Thảo Luận Chung Yêu sao các anh CSGT!

Hạng B2
1/1/16
104
53
28
61
Gò Vấp
CSGT cũng có người này người kia chứ.
Đồng ý với bác ý này,phải có lòng tin chứ,tốt nói tốt xấu nói xấu,mất lòng tin mà muốn ai cũng giống mình thì ko đâu nhe phải coi lại à.
 
Hạng B2
1/1/16
104
53
28
61
Gò Vấp
Cuối giờ chiều hôm kia, vội đón con nên em vượt đèn vàng, thực sự thì lúc đó do vượt mấy xe phía trước nên đèn chuyển là em cũng đạp cố - rất khó nhận định lỗi - qua bên kia ( ngách bên hông cầu Tân Thuận - lối rẽ ra Trần Xuân Soạn Q7 ) thì bị vịn lại :
- Bạn CSGT rất trẻ đề nghị xem giấy tờ
- Em : Tôi có vi phạm lỗi gì ko ?
- Anh vượt đèn..
- Em : Mới chuyển vàng thì anh qua rồi..
- CSGT : Anh cứ cho xem giấy tờ
- Em : Tôi ko vi phạm nên nếu anh nói chỉ kiểm tra hành chính thì ok
- CSGT : Sau 23h mới kiểm tra hành chính, anh nghĩ CS nào cũng đê hèn giật giấy tờ của anh sao ??
- Em : Ok lấy giấy tờ ra...
- CSGT : Mở sổ NĐ171 đọc điều khoản lỗi vượt đèn...xem bằng lái...thôi tôi nhắc nhở anh lưu ý...
- Bắt tay nhau, và em tiếp tục lên đường. Em nghĩ là một số ít bạn CSGT trẻ bây giờ cư xử khác hẳn đám già ngày xưa...
Nhắc nhở một lần nhớ mãi tới già luôn,cám ơn lời nhắc nhở để lưu ý lần sau.
 
Hạng B2
19/12/15
261
289
63
27
Sai Gon
Chiều hôm qua em chở khách từ Phan Thiết về tới giao lộ 769 ql51, em rẽ vào ql51 nhưng lại rẽ vào đường ngược chiều, đi được 1 đoạn khoản 100m mới biết. Lúc đó thấy 2 anh áo vàng chạy lên chỉ chiếc gậy thần thánh vào em.
Em nghĩ thôi rồi chuyến này ở nhà chơi 2 tháng rồi, nhưng khi tấp vào lề anh CSGT đi lại xe em nói anh đi ngược chiều rồi, muốn vào cao tốc thì rẽ ngã 4 trên (sao biết em vào ct nhĩ). Các anh kêu em vòng xe lại và cho em đi.
Không biết số em hên gặp các anh CSGT tốt hay các anh hôm nay bội thực bánh mì nhĩ?
Mm
Chiều hôm qua em chở khách từ Phan Thiết về tới giao lộ 769 ql51, em rẽ vào ql51 nhưng lại rẽ vào đường ngược chiều, đi được 1 đoạn khoản 100m mới biết. Lúc đó thấy 2 anh áo vàng chạy lên chỉ chiếc gậy thần thánh vào em.
Em nghĩ thôi rồi chuyến này ở nhà chơi 2 tháng rồi, nhưng khi tấp vào lề anh CSGT đi lại xe em nói anh đi ngược chiều rồi, muốn vào cao tốc thì rẽ ngã 4 trên (sao biết em vào ct nhĩ). Các anh kêu em vòng xe lại và cho em đi.
Không biết số em hên gặp các anh CSGT tốt hay các anh hôm nay bội thực bánh mì nhĩ?
Quy luật tương đối, vì thế đừng nên có những tư duy quy chụp là tất cả CSGT đều không tốt.
 
  • Like
Reactions: ViTha
Hạng B2
1/1/16
104
53
28
61
Gò Vấp
Bác này chắc trong ban tuyên giáo rồi, đi tuyên truyền nhồi nhọ anh e OS đây mà
Mía sâu có đốt nhe bác,OS là cộng đồng tốt nhe,xã hội có người tốt kẻ xấu nhe bác,muốn làm người tốt thì khó, làm người xấu thì dễ ẹt là luôn không tin những mặt tích cực của người khác.
 
Hạng B2
9/7/09
232
225
43
Biên Hòa - Đồng Nai
các bác hiểu lầm hết rồi, XXX bác chủ gâp là XXX công tác ở Bộ công an đó nên mới vậy (nhắc nhở). chứ gặp XXX Đồng Nai thì coi như tiêu ít nhất 2 ổ bánh mỳ
 
Hạng D
24/4/13
1.264
1.163
113
cách đây 3 năm em đi từ VT lên quốc lộ 13 đoạn qua suối tiên rẽ lên quốc lộ 1 khi đến đoạn rẽ em bật xi nhan nhưng sau đó xe có trả lại xi nhan em cũng chẳng buồn bật lại xi nhan, đến giữ khúc thì có mấy anh dừng xe yêu cầu kiểm tra và thông báo em chưa bật xi nhan khi vào cua, em có giải thích và các anh ấy chấp nhận đồng thời nhắc nhở lần sau anh nên để ý không sẽ bị lỗi không bật đèn tín hiệu khi đổi hướng, tất cả chỉ trong 2p không hề có 1 câu gợi ý. nhưng từ đó em luôn để ý hơn về việc mình có bật đèn xi nhan hay không.
 
Hạng B2
22/12/15
311
606
93
41
Cách nay cũng hơn 10 năm,chỗ ngã 3 cầu ông Lãnh phía Q4 e đi Hoàng Diệu ra hướng ngã 4 về cầu Kinh Tẻ.cái đèn đỏ chỗ ngã 3 Hoàng Diệu nó cho xe rẻ trái chiều đối diện đi trước.Lúc đó mới lấy bằng lái mà ôm xe tải chạy thuê luôn mà lại 3h45 chiều rồi,e thấy phía đối diện chạy e đề pa lun(e dừng chờ đèn 1 lúc rồi)chạy qua giữa ngã 3 mới thấy sao có mình mình chạy lên,chưa kịp định thần thì thấy 1 chú CSGT già khú đen thui đi ra chỉ gậy tu huýt thổi cái rét.e nghĩ bụng phen này chắc ăn bb hoặc chung đậm rồi.e tấp vào thì dc chào theo DL đàng hoàng,cũng theo thói quen lúc còn đi nghĩa vụ e giật mình đứng nghiêm chào lại(chào xong mới bít mình hớ)ổng nói cho chú xem giấy tờ,con đi đâu mà gấp vậy?đèn chưa chuyển sao chạy?.e cũng giải thích là do ko quan sát đèn bên này mà nhìn đèn đối diện nên mới vậy,ổng nói thôi lần này chú nhắc nhở,con mới lấy bằng chạy cho cẩn thận,con đi đi 3h50 rồi chạy ko kịp tụi ngoài ng văn linh nó bắt ở đầu đường ra đó.e cám ơn rối rít và lên xe zọt lẹ mà trong đầu cứ lăn tăn là mấy bác tài già hay giáo huấn mình là CSGT ác này ác nọ.sau này đi nhìu gặp nhìu mới biết rõ cái XH này muôn vàn loại người.e kể câu chuyện này cũng chả vì cái gì chỉ muốn nói là XH nào cũng vậy có người này người kia.Chỉ là CSGT bây giờ là của hiếm mà xxx thì như quân nguyên nên mấy a e mới có cái nhìn tiêu cực.Còn việc chung bánh mì thì e thường xuyên e chỉ ghét cái thái độ lấy bánh mì xong còn lên mặt hất hàm tỏ vẻ và trịch thượng.e xin hết:3dankeo:ah bác CSGT già này ở đội 92 Hoàng Diệu.chắc bây giờ cũng nghỉ hưu rồi