Hạng C
25/11/11
737
873
93
vinhomecitys.com
Cô đơn chén rượu sưởi ấm lòng
Tạm xua giá lạnh buổi chớm Đông
Tôi người lữ khách phương xa tới
Một mình lạc lõng giữa phố đông
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: Xelai and onggia68
Hạng D
17/8/09
3.309
1.788
113
Noel xưa anh nhớ
Khi hãy còn bên nhau
Nhà thờ nơi cuối phố
Thấp thoáng sau ngàn dâu

Em chờ anh đi lễ
Cùng chung lời nguyện cầu
Mimosa bừng nở
Đẹp như tình ban đầu

Đà lạt mờ sương lạnh
Đường về ta bước mau
Rồi anh khẽ hỏi em
Đã xin gì với Chúa
Trong đêm lễ Noel
Em lắc đầu ...chả nhớ
Nhưng bỗng hồng đôi má
Nắm tay anh...đợi chờ

Trông em sao xinh quá
Và ngoan như vần thơ
Mới bốn mùa Thu qua
Mimosa vẫn nở
Mà sao tình đôi ta
Ai làm cho dang dở...
 
Hạng C
18/4/11
665
10.767
93
Có một bữa hình như là lâu lắm
Ta qua nhau như mùa lướt qua trời
Em rất trẻ và ta bao khờ dại
Nên vội vàng tình chớm thủa đôi mươi

Ừ lâu quá nên thời gian dài quá
Có ai hay khi năm tháng vô tình
Màu mây xám hóa màu trên mái tóc
Ngoành lại nhìn mùa đi hóa lặng thinh

Ôi kỷ niệm đìu hiu như nỗi nhớ
Trút tương tư vào hơi thở thời gian
Chợt nhoi nhói vào lòng ta đã lỡ
Đốm lửa xưa dường như đã phai tàn.
 
Hạng D
23/8/15
1.782
26.870
113
55
Hôm nay gió se lạnh
Lòng anh thật hiu quạnh
Ngoài đường xe bủa quanh
Mà sao nghe vẫn lạnh

Nhớ khi tuổi còn xanh
Trong xóm nhỏ lanh quanh
Mình chơi úp lá chanh
Em thua chạy thật nhanh

Giờ đây anh loanh quanh
Tìm em trong cô quạnh
Hỡi cô bé của anh
Mong em luôn khoẻ mạnh
 
Hạng D
17/8/09
3.309
1.788
113
Noel xưa anh nhớ
Khi hãy còn bên nhau
Nhà thờ nơi cuối phố
Thấp thoáng sau ngàn dâu

Em chờ anh đi lễ
Cùng chung lời nguyện cầu
Mimosa bừng nở
Đẹp như tình ban đầu

Đà lạt mờ sương lạnh
Đường về ta bước mau
Rồi anh khẽ hỏi em
Đã xin gì với Chúa
Trong đêm lễ Noel
Em lắc đầu ...chả nhớ
Nhưng bỗng hồng đôi má
Nắm tay anh...đợi chờ

Trông em sao xinh quá
Và ngoan như vần thơ
Mới bốn mùa Thu qua
Mimosa vẫn nở
Mà sao tình đôi ta
Ai làm cho dang dở...
Đêm nay Noel đây
Chuông nhà thờ khắc khoải
Gió đời lang thang bay
Mây buồn giăng ngõ tối

Anh quỳ bên tượng Chúa
Cúi đầu, chắp hai tay
Lạy Chúa ! con chờ đợi
Người ngày xưa về đây

Nhưng em không về nữa
Đường khuya mưa bay bay
Mimosa thôi thở
Trong hồn anh, đêm nay...