CSGT QL 14 kiếm bánh mì rất chăm, từ sáng sớm đến tối mịt, xe tải qua trạm lớn nhỏ đều tấp vào, hằng ngày, hằng tháng, hàng năm những vẫn tồn tại mới hay.
Sao lắm chuyện tai quái zậy trời. Biết kêu ai đây? Hôm qua mới đọc 1 bài báo công nhân vì muốn làm việc ít mà ngu xuẩn đem thuốc diệt chuột và phân người cho vào hải sản xuất khẩu đi Nhật làm công ty lao đao đóng cửa mấy tháng chưa biết ngày nào hoạt động trở lại. Nó nguy hiểm hơn nữa là mất uy tín ngành chế biến thủy sản 1 cách nghiêm trọng trong toàn thị trường xuất khẩu thủy sản của VN.
Không biết nói gì với loại có đầu mà không có óc này. Quá phẫn nộ.
Không biết nói gì với loại có đầu mà không có óc này. Quá phẫn nộ.
bác cường điệu vừa thôi , lịch sử phán xét bác ơi , củng như tờ giấy bạc ; nay của ngùời nầy , mai người khác .E kg thích cái lối chụp mũ như thế .Giờ là năm 2014 chuẩn bị 2015 chứ đâu còn thời 1980 nửa mà lòe nhauNày phản động vừa thôi,
Đ và NN tư duy giáo dục xây dựng con người mới XHCN được hơn 60 năm ở MB, miền nam thì gần 40 năm rồi.
Thay đổi tư duy mới làm sao đưa cả nước tiến lên CNXH được, định biến con em chúng ta thành bọn thoái hóa tư tường đạo đức cách mạng à.
bác đừng Luật nhân quả có hết , nó kg trả thì gđình nó trả thay nó thôiEm đồng ý với Bác. Bọn này 1 là bắn bỏ, 2 là cho tù khổ sai: cho chúng nó đi làm đường, súc cống, cày ruộng thay cho trâu bò thì chúng mới nên người.