhưng phải chịu vì chiếu theo bảng hiệu thì mình sai nên cãi không được đành xin lỗi các bác làm hư cán bộ (chi 200k cho xong). Em xin mô tả như sau: Em đang đi trên đường HVThụ đoạn từ vòng xoay Cha Cả đến Nguyễn Văn Trỗi, em chạy lane bên trái cùng, ôm sát công viên (đoạn này có 4 lane tất cả, tới khoảng giữa qua khỏi giao cắt Phạm Văn Hai sẽ có bảng hiệu bên phải chia lane nha mấy bác, Lane bên trái cùng cho xe rẽ trái vào sân bay hay quay đầu lại, 2 lane giữa cho xe đi thẳng Hàng Xanh và lane bên phải cùng cho xe rẽ phải vào VNTrỗi) tới gần cuối lane thì bác xxx canh sẵn bên trái và ngoắc vào, bác xxx ấy chỉ chỗ cho dừng xe là phía tay trái (lane bên trái cùng khi vừa qua khỏi đoạn cho quẹo trái (ngay dưới chân bảng quảng cáo, vùng tiểu đảo hình tam giác, ngay bên trái đèn xanh đỏ): nếu ko cho phép thì em cũng ko dám đậu ở đây vì sai luật (phải dừng bên phải). Bác ấy giải thích vì đi thẳng phải chạy 2 lane giữa (cái này em sai theo bảng chỉ dẫn nên ko cãi được). Em hỏi tại sao bao nhiêu người đi thế kia sao anh không phạt, bác ấy bảo: "nhiều người quá tôi phạt anh trước rồi phạt mấy người kia sau??" so funny!.. Em năn nỉ và đưa 200K bác ấy cho đi. Điều vô lý là tiếp theo đây: Em vừa qua khỏi đèn xanh đỏ tiếp tục chạy thẳng trên đường HVThu thì ngay cây xăng một bác xxx khác, nhóm khác bác kia (ko thấy em vừa bị phạt) thổi em tiếp vào (ngày xui xẻo của em hix hix..). Em hỏi lỗi gì, bác ấy bảo em đi sai lane (đoạn này thì phi lý đây: theo mũi tên trên đường, lane bên trái cùng vẽ mũi tên đi thẳng, nhưng bác xxx bảo lane này dành cho quẹo trái ??? Ui trời, ai dám quẹo trái ở lane này nhỉ? vừa trước chổ này là chỗ quẹo trái, còn vị trí này chỉ là tiểu đảo hình tam giác, không hề có bảng hiệu hay chỉ dẫn làm sao quẹo trái được. Em cũng ko hiểu luôn, tuy nhiên em giải thích là em vừa bị phạt và nhóm xxx ở ngay phía trên kêu em đậu ở đấy, bác ấy bảo biên lai đâu? em bảo phạt ko biên lai. Bác ấy cho em đi. Tới giờ em vẫn ko hiểu chỗ này quẹy trái kiểu gì? Bác nào có thông tin giải thích cho mọi người nhé. (Em xin mô tả rõ lại là đoạn vừa qua khỏi chỗ quẹo trái, ngay đèn xanh đỏ, phía trước đối diện ngay bệnh viện phụ sản y dược) không lẽ đoạn này lane bên trái cùng là dành để ngắm cho đẹp? Vì cũng ko ai dám quẹo trái vào sân bay từ đây cả.