Em nghi chú lái xe môtô chắc là dân cascadeur quá ! Chú này diễn nhiều quá nên thành phản xạ đây mà
Nói gì thì nói chú này quá hay và quá hên. Hay vì trong khi lộn vòng cũng tự kiểm soát được