Bác đã từng đọc trên diễn đàn này, có những anh chị sau khi vi phạm luật hay không vi phạm luật, và chung chi cho xxxx rồi lên đây bảo là do bận công chuyện đi gấp, do k muốn phải cãi vã đôi co nên chung chi để đi cho lẹ....... và rất nhiều lý do. Nhưng em muốn nói là hầu như các Bác ấy coi mình là k phạm luật nhưng vẫn chung chi vì k muốn phiền nhiễu và mất thời gian, có nghĩa là anh chngf chồng này cũng vậy. Có thể anh ấy k sai hoặc không vi phạm tốc độ nhưng muốn về sớm, vì đi chơi Vũng Tàu về cũng mệt nên muốn thỏa thuận, nhưng k thông qua cô vợ nên cô vợ muốn làm cho sáng tỏ. Em là em ủng họ cô gái tới cùng.Nói chung việc làm của mấy thằng xxx thì sai trái, mất dại hoàn toàn ko có gì để nói. Nhưng bỏ quả việc tiêu cực của xxx thì hành động của vc này cũng ko đẹp cho lắm đã vi phạm và thỏa thuận xong mà còn chơi bẻ kèo lạ đời. Nếu thấy ko vi phạm thì chiến tới cùng, nếu vi phạm thì hoặc là yêu cầu viết biên bản rồi nộp phạt sau or thỏa thuận, chứ còn việc 2 vc này thiệt cũng ko hiểu nổi dụng ý của 2vc này là thế nào? Muốn làm Hoàng Khương chống tiêu cực chăng?
Sao bác toàn nói đúng với ý của em không vậy, em chúa ghét xxxxx. Trước khi vụ việc này xảy ra thì em vẫn còn 1% niềm tin nhưng sau khi vụ việc này xảy ra thì 1% niềm tin của em cũng bay đi mất. Em thiết nghĩ rồi không biết ngày nào mình nằm trong trường hợp cô gái này đó chứ.Chỗ này em không hiểu rõ ý của tác giả bài viết lắm. Sợ bị đuối nên nhận bồi thường là sao? Tức là nếu không đuối thì chiến tiếp tại trụ sở hả?
Nhưng nói chung, em không quan tâm đến việc làm của cô này là đúng hay sai vì em và cổ không liên quan gì nhau. Ngược lại, em rất quan tâm đến hành vi sai trái của CSGT và QCBX vì 2 nhóm đối tượng này có thể liên quan đến em sau này. Do đó, em ủng hộ việc làm của cô tác giả, vì nó góp phần vạch mặt mấy con sâu kia.
Đúng hoàn toàn Bác ạ, K ăn của người này đucợ thì cũng ăn của người khác thôi. Điều đó hỏi trên hơn 90 triệu dân mình đi sẽ có cau trả lời như một.Mình có bảo là tổ csgt này không sai đâu nhỉ?
Còn cái kiểu suy luận "nó không ăn của 2vc này thì cũng ăn của người khác" liệu có đúng?
Em cũng dính một phát ngay lại đây, nhưng k phải bắn tốc độ mà bị cho là lấn tuyến. Thực ra là trường hợp bất khả kháng vì khi đó có một xe máy cày chạy từ trong đường nhánh ra bất thình lình nên em phải né gấp và đánh lái ra phần đường của ô tô, hồi ấy phần vì chở em yêu chơi Vũng Tàu về mệt phần vì chưa tham gia Diễn Đàn nên chưa nắm đường đi nước bước nên em chấp nhận bị ghi biên bản, tới ngày lên đóng phạt phải chạy từ Tp HCM lên, dù mệt và mát thời gian nhưng em quyết k cho xxxx ăn mà đóng vào ngân sách nhà nước.Nói đến Csgt Đồng Nai là em sợ
Hôm trước em bị gở topic cũng vì có câu nói này trong đó, em có nói rằng em mất niềm tin vào xxx và chỉ còn 1% cũng mất luôn sau vụ việc này, và em ủng hộ cô gái kiện ra tà,và nếu cần em xin chịu mọi chi phi đi hàu kiện cho cô gái đó nhưng bị xóa mất, Nếu Cô gái ấy có trong diễn đfn này đọc được và cần sự hỗ trợ của em thì cứ viết trên facebook của cô ấy em sẽ cho cô ấy sdt và địa chỉ của em liền, chứ cho ở đây sẽ không tiện vì quạ nhiều lắm.Toàn bàn ra bàn vô rồi cuối cùng chẳng ai giúp gì cho bác chủ !!!!
Bác trên răng dưới catut thì sợ thèng nào! Còn a.Củ Cải có cả một cái diễn đàn cơ ngơi đồ sộ, tương tai sáng cmn lạng, tiền vô như nước thì phải sợ chứ! He he heEm đây chúa ghét xxx còn k sợ huống chi ảnh chủ diễn đàn này sợ chi xxxx anh nhỉ.
Hoan nghênh tinh thần chống tiêu cực của bác.tới ngày lên đóng phạt phải chạy từ Tp HCM lên, dù mệt và mát thời gian nhưng em quyết k cho xxxx ăn mà đóng vào ngân sách nhà nước.
nay thêm đối tượng xấu nào đe dọa người bị hại
http://kienthuc.net.vn/soi-xet/thieu-nu-dap-moi-vi-doi-csgt-giai-thich-bi-de-doa-tra-thu-555791.htmlNgày 9/9, trao đổi với PV Kiến Thức, chị Đỗ Vũ Hoàng Anh (22 tuổi, ngụ Q.9, TP HCM), thiếu nữ dập môi vì đòi CSGT giải thích, cho biết, chị nhận được tin nhắn trên Facebook cá nhân đe dọa cẩn thận khi đi ra đường.
Theo chị Hoàng Anh, từ khi xảy ra vụ việc, người đánh chị và những cán bộ CSGT liên quan đến vụ việc không gọi điện và không có hình thức thăm hỏi nào khác. Tuy nhiên, vào ngày 8/9, chị nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook lạ với nội dung thể hiện sự đe dọa. “Nội dung tin ngắn gọn và nói tôi cẩn thận mỗi khi ra đường. Tôi không biết người gửi tin nhắn đó có dụng ý gì”, chị Hoàng Anh cho biết.