Hạng D
7/3/07
2.225
54.599
113
Xem Công Ước Viên có quy định khi rẽ phải nép sát vào lề phía muốn rẽ, như vậy chờ đèn đỏ sát lề phải là đúng theo quy định này.
Ông gặp mấy xe máy ẩu thì cho dù có dừng làn ngoài rẽ thì cũng cạ là cạ thôi.
Đây nói về luật và cả văn hóa hơn mấy ông ở lane ngoài, khi rẽ thì cắt đầu cả đám xe máy, mà cũng phải chờ đám xe máy đi thẳng xong mới rẽ được, có nhanh hơ đâu lại gây ùn tắc vì cản địa hàng loạt xe phía sau chờ đi thẳng.
Vậy cái nào đúng hơn?
Ở SG mà nói luật thì chỉ có thiệt. Anh đi chiếc xe cả đống tiền thì anh phải tìm cách giảm thiệt hại tới mức tối đa chứ. Đây anh đưa cái hông ra tạo điều kiện cho xe máy họ chạy ẩu họ quẹt cho rồi vỗ ngực ta đây có văn hóa, ta đây chấp hành luật. Tất nhiên gặp chạy ẩu thì cỡ nào cũng chết. Chính vì thế mình phải hạn chết để xe khác họ ít có cơ hội va quẹt với mình nhất có thể chứ
 
  • Like
Reactions: tư búa
Hạng F
7/8/14
8.544
7.353
113
58
Ở SG mà nói luật thì chỉ có thiệt. Anh đi chiếc xe cả đống tiền thì anh phải tìm cách giảm thiệt hại tới mức tối đa chứ. Đây anh đưa cái hông ra tạo điều kiện cho xe máy họ chạy ẩu họ quẹt cho rồi vỗ ngực ta đây có văn hóa, ta đây chấp hành luật. Tất nhiên gặp chạy ẩu thì cỡ nào cũng chết. Chính vì thế mình phải hạn chết để xe khác họ ít có cơ hội va quẹt với mình nhất có thể chứ
Đậu sát lề luôn thì xe máy nào chen vào được, còn đi đường kiểu như bác không tuân thủ luật mà cứ so đo tính cái lợi cho mình, bất chấp việc gây ùn tắc, cản đường xe khác thì vừa không đúng luật vừa mất văn hóa nhé.
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng F
7/8/14
8.544
7.353
113
58
Ở SG mà nói luật thì chỉ có thiệt. Anh đi chiếc xe cả đống tiền thì anh phải tìm cách giảm thiệt hại tới mức tối đa chứ. Đây anh đưa cái hông ra tạo điều kiện cho xe máy họ chạy ẩu họ quẹt cho rồi vỗ ngực ta đây có văn hóa, ta đây chấp hành luật. Tất nhiên gặp chạy ẩu thì cỡ nào cũng chết. Chính vì thế mình phải hạn chết để xe khác họ ít có cơ hội va quẹt với mình nhất có thể chứ
ĐIỀU 16

Chuyển hướng phương tiện

1. Trước khi rẽ trái hoặc rẽ phải để chuyển hướng sang con đường khác hoặc vào khu vực ven đường, người điều khiển phương tiện phải tuân thủ những quy định sau, bất kể quy định tại khoản 1 điều 7 và điều 14 của Công ước này:

(a) Nếu muốn rẽ sang hướng cùng chiều lưu thông, người điều khiển phải cho xe sát mép đường cùng chiều lưu thông và rẽ một góc càng hẹp càng tốt;

(b) Nếu muốn rẽ sang hướng ngược chiều, người điều khiển phải cho xe đến đường giữa của lòng đường nếu là đường hai chiều hoặc mép đường sát đường ngược chiều nếu là đường một chiều và, nếu muốn vào đường hai chiều khác, thì người điều khiển sẽ rẽ sang đường đó thuận với chiều lưu thông, và tuân thủ những quy định khác mà quốc gia ký kết hoặc phân khu chính trị ban hành đối với xe đạp và xe moped.
 
Hạng D
7/3/07
2.225
54.599
113
ĐIỀU 16

Chuyển hướng phương tiện

1. Trước khi rẽ trái hoặc rẽ phải để chuyển hướng sang con đường khác hoặc vào khu vực ven đường, người điều khiển phương tiện phải tuân thủ những quy định sau, bất kể quy định tại khoản 1 điều 7 và điều 14 của Công ước này:

(a) Nếu muốn rẽ sang hướng cùng chiều lưu thông, người điều khiển phải cho xe sát mép đường cùng chiều lưu thông và rẽ một góc càng hẹp càng tốt;

