Olympus nói:
Nếu Nhà nước thông qua quyết định trên...
Theo em thì cứ thủ sẵn một cây gậy chơi bóng chày, nếu bị chặn lại, vác gậy xuống xe hô "cướp" rồi có cơ hội đập nó một trận đã tay...Được không các bác..?
Vì mình dân đen làm sao biết cái thẻ màu đỏ đó là thật hay giả...?!
Nói thật, em cứ nghĩ mãi: có khi nếu quy định này được thông qua thì nhà nước lại tốn khối tiền chỉ trả thêm cho một loạt các thương binh, liệt sĩ xxGT (cái này em không phải cổ xúy việc chống người thi hành CV, nhưng thử nghĩ sâu xa chắc ai cũng hiểu).
Xã hội lại thêm loại tội phạm và các vụ án chuyên giả danh xxGT mặc thường phục để trấn lột, cướp tài sản. Tình trạng đưa, nhận hối lộ nhức nhối bấy lâu nay (được tạm ổn), nay lại có dịp tái phát.
Cuối cùng, chưa biết có giảm được TNGT hay không, nhưng trước mắt sẽ phải tăng cường lực lượng CS để xử lý tình trạng chống người thi hành công vụ, mạo danh, mãi lộ....
Thế là cái "Xáng - Kín" này mèo lại hoàn mèo.
Em chỉ nghĩ thế thôi, cụ nào muốn bắt bẻ, tranh luận thì em chịu. Nếu mod thấy bài viết này mang hơi hướm nhạy cảm, cứ delete thẳng tay.