Trưa nắng....cực quá hơn 40 độ nên đôi khi thần kinh chó chạy ngoài đường không được ổn lắm. Kiếm tí bánh mì về mua cây quạt hơi nước zí bộ máy lạnh cho mẹ già con thơ có giấc ngủ êm đẹp đây mà!!!
Cái sai lầm của bác là bác lại xi nhan khi vào đường cong, trong khi tất cả OSer đều biết ko cần xi nhan, Bác xi nhan khi vào đường cong đồng nghĩa với việc xxx nghĩ bác ko cập nhật thời sự, ko biết là đã cấm phạt xi nhan khi vào đường cong rồi, cho nên, vẫy bác vào bắt cái tội khác là tội lấn tuyến, cũng là 1 lỗi xxx tự chế ra để lấy tờ rơi người yếu luật.Từ sau tết đến giờ không gặp mấy ảnh nữa tưởng chốt này bị dẹp rồi chứ, ai dè trong tuần này em đi qua khúc đường cong này lúc 12h30 thì gặp các anh 2 lần. Do đang có việc gấp không muốn dây dưa nên em chủ động xi nhan, ai dè vẫn bị các anh gọi vào. hóa ra em quên mất cái lỗi "lấn tuyến". Vô không chào hỏi gì em hết mà đòi giấy tờ ngay. Em hỏi lỗi thì nói" đi vào làn ôt ô. Em chỉ hỏi lại 1 câu," làn nào là làn ô tô". Thế là nó cho em đi. Em cũng không biết tụi này có bắt lỗi xi nhan không nhưng chúng nó bắt lỗi mà đứng dười lòng đường, 3 anh mỗi anh đứng cách nhau khoảng chục mét chia ra bắt, dân thấy vậy thì nép hết vào làn trong làm đường lúc 12h30 mà lại kẹt cứng.
Nhân tiện cho em hỏi luôn về tụi xxx bắt 2B lấn tuyến ở dưới chân cầu đinh bộ lĩnh có sai không.đâu giao lộ có biển 412 xe máy được đi 2 làn. đầu cầu không có biển báo nào, trên cầu thì vạch kẻ chia đường làm 4 làn( hoặc 2 làn vì chỉ có vạch ở giữa là còn rõ nét). như vậy 2B đang đi ở làn giữa theo đúng biển 412 thì khi lên cầu đi làn số 2 từ trái qua thì khi qua câu các xxx se gọi lại hỏi thăm liền
Nhân tiện cho em hỏi luôn về tụi xxx bắt 2B lấn tuyến ở dưới chân cầu đinh bộ lĩnh có sai không.đâu giao lộ có biển 412 xe máy được đi 2 làn. đầu cầu không có biển báo nào, trên cầu thì vạch kẻ chia đường làm 4 làn( hoặc 2 làn vì chỉ có vạch ở giữa là còn rõ nét). như vậy 2B đang đi ở làn giữa theo đúng biển 412 thì khi lên cầu đi làn số 2 từ trái qua thì khi qua câu các xxx se gọi lại hỏi thăm liền
Đang yên đang lành, tự nhiên ưng cái là bốn làn, bác Chánh rắc rối.
Tại sao gọi là sai lầm khi xi nhan?Cái sai lầm của bác là bác lại xi nhan khi vào đường cong, trong khi tất cả OSer đều biết ko cần xi nhan, Bác xi nhan khi vào đường cong đồng nghĩa với việc xxx nghĩ bác ko cập nhật thời sự, ko biết là đã cấm phạt xi nhan khi vào đường cong rồi, cho nên, vẫy bác vào bắt cái tội khác là tội lấn tuyến, cũng là 1 lỗi xxx tự chế ra để lấy tờ rơi người yếu luật.
Cái sai lầm của bác là bác lại xi nhan khi vào đường cong, trong khi tất cả OSer đều biết ko cần xi nhan, Bác xi nhan khi vào đường cong đồng nghĩa với việc xxx nghĩ bác ko cập nhật thời sự, ko biết là đã cấm phạt xi nhan khi vào đường cong rồi, cho nên, vẫy bác vào bắt cái tội khác là tội lấn tuyến, cũng là 1 lỗi xxx tự chế ra để lấy tờ rơi người yếu luật.
Sao xxx không phạt bác chủ luôn tội xi nhan đường cong cho hết cãi nhỉ.
Thật tiếc công vẫy quá
đúng rồi. chạy đường cong mà bậc xi nhan nên xxx thấy ghét gọi lại đó mà.Sao xxx không phạt bác chủ luôn tội xi nhan đường cong cho hết cãi nhỉ.
Thật tiếc công vẫy quá![]()
Cầu Bình Triệu 2 (hướng từ ngã tư Bình Triệu vào bến xe Miền Đông) vừa qua trạm thu phí xuống dốc cầu là gặp đám áo vàng ngay.. thường làm vào lúc trưa.. Trưa nắng mà gặp mấy chế này căng thẳng và lời nói khó kiểm soát lắm, cứ đi chậm cho nó lành.. vì hình như trên cầu vạch chính giữa 2 làn là vạch liền (nên không được vượt) bác nào vượt hay vô tình vượt là phạm lỗi rồi (chứ không hẳn là lấn tuyến đâu)Mà đây là chỗ nào thế bác chủ, cầu vượt trạm 2 à
Vậy thì níu em vượt ra từ trước khi có vạch liền và đi luôn một lèo tới đó thì cũng không sao bác hénCầu Bình Triệu 2 (hướng từ ngã tư Bình Triệu vào bến xe Miền Đông) vừa qua trạm thu phí xuống dốc cầu là gặp đám áo vàng ngay.. thường làm vào lúc trưa.. Trưa nắng mà gặp mấy chế này căng thẳng và lời nói khó kiểm soát lắm, cứ đi chậm cho nó lành.. vì hình như trên cầu vạch chính giữa 2 làn là vạch liền (nên không được vượt) bác nào vượt hay vô tình vượt là phạm lỗi rồi (chứ không hẳn là lấn tuyến đâu)