Hạng D
14/8/11
4.168
88.438
113
Chiều muộn mình có việc đi Bình Dương. Tối về tắc suốt từ QL13 về Hà Huy Giáp. Mình biết nên rẽ trái vào TL41 mới thoát. Đi qua cầu vượt ngã tư ga nhìn xuống QL1 thấy xe đông đặc, nhích từng tý biết đường về miền Tây khó khăn cho bà con rồi !!:(
 
  • Like
Reactions: CuBiMi
Hạng D
29/3/07
1.808
668
113
vnexpress.net
Hồi 2006-2007 nhà em cũng bon chen đi dịp lễ 30/4, Dallas thì hỡi ôi kinh hoàng, về tới Bảo LỘc cũng đông như kiến ko có chỗ ăn. Mà nên nhớ 15 năm trước đã vậy rồi nha, sl xe ngày xưa ít hơn bây giờ nhiều :). Từ đó tự hứa ko bao giờ chơi lễ, nhất là lễ dài. Nếu có đi thì đi nước ngoài
 
Hạng B2
24/4/23
134
138
43
26
nhìn thiên hạ kẹt xe mà cảm thấy đông đúc, khó chịu, nắng nôi dùm người ta luôn. Haizz. Ở nhà mấy ngày lễ chơi game cho lành
 
Hạng C
10/8/20
518
976
93
Lúc dịch bị nhốt mấy tháng có mấy anh ước được cảnh kẹt xe đó. Giờ thoả mãn rồi đó thôi.