(b) Nếu muốn rẽ sang hướng ngược chiều, người điều khiển phải cho xe đến đường giữa của lòng đường nếu là đường hai chiều hoặc mép đường sát đường ngược chiều nếu là đường một chiều và, nếu muốn vào đường hai chiều khác, thì người điều khiển sẽ rẽ sang đường đó thuận với chiều lưu thông, và tuân thủ những quy định khác mà quốc gia ký kết hoặc phân khu chính trị ban hành đối với xe đạp và xe moped.
Đậu sát lề xe máy nó quẹo không được, nó chửi rồi nó bang lên lên lề rồi cố tình quẹt hông xe anh càng chết nữa. Anh nói chuyện lý thuyết rất hay. Nhưng mình khẳng định, ngoài đường chả mấy ai đi kiểu như vậy, chắc có anh với cha nội hay bà nội trong hình đó thôi. Mình đi không phạm luật nhưng cũng không nên hớ hênh để những người chạy ẩu sẵn sàng cọ quẹt hoặc gây sự với mình. Thực tế ra đường, anh đậu đèn đỏ sát lề chắn lối xe máy rất hay bị nhìn với ánh mắt mang hình viên đạn, thậm chí bị đập thùng xe nữa. Anh cứ thử vài lần đi.
 
  • Like
Reactions: tư búa
Hạng D
7/3/07
2.225
54.599
113
Đậu sát lề luôn thì xe máy nào chen vào được, còn đi đường kiểu như bác không tuân thủ luật mà cứ so đo tính cái lợi cho mình, bất chấp việc gây ùn tắc, cản đường xe khác thì vừa không đúng luật vừa mất văn hóa nhé.
Thực tế ngoài đường có mấy xe 4b dám đậu sát lề phải chờ đèn đỏ quẹo chắn mất làn xe máy. Mình rất ít khi thấy
 
  • Like
Reactions: tư búa
Hạng F
7/8/14
8.544
7.353
113
58
Đậu sát lề xe máy nó quẹo không được, nó chửi rồi nó bang lên lên lề rồi cố tình quẹt hông xe anh càng chết nữa. Anh nói chuyện lý thuyết rất hay. Nhưng mình khẳng định, ngoài đường chả mấy ai đi kiểu như vậy, chắc có anh với cha nội hay bà nội trong hình đó thôi. Mình đi không phạm luật nhưng cũng không nên hớ hênh để những người chạy ẩu sẵn sàng cọ quẹt hoặc gây sự với mình. Thực tế ra đường, anh đậu đèn đỏ sát lề chắn lối xe máy rất hay bị nhìn với ánh mắt mang hình viên đạn, thậm chí bị đập thùng xe nữa. Anh cứ thử vài lần đi.
Tôi chạy như vậy không nhé.
Đi đúng và văn hóa như vậy mà bị nhìn ngó gì, mà nhìn thì kệ họ chứ.
Đừng tưởng ai cũng như ông, mà kiểu như ông cũng khá nhiều nên mới cần có bài phân tích tranh luận như bài này.
Mà nhắc lại kiểu đi như ông từ làn ngoài cắt đầu xe máy khi rẽ hoặc phải cản đường xe đi thẳng nếu phải chờ đám xe đi thẳng này qua hết thì cũng dễ ăn chửi và bị đập thùng, cạ quẹt xe lắm chứ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
19/10/13
427
4.573
93
Xứ Vịt riết rồi thành ra lạm dụng khẩu hiệu "có lý nhưng phải có tình", miết nên xe 2B thành thói quen chạy ẩu và tạo thành nhiều tiền lệ méo mó lệch lạc như kiểu xe lớn đụng xe nhỏ là lớn có lỗi ... Nên tập thói quen sống theo luật
 
Hạng D
7/3/07
2.225
54.599
113
Tôi chạy như vậy không nhé.
Đi đúng và văn hóa như vậy mà bị nhìn ngó gì, mà nhìn thì kệ họ chứ.
Đừng tưởng ai cũng như ông, mà kiểu như ông cũng khá nhiều nên mới cần có bài phân tích tranh luận như bài này.
Mà nhắc lại kiểu đi như ông từ làn ngoài cắt đầu xe máy khi rẽ hoặc phải cản đường xe đi thẳng nếu phải chờ đám xe đi thẳng này qua hết thì cũng dễ ăn chửi và bị đập thùng, cạ quẹt xe lắm chứ.
Mỗi người mỗi kiểu chạy xe ông ơi. Ông chay kiểu đó thì kệ ông. Tôi thấy bất lợi nên không thích chạy kiểu như ông. Thế nhé
 
  • Like
Reactions: tư búa
Hạng B2
19/10/13
427
4.573
93
Mỗi người mỗi kiểu chạy xe ông ơi. Ông chay kiểu đó thì kệ ông. Tôi thấy bất lợi nên không thích chạy kiểu như ông. Thế nhé
Anh chạy không sai, ảnh cũng không sai ... nên tùy thuộc quan điểm cá nhân thôi, thích sao làm vậy :) nhưng cái gì hợp lý hơn thì nên thực hiện
 
  • Love
Reactions: chauha
Hạng F
7/8/14
8.544
7.353
113
58
Mỗi người mỗi kiểu chạy xe ông ơi. Ông chay kiểu đó thì kệ ông. Tôi thấy bất lợi nên không thích chạy kiểu như ông. Thế nhé
Vậy thì đừng phán người khác ngu nhé. Trong khi chưa biết thằng nào ngu.