Hạng F
12/11/14
5.491
33.954
113
E mở hàng trước cho chủ đề Giáng Sinh nhe các bác.

Thời gian thấm thoát thoi đưa
Giáng Sinh đã đến, bóng xưa nơi nào?
Nhớ hoài những lúc bên nhau
Giờ cơn gió lạnh xoáy vào tim anh

Yêu nhau từ thuở còn xanh
Mỗi năm đến Lễ anh dành chở em
Chuông chiều nắng ngã bên thềm
Bao nhiêu kỷ niệm êm đềm biết bao
Vài giờ tựa sát vai nhau
Lắng nghe lời Chúa sống sao với đời

Tóc em dài, nhẹ tay anh vuốt
Vạn nỗi ưu sầu anh xin rước cho em
Cầu mong xin Chúa ban ơn
Cho đôi con mãi quây quần với nhau

:3dnhacnon::3dnhacnon:
:3dtangqua:
 
  • Like
Reactions: HangXanh-2006
Hạng C
22/4/15
673
4.025
93
Mùa Đông Không Lạnh

Đêm nay gió lạnh lại về
Lập Đông, mang những đam mê khích người!
Yêu đi! Đời sẽ thắm tươi
Yêu đi! Gieo những tiếng cười thế gian
Yêu đi! Quên hết lầm than
Yêu đi! Hai quả tim vàng quyện nhau
Tiết Đông rồi sẽ qua mau!
Mùa Đông không lạnh, yêu sao cuộc đời!!!

SG, 12/2015
 
Hạng F
12/11/14
5.491
33.954
113
Mùa Đông Không Lạnh

Đêm nay gió lạnh lại về
Lập Đông, mang những đam mê khích người!
Yêu đi! Đời sẽ thắm tươi
Yêu đi! Gieo những tiếng cười thế gian
Yêu đi! Quên hết lầm than
Yêu đi! Hai quả tim vàng quyện nhau
Tiết Đông rồi sẽ qua mau!
Mùa Đông không lạnh, yêu sao cuộc đời!!!

SG, 12/2015
:3dtangqua:
 
Hạng C
25/11/11
737
873
93
vinhomecitys.com
Em ơi có nhớ hay không
Noel năm ấy anh không có quà
Em hờn giận chẳng thứ tha
Thế rồi ta thật là xa nhau rồi

Hôm nay, kỷ niệm, bồi hồi
Tình yêu thơ trẻ, dỗi hờn vu vơ
Ngày xưa anh thật ngu ngơ
Có em không giữ, bây giờ ..... nhớ em
 
  • Like
Reactions: Xelai
Hạng C
25/11/11
737
873
93
vinhomecitys.com
Mùa đông của em toàn lạnh thôi. Cảm xúc cũng không nhiều
Hóng các bác để em được hoà cùng cảm xúc "Mùa đông ấm áp" :)
 
Hạng D
23/8/15
1.782
26.882
113
55
Cơn gió lạnh hay môi em lạnh?
Nụ hôn này sưởi ấm tình ta
Tóc huyền vai xoã thướt tha
Tay anh nhẹ vuốt, lúng la em cười

Gióng chuông chiều, sóng đôi chung bước
Ánh mắt ngời hạnh phúc nhìn nhau
Nguyện mong ơn Chúa mai sau
Cho đôi con trẻ bên nhau trọn đời

Sảnh Giáo đường thênh thang cao vợi
Ngày vui này mong đợi mỗi năm
Dáng em đẹp tựa trăng rằm
Lòng con xin hứa: tơ tằm mãi se...

:3dnhacnon::3dnhacnon:
 
  • Like
Reactions: Xelai and ttngoc
Hạng C
22/4/15
673
4.025
93
Bài cuối!
Đêm đã về khuya, sương nhẹ rơi
Giáng Sinh, đôi lứa mãi rong chơi
Tựa sát nhau đi! Tình nhân hỡi!
Môi hãy kề môi đừng xa rời!

Anh nguyện cùng em thăm muôn nơi
Tiết Đông có lạnh, có sương rơi
Đôi tim luôn nóng tình nhân hỡi!
Hạnh phúc! Trần gian ấm muôn đời.

SG,12/2015