Bao nhiêu người bị ở cái điểm nầy , thằng bạn nhà ngay ngã 3 Kiến Đức chạy dịch vụ mà còn sơ ý bị nữa chứ đừng nói là dân xứ khác .
Hôm chuẩn bị cách ly thằng em nhận chở 1 gia đình nhỏ về quê Gia Lai tránh dịch , mình cứ dặn đi dặn lại là nhất định ko đc quên cái chổ nầy .
Hôm chuẩn bị cách ly thằng em nhận chở 1 gia đình nhỏ về quê Gia Lai tránh dịch , mình cứ dặn đi dặn lại là nhất định ko đc quên cái chổ nầy .
Có mới nói chứ, mình xem cam của mình, kiên quyết xin biên bản, xxx phải cho đi thôi, ai không có cam xem lại là chết với giặc ngayQuan trọng là các bác có bị oan không?
Hình như cuối 2018 hay đầu 2019 có 1 bác xe hàng công ty bị hốt 65/50, trên đó, vào đây hỏi ý nên chiến hay nộp tô vì bọn nó bảo “thiết bị giám sát hành trình” gắn trên xe là hàng đểu. Sau 1 tháng bác ấy lên đây bảo đã giải quyết xong dĩ hoà vi quý trả giấy tờ + chầu nhậu.Bác Công an Dak Nông qua Đồng Nai làm quyết liệt thì bên Dak Nông bị bỏ ngỏ thôi.
Bỏ c.téo gì mà bỏ, chỉ chuyển từ chổ đất ít mầu mỡ sang chổ đất bờ xôi ruộng mật thôi
Đúng là bọn xxx ở đây láo quá bác nhỉ?Có mới nói chứ, mình xem cam của mình, kiên quyết xin biên bản, xxx phải cho đi thôi, ai không có cam xem lại là chết với giặc ngay
Em sẽ cho phục kích, theo dõi và bắt tại trận các chú em xxx chỗ này mới được! Các bác chờ tin tức nhé! Phải làm cho trong sạch đội ngũ (mặc dù ai cũng muốn thế, nhưng không phải dễ!)