Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Kêu cho đỡ bức xúc thôi bác, chứ người có quyền quyết định tốc độ có lăn tăn như mình đâu. Đành tự an ủi như chữ ký của bác đi:INV_Vu90 nói:Trước kia khi chưa có phân cách cứng riêng biệt với 2b thì oto đoạn QL1 chạy rất thoải mái và vô tư xiết ga lên 80mặc dù biết là đã quá tốc độ . Nhưng sau khi phân lane xe oto con được di chuyển 2 lane và xe tải dưới 3.5T dc lưu thông vào lane du lịch thì lại thấy mấy bác thoáng hơn 1 chút . Dc 1 thời gian lại vẽ cái bảng tốc độ 50-40 thì lại méo mặt vì sau đó mấy anh xxx sử dụng máy sấy tích cực hơn
thành ra bây giờ chạy trên QL1 mà ngán về vụ tốc độ lắm . VD như giờ cao điểm thì chạy không qua tốc độ 50 thật nhưng ngoài giờ cao điểm như 12h đêm chẳng lẽ vẫn bò tốc độ 50 trong khi đường thì vắng không có 1 bóng người lái xe trong đầu lúc nào cũng chăm chăm vào cái đồng hồ tốc độ
em thiết nghĩ đưa tốc độ lên 60 hoặc 70 trong thời gian ngoài giờ cao điểm thì các bác thấy sao ?
thật nhiều khi quá bức xúc khi chạy đường vắng teo mà cứ bò 50 giá như đc cái tốc độ 60 như Trường Trinh và QL22 thì đỡ biết mấyfourwheel nói:Kêu cho đỡ bức xúc thôi bác, chứ người có quyền quyết định tốc độ có lăn tăn như mình đâu. Đành tự an ủi như chữ ký của bác đi:INV_Vu90 nói:Trước kia khi chưa có phân cách cứng riêng biệt với 2b thì oto đoạn QL1 chạy rất thoải mái và vô tư xiết ga lên 80mặc dù biết là đã quá tốc độ . Nhưng sau khi phân lane xe oto con được di chuyển 2 lane và xe tải dưới 3.5T dc lưu thông vào lane du lịch thì lại thấy mấy bác thoáng hơn 1 chút . Dc 1 thời gian lại vẽ cái bảng tốc độ 50-40 thì lại méo mặt vì sau đó mấy anh xxx sử dụng máy sấy tích cực hơn
thành ra bây giờ chạy trên QL1 mà ngán về vụ tốc độ lắm . VD như giờ cao điểm thì chạy không qua tốc độ 50 thật nhưng ngoài giờ cao điểm như 12h đêm chẳng lẽ vẫn bò tốc độ 50 trong khi đường thì vắng không có 1 bóng người lái xe trong đầu lúc nào cũng chăm chăm vào cái đồng hồ tốc độ
em thiết nghĩ đưa tốc độ lên 60 hoặc 70 trong thời gian ngoài giờ cao điểm thì các bác thấy sao ?
"Thương con thơ anh nắm chặt tay lái
Nhớ mẹ hiền, anh đạp nhẹ chân ga "
pcvinh nói:Đúng ra cứ cho chạy thỏi mái như hồi xưa (không có bảng cấm) nhưng cấp bằng thì chặt chẽ, hạn chế "xe vua", thì tai nạn ít thôi.
Xe máy không biết dùng xi nhan để quẹo, bật pha (nhất là mấy mợ), đèn hậu màu trắng, đi xe như ở đường rừng, nhậu xỉn cũng chạy,...
Xe lụi (xe chở Ga, bánh mỳ, ....) máy nổ to hơn kèn xe, sao không lo phạt hết.
Phải phạt bảng xanh, bảng đỏ vượt phải, lấn trái khi không có còi hụ, đèn chớp....
Dân không phục, tại sao biển xanh không có còi/đèn ưu tiên mà vượt phải ngon lành. Bác nào chạy cao tốc Trung lương mà theo kịp biển xanh em hậu tạ! Vì cuối cao tốc bác sẽ được xxx chào rồi. ke ke