"Làm anh khó đấy" ông Nội chen, đến Cha Mẹ giành, con cái chắc cũng học theoTừ từ phải để thế hệ sau lên mới thay đổi được các cụ ah.. Bằng chứng rõ nhất là khi xếp hàng mua vé CGV, rõ ràng em đến trước con bé kia, đứng xếp hàng chuẩn bị tới lượt mình, người trước vừa rời đi là con bé kia nó nhảy ngay vào, em cũng chả nói gì kệ nhưng bạn bán vé nói rất dõng dạc:" Chị vui lòng xếp hàng, anh này đến xếp hàng trước chị". Thế là lủi thủi đi ra phía sau mình đứng chờ. Cái gì cũng phải từ từ các cụ ah, nhất là cái văn hóa đã ăn sâu vào tiềm thức con người VN
Vote 1 phiếu cho bạn bán vé.Từ từ phải để thế hệ sau lên mới thay đổi được các cụ ah.. Bằng chứng rõ nhất là khi xếp hàng mua vé CGV, rõ ràng em đến trước con bé kia, đứng xếp hàng chuẩn bị tới lượt mình, người trước vừa rời đi là con bé kia nó nhảy ngay vào, em cũng chả nói gì kệ nhưng bạn bán vé nói rất dõng dạc:" Chị vui lòng xếp hàng, anh này đến xếp hàng trước chị". Thế là lủi thủi đi ra phía sau mình đứng chờ. Cái gì cũng phải từ từ các cụ ah, nhất là cái văn hóa đã ăn sâu vào tiềm thức con người VN
Nó bảo bộ công an thì bác nói bác công tác ở cục 2, nó im liền.Hôm bữa đi đăng kiểm gặp cái thằng già mập mập chạy cái Bim đời tám hoánh bs 67. Đăng kiểm thì kẹt, hắn đậu sau mình tầm 10 xe, trong lúc đợi xe xếp hàng đăng kiểm thì anh em tắt máy, xuống xe. Có một đoàn taxi Vinasun cũng vào đây xét. lúc các xe trước nhích lên rồi, tạo 1 khoảng trống thì tên này lên xe, làm cái vèo chen vô cái lỗ. 1 lần, xong xuống mình nhắc nhở "chú lớn rồi, ai cũng phải đợi mà có riêng gì chú ?" ,
hắn bảo" tại gấp công tác quá, tui làm việc cho bộ công an"
á đù, nghe là ghét rồi: mình nói"công an thì chẳng cần xếp hàng à ?", xong vô xe ngồi chuẩn bị nhích lên. (lúc này hắn đã qua được mình rồi.)
Lần nữa, xe trước nhích tiếp, tạo khoảng trống nhỏ xíu, cha già cũng như lần trước, chạy cái vèo lên, chen vào cái lỗ, ứ lọt nên de tới xào lui, sao de vô cảng trước taxi 4 chổ cái rầm, thế là cha con taxi bao vây, la ầm lên.. Hắn ta trong xe lấy cái nón báo hiểm công an (chả biết là vừa đi ô tô vừa đội nón bh làm gì), hắn đội nón lên đầu và đi ra, nhìn nhìn. Chú lái taxi tầm hơn 20 bảo::" ông chạy kiểu gì vậy, mẹ... hư xe tui giờ sao". Hắn bảo"tại gấp quá, về đón lãnh đạo bộ công an họp". Taxi"ông đón ai kệ ông, de lại ko, ông ko de lại tui đố ông xét xe được bữa nay"... thế là thằng cha già tiu ngỉu, de lại đằng sau chổ mà hắn vừa chạy ra.. Thiết nghĩ mấy trường hợp này, phải có gì đó hành động cho nó bỏ mấy bác à/
mình luôn luôn làm vậy, dù trời .... nóng thấy mother
Bác @bo sua thấy biển số 51A.9... và 51F không, thông cảm các cậu các mợ mới vừa được lên đời 4b nên vẫn còn thói quen chen lấn của 2b.
Trên đường vì lý do nào đó phải chen vào, các bác tài thường hạ kính bên lái và đưa tay ra xin nhường, hầu hết đều được cho vào. Còn anh nào cứ chen đại thì miễn cho, ngoại trừ mấy anh lớn như bus, tải, công
Rạp "có yếu tố nước ngoài", huấn luyện nhân viên có khác nhỉ.Từ từ phải để thế hệ sau lên mới thay đổi được các cụ ah.. Bằng chứng rõ nhất là khi xếp hàng mua vé CGV, rõ ràng em đến trước con bé kia, đứng xếp hàng chuẩn bị tới lượt mình, người trước vừa rời đi là con bé kia nó nhảy ngay vào, em cũng chả nói gì kệ nhưng bạn bán vé nói rất dõng dạc:" Chị vui lòng xếp hàng, anh này đến xếp hàng trước chị". Thế là lủi thủi đi ra phía sau mình đứng chờ. Cái gì cũng phải từ từ các cụ ah, nhất là cái văn hóa đã ăn sâu vào tiềm thức con người VN
Gặp cảnh này hoài . Đặc biệt từ sân bay rẽ vào cộng hoà, ngay cầu vuot. Lane ngoài cùng bên trái là cho xe quẹo trái vào út tịch. Lane t3 từ trái qua là lò bánh mì. Vậy mà nhiều bác cứ cắm đầu chạy 2 lane đó roi tới gần đèn thì chen vào. Em mới gặp trưa hqua xong. 1 bác tải nhẹ bên trái, 1 em camry bên phải. Em cứ nhấn ga ko cho ai chen vào cho đến khi bác tải giơ tay xin vào , em mới cho, còn bác camry thì kẹt lại, không biết số phận tn với xxx
sao bác không xin ló mấy cái răngHôm bữa đi đăng kiểm gặp cái thằng già mập mập chạy cái Bim đời tám hoánh bs 67. Đăng kiểm thì kẹt, hắn đậu sau mình tầm 10 xe, trong lúc đợi xe xếp hàng đăng kiểm thì anh em tắt máy, xuống xe. Có một đoàn taxi Vinasun cũng vào đây xét. lúc các xe trước nhích lên rồi, tạo 1 khoảng trống thì tên này lên xe, làm cái vèo chen vô cái lỗ. 1 lần, xong xuống mình nhắc nhở "chú lớn rồi, ai cũng phải đợi mà có riêng gì chú ?" ,
hắn bảo" tại gấp công tác quá, tui làm việc cho bộ công an"
á đù, nghe là ghét rồi: mình nói"công an thì chẳng cần xếp hàng à ?", xong vô xe ngồi chuẩn bị nhích lên. (lúc này hắn đã qua được mình rồi.)
Lần nữa, xe trước nhích tiếp, tạo khoảng trống nhỏ xíu, cha già cũng như lần trước, chạy cái vèo lên, chen vào cái lỗ, ứ lọt nên de tới xào lui, sao de vô cảng trước taxi 4 chổ cái rầm, thế là cha con taxi bao vây, la ầm lên.. Hắn ta trong xe lấy cái nón báo hiểm công an (chả biết là vừa đi ô tô vừa đội nón bh làm gì), hắn đội nón lên đầu và đi ra, nhìn nhìn. Chú lái taxi tầm hơn 20 bảo::" ông chạy kiểu gì vậy, mẹ... hư xe tui giờ sao". Hắn bảo"tại gấp quá, về đón lãnh đạo bộ công an họp". Taxi"ông đón ai kệ ông, de lại ko, ông ko de lại tui đố ông xét xe được bữa nay"... thế là thằng cha già tiu ngỉu, de lại đằng sau chổ mà hắn vừa chạy ra.. Thiết nghĩ mấy trường hợp này, phải có gì đó hành động cho nó bỏ mấy bác à/
Móa, có khi không kịp đành làm một bãi nóng sốt trên ghế tài luôn đó chứNhiều khi anh Tào ảnh dí thì 1 giây cũng là chuyện sống chết.