Thảo Luận Chung Yêu sao các anh CSGT!

Hạng C
29/9/07
677
98
28
Sai Gon
Mau mau gọi mấy bác nhà báo tới tặng hoa, chụp ảnh, đăng báo gấp! Những ca này cực hiếm, phải biết tranh thủ để làm gương và cứu vớt được chút nào hay chút đó!
 
Hạng B2
4/10/12
468
589
93
Kính thưa các bác. Em là 1 tài xế chân chính:D, hiện đang lái chiếc Fortuner G bển số 51A764xx chạy dịch vụ, bác nào có nhu cầu thuê xe đi tour hay chạy tháng công ty thì liên hệ em 0909717344 em tên Huy (sẵn tiện quảng cáo luôn hihihi...).
Còn chuyện của em là thật 100%, các bác hỏi bằng chứng đâu thì ...... chỉ có hành khách ngồi trên xe em làm bằng chứng thôi ạ.....
Em cũng như các bác là lái xe cũng kô ưa gì XXX cũng mất niềm tin vào XXX rất nhiều, nhưng chuyện anh CSGT nhắc nhỡ, chỉ đường cho em thì cũng 1 phần nào vớt vát lại niềm tin vào người CSGT(phải chi được nhiều CSGT như vậy nhĩ).
 
Hạng C
19/1/14
707
458
63
47
Ước gì tất cà Oser đều gặp được những cảnh như vầy ha!

Em thì chỉ mơ thui.
63.gif

 
Hạng D
17/6/09
1.554
1.230
113
ĐV quý hiếm! Đề nghị ghi tên vào sách đỏ là loài đang trên đà tuyệt chủng cực cao!
 
Hạng D
7/3/07
2.242
71.294
113
Chuyện đượng nhiên phải làm của CSGT, chẳng qua hiếm quá nên nhiều người bất ngờ. Có thể kết luận là 2 anh này có hành động bình thường phải có ở người CAND, còn mấy anh xxx kia thì chỉ là CA không phải CAND :D
 
Hạng D
14/8/13
2.527
13.747
113
TOPTEN@ nói:
chủ thớt tập lái cho mình hỏi câu tế nhị:
Bạn là .....cảnh sát giao thông à?

Mềnh hổng tin câu chuyện thần thoại này nếu như bạn ko có cờ líp minh chứng.
Rất cảm ơn bạn nếu bạn chữa khỏi cho mình căn bệnh nặng thiếu niềm tin vào XH ưu việt của chúng ta.
Sẽ hậu tạ hậu hĩ.


CSGT cũng có người tốt mà bác, đi vào đường cấm, lỗi rành rành, ai còn dám quay cờ nhíp chi nữa.