Bác nên đổi hãng BH, mua hãng khác để tránh cái huông của hãng này.bảo hiểm sợ bác luôn rồi em nghĩ năm sau ko bán cho bác nữa, hehe
B
Hôm có tin một mợ nhầm chân gara làm chết con, bạn em nói k cho vợ học lái xe nữanữa, vợ em nghe vậy mới nói thế mai mốt có anh nào gây tai nạn xong thì chỉ còn pede học lái thôi à ?bác thấy iem lồng lộn thế là hiểu dzòi, còn phải hỏi
hehe, nhầm chân ga thì mới đây cũng có 1 bác đàn ông lái con GLK làm 1 phát mấy chiếc xe ở Gò Vấp đấy ạ. Còn buê đuê hay bánh bèo, hoặc trai thẳng lái xe, ai cũng có những giây phút hết hồn cả, quan trọng là cách xử lý. Đúng là thần kinh các anh vững vàng hơn, nên xử lý cũng nhanh hơn. Tuy nhiên, miệt thị phụ nữ lái xe vậy, có gì vui ạ??? Iem đọc những tin tai nạn, mà đàn ông, chả thấy ai nói j, cứ pn là lại dè bỉu, iem nói thật là iem rất ghét. Mấy bác cũng từ 1 phụ nữ mà ra đời phải không ạ? Thời này là thời nào rồi mà cứ coi pn là ngồi chiếu dưới. Hihi, iem bức xúc, iem nói lung tung, bác thông cảm ạB
Hôm có tin một mợ nhầm chân gara làm chết con, bạn em nói k cho vợ học lái xe nữanữa, vợ em nghe vậy mới nói thế mai mốt có anh nào gây tai nạn xong thì chỉ còn pede học lái thôi à ?
đúng zồi, phụ nữ lâu lâu mới gây tai nạn nên dễ bị để ý, còn phụ nam gây tai nạn thì là chiện thường ngàyhehe, nhầm chân ga thì mới đây cũng có 1 bác đàn ông lái con GLK làm 1 phát mấy chiếc xe ở Gò Vấp đấy ạ. Còn buê đuê hay bánh bèo, hoặc trai thẳng lái xe, ai cũng có những giây phút hết hồn cả, quan trọng là cách xử lý. Đúng là thần kinh các anh vững vàng hơn, nên xử lý cũng nhanh hơn. Tuy nhiên, miệt thị phụ nữ lái xe vậy, có gì vui ạ??? Iem đọc những tin tai nạn, mà đàn ông, chả thấy ai nói j, cứ pn là lại dè bỉu, iem nói thật là iem rất ghét. Mấy bác cũng từ 1 phụ nữ mà ra đời phải không ạ? Thời này là thời nào rồi mà cứ coi pn là ngồi chiếu dưới. Hihi, iem bức xúc, iem nói lung tung, bác thông cảm ạ
nói về nhầm chân ga, mấy bác gu gồ thử rồi bít, nam nhầm chân ga cũng nhìu chứ chẳng ít đâu. Nữ có lỗi gì, nam cũng có lỗi đấy. Chẳng qua mấy bác tự hào đàn ông, nên coi đó là chuyện thường, chỉ chăm chăm để chê cười phụ nữ. Sao mấy bác không đi dè bỉu những loại tài xế chơi thuốc khi lái xe, xem phim khi lái xe, giành đường vượt ẩu??? Đúng là có rất nhìu phụ nữ chạy xe 1 cách ngớ ngẩn khi ra đường, iem đây cũng bực, nhưng thái độ của mấy bác, cũng chẳng hay ho gì.
dạ đúng rồi, iem thì tháng nào cũng đi tỉnh, iem tự chạy, có khi lái đêm, mới thấy nhìu ông lái xe toàn lao vào chỗ chết, lái ngu lắm, mà chưa chết là vì ngta né kịp, nhưng cứ nghĩ là mình hay, tay lái mình lụa. Mấy bác coi thường phụ nữ ra sao, thì iem đây cũng coi thường những thành phần lái xe như vậy.đúng zồi, phụ nữ lâu lâu mới gây tai nạn nên dễ bị để ý, còn phụ nam gây tai nạn thì là chiện thường ngày
quan trọng chị nhà có thích lái xe hay không bác ạ.định cho bà cả học lái ,ngộ nhỡ khi mình wa chén ,mà sao thấy ghê ghê