Hạng D
29/1/15
2.460
26.651
113
q11
Trong cuộc sống gia đình của Mềnh, Mềnh luôn chỉ bảo cả nhà khi ra đường cố gắng hết sức tránh va chạm với những người bv pháp luật. Vì đôi co, không bao giờ giải quyết được vấn đề. Chỉ nên nhỏ nhẹ giải thích.
Còn đàng này, Mợ chủ nhảy sồn sồn la lối gây chú ý xung quanh, làm họ vừa tức, vừa sợ.
Nên đánh là hiển nhiên. Chỉ do cậu đó ở ĐN nhà quê, đánh người công khai nên DỞ!
Gặp CA SG họ tế nhị gọi giang hồ lẳng lặng đến tận nhà như vụ ông Chín.
Thì Dự là lúc này Cậu Mợ Chủ đã khép nép góc tủ, ngắm gà khỏa thân rùi đó bác!
Túm lại, chung quy do cái Miệng, hại cái Thân.
Mong rằng, Mợ sẽ có bài học về đối nhân, xử thế!
Ps: gia đình Mềnh là người có văn hoá khi tham gia giao thông đó bác!!!
bỏ 5xi mua lá bùa bình an hả anh hihi.:3dcuoi:
 
  • Like
Reactions: HangXanh-2006
Hạng D
10/6/15
4.526
27.818
113
Một bài học hành vi trong tham gia giao thông.

Ko bàn đến đúng sai, vì việc đó ngoài thẩm quyền của em.

E chỉ mong mọi người nhẫn nhịn và tỉnh táo khi ra đường. Trời thì nắng nóng, mà dân tình thì đói kém...bảo sao ko loạn lạc...cuộc sống vốn dĩ khó khăn lắm...đừng làm nó thêm chồng chất.

Thấy mọi người nói thì rất nhiều, nhưng khi mình ở trong trường hợp đó thì làm sao đi cho nhẹ nhàng là được.
 
Hạng B2
4/3/15
237
320
63
35
Ông nội em dạy là:
"con ơi nhớ lấy câu này cướp đêm là giặc cướp ngày là quan..."
em jo ra đường sợ nhất mấy anh đồng nai
 
  • Like
Reactions: Tohoa
Hạng D
17/8/09
3.309
1.788
113
giờ ra đường đúng nguy hiểm luôn rình rập xung quanh
 
Hạng B2
23/9/11
479
752
93
Bình Dương
Đang ầm ì trên face chắc vài bữa 2 vc bác chủ sẽ đc liên hệ thỏa thuận típ và chắc 2vc bác chủ cũng nhận được "kha khá" để im chuyện. Vụ này mà làm căng thì nát bét hết luôn.
 
Hạng D
4/2/14
2.886
3.557
113
Cái cần ở đây là làm thế nào để thoát thân mà không mất tiền.
Chứ không phải vừa mất tiền, lại còn mất cả máu.
Đã có qcbx, nó đi theo về tận nhà, hoặc mai mốt đi ngang qua đó, xe bể kiếng thì mần răng, ai thiệt.
Đó là lí do nên có chữ NHẪN, khi sống ở đời đó bác!
Em sợ nhất là bể kiếng, dù thấy nó, nó chạy bộ mình cũng thua.