Thảo Luận Chung Ý thức quá kém khi đi ô

Hạng D
18/4/15
1.461
12.157
113
Hạng D
10/1/13
2.147
1.619
113
Thì đã lói dõ dồi. Tại tài xế không quan sát.

Bên đường sắt không có nỗi.
 
Hạng B1
24/10/15
81
80
18
Cứ coi như là đen đủi đi bác chủ. 4 người bị thương là một phép màu rồi.
 
Hạng F
16/7/15
6.397
28.060
113
nhờ morning nhẹ nên bị tông văng ra (chưa bẹp dúm nhé), chứ nặng có khi nát;
 
Hạng D
18/12/10
2.045
2.520
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
Dân ta không có thói quen khi gặp biển báo STOP thì dừng hẳn ngó trước, ngó phải, ngó trái, liếc sau, thấy an toàn thì mới lăn bánh tiếp.....qua các giao lộ không chịu quan sát, không nghe..cứ nghĩ là đường của mình nên cứ phóng, ai tránh thì tránh, mình chẳng tránh ai cả....SG thì khi gặp những giao lộ không có đèn xanh đèn đỏ, trước khi vào giao lộ, nhưng phía trước đã bị kẹt đường, xe nối đuôi nhau, vậy mà không chịu dừng phía trước giao lộ để nhường cho các phương tiện hai bên phải trái qua lại thuận tiện, cứ phóng đi luôn để rồi ra đứng ngay giữa giao lộ khóa kẹt cứng các chiều...qua lại...cứ trách móc đủ thứ nhưng ít người tự trách chính mình...