Hôm Tết Tây , nhà HFC đi xuống Phan Thiết , trời thì tối đen như mực mà cái resort Siva không biết nằm đâu. Đang gọi nhau rí réo thì bổng có 1 tiếng lạ hướng dẩn và mọi người cũng đu theo . Tới ngã 3 thì 1 mợ trong đoàn hỏi quẹo phải hay trái thì được hướng dẩn "quẹo giữa"!!! Cả nhà thấy lạ mới đề phòng chờ người của resort ra hướng dẩn. Má ơi sáng ra mới thấy là nếu tối qua nghe lời là đi thẳng xuống hố cát rồi.
Tuy nhiên khi về đến suối tiên lại bắt gặp sóng của 1 nhóm khác (hình như nhóm bác KVL) thì được hướng dẩn vượt phải né kẹt xe
Vậy thì dùng bộ đàm : lợi thì có lợi mà hại thì cũng không ít!