xin phép em chửi cái ông xxx áo xanh, nhìn mặt thấy là hông thông minh gì rồi... nói thẳng ra là thấy nó sao sao
Phía trước có xe trắng đậu chiếm hết phần đường xe máy ( có vạch liền) sau không hỏi họ đi qua chổ đó như thế nào?
xe đó bị bắt đó bác. Đang làm luật phía trongPhía trước có xe trắng đậu chiếm hết phần đường xe máy ( có vạch liền) sau không hỏi họ đi qua chổ đó như thế nào?
Mới ra trường nó vậy, thích nói luật lắm, lại không phát hiện được đang bị quay camera, anh Vàng kinh nghiệm hơn nên cứ phải kéo áo hắn vào.xin phép em chửi cái ông xxx áo xanh, nhìn mặt thấy là hông thông minh gì rồi... nói thẳng ra là thấy nó sao sao
Điểm tuyển 30 đấy bác.xin phép em chửi cái ông xxx áo xanh, nhìn mặt thấy là hông thông minh gì rồi... nói thẳng ra là thấy nó sao sao
Hôm tết e vô Sgon lại cũng bị bẫy đoạn ĐNai. Nó canh ngay chỗ biển cấm vượt và xe mồi nó chuyển len trong tấp vô lề thì xe e chạy lên . Vậy mà nó quay được cái biển với xe e vượt lên dính phát. Khi nó bắt thì đưa camera cho e xem. Thật tình lúc đó chạy xe 2 ngày gần về SGon rồi nên cũng muốn đi cho rồi nên ko kiểm tra camera hành trình và cúng tụi nó bánh mì. Giờ thì các Bác hiểu rồi đó. Tụi này đói quá rồi.
ông áo xanh lại tính chém gió. ông áo vàng níu lại ko cho chém... 
Xưa em mà gặp ít ít ít là tim đập nhanh như vừa chạy 100 m tốc hành về... sau này khi hiểu rõ bản chất là quay qua chửi chúng mà tim vẫn đập nhẹ như vừa ngủ dậy.Bản thân em trước cũng như bác., gặp xxx là són ra quần rồi. chứ ở đó mà hỏi.!!!
Dần dần em rút kinh nghiệm. chịu khó học hỏi. rồi giai đoạn này dần dần cũng đỡ hơn xưa..
Có người nắm luật rất kỹ mà khi gặp xxx còn RUNG. huống chi người không nắm luật.
Tụi này làm gì có thuốc mà chữa nữa.
xe máy được đi hay không? thì Bác phải xem có Biển Phân làn không nữa.Bà kon cho hỏi đường này xe máy được phép đi vào ah ?
Nếu không có biển phân làn , hay biển cấm .thì Bác được đi.
Bác đọc điều 13 luật GTĐB.. và tìm hiểu R412., vạch 3.1 phân chia xe cơ giới và thô sơ.
thì bác sẽ rõ.vì topic này đã nói rất nhiều rồi.