Thảo Luận Chung Yêu sao các anh CSGT!

Hạng B2
17/5/13
406
696
93
Mình tin vẫn còn những viên chức kiểu này. Đoạn đường này không có biển cấm quẹo trái nên khó đi, dễ vi phạm
 
Hạng D
10/8/10
2.614
517
113
Q1 - Tp.HCM
CSGT nào cũng được như mấy anh này thì chẳng ai kiu là xxx. Chắc đang làm nv gì đó thoai. Chứ bình thường là đưa bánh mỳ là chắc cú luôn. Đợn giản là vì CSGT cũng là con người và cũng cần ăn bánh mỳ để sống
 
Hạng D
4/2/10
3.472
39.576
113
Bình Phước
Cái gì nói xấu về ngành CA thì tin ngay 100 %, còn lỡ nói tốt về họ thì "ối, mơ à" " truyện cổ tích à" ... Công tâm quá, các bác ạ!!
 
  • Like
Reactions: thangmsu
HMG
Hạng D
14/8/12
2.197
525
83
TP.HCM
banglangbp nói:
Cái gì nói xấu về ngành CA thì tin ngay 100 %, còn lỡ nói tốt về họ thì "ối, mơ à" " truyện cổ tích à" ... Công tâm quá, các bác ạ!!
Cá nhân em thấy toàn xấu, chưa thấy đẹp lần nào nên em rất nghi ngờ. Cái gì cũng có nguyên nhân cả, không phải tự nhiên mà cả 1 XH này họ lên án vô cớ cả!
 
Hạng D
24/7/12
4.195
13.946
113
Hic, em thấy xx đứng ở khúc NHC-TĐT vừa ra tay giải quyết TNGT : đỡ xe người bị té, kêu taxi chở đi, dắt xe vào bãi xe để gửi ....xong rùi típ tục điệp khúc: ngoắt xe 2 bánh không bật xi nhan từ TĐT quẹo qua, leo lề... 4 bánh quẹo sai biển báo....nhận bánh mì giải quyết trong 30s éo có cái bb nào ?? tốt -xấu lẫn lộn các bác ui, em đứng bên góc LTT -TĐT nửa tiếng chờ gấu nên xem rất cmn ràng, mà móc ĐT ra quay sợ giang hồ nó thổi .....haizzzzz....
 
  • Like
Reactions: thangmsu
Hạng B1
2/7/10
81
32
18
57
Oánh dấu 1 phát, đây chắc là động vật quý hiếm, có tên trong Sách đỏ VN
 
Hạng D
4/2/10
3.472
39.576
113
Bình Phước
HMG nói:
banglangbp nói:
Cái gì nói xấu về ngành CA thì tin ngay 100 %, còn lỡ nói tốt về họ thì "ối, mơ à" " truyện cổ tích à" ... Công tâm quá, các bác ạ!!
Cá nhân em thấy toàn xấu, chưa thấy đẹp lần nào nên em rất nghi ngờ. Cái gì cũng có nguyên nhân cả, không phải tự nhiên mà cả 1 XH này họ lên án vô cớ cả!
Đúng rồi, nhưng lên án là 1 chuyện, còn chuyện tốt cũng là 1 chuyện. Sống mà cứ nghi nghi ngờ ngờ thì mệt lắm.
Thôi, ai tin cứ tin, ai nghi ngờ thì cứ nghi ngờ, đó là quyền nhận định của mỗi người, em không dám áp đặt.