Sáng nay em ăn sáng ngay gần CHợ Phường 11, TP Cao Lãnh. Em đậu xe cách ngã 3 khoảng 15m (Hướng trong hẽm ra đường 30/4). Khổ nổi đó là chỗ mà xxx thường xuyên đậu để "sấy tóc". Vừa ăn xong em vào nhà vệ sinh đàn sau quán thì ông anh gọi, em chỉ nghỉ là gọi để đi thôi nên tắt máy và ung dung hái hoa, bắt bướm, rữa mặt, rửa tay. Khi ra thì ngay sau xe em là xe tải của xxx, 2 cái mô tô đậu trước xe em đang hỏi chủ xe đâu! Trong đầu em chỉ biết là " sắp phải tốn kém rồi".
Em: dạ xin lỗi, em kẹt đi vệ sinh gấp nên...
xxx1: Đỗ xe sai qui định, lập biên bản (tay móc cuốn biên bản ra)
xxx2: Thôi, ô tô sài gòn à! vào ăn sáng tiếp đi, không sao đâu?
em: cảm ơn cán bộ nhiều lắm!
xong mấy xxx để luôn 2 con bồ câu trước đầu xe em rồi cấm máy sấy ra đứng ngoài Quốc lộ "ngắm ngắm" ... tìm mồi, phí sau em là xe tải. Cả nhà cũng ăn
xong và sẽ về sài gòn lun nhưng...... làm sao lấy xe ra?!?!?! em lại chổ mấy xxx
em: Dạ cán bộ thương thì thương cho trót, mấy cái xe của cán bộ chặn đầu chặn đuôi vậy em không đưa xe ra được
xxx: biết lái ô tô mà không biết dẫn cái mô tô à?
em: dạ dạ và cảm ơn rối rít rồi.
Dẫn hai cái mô tô nặng chịch đi nhưng trong lòng nhẹ nhõm!
Trong cái may nó có cái xui: chạy một hồi... hư dàn lạnh! chiều nay đem đi garage luôn!
Không biết may mắn đến từ cái Logo OS và cái áo sinh nhật OS lần thứ 9 hay do số hên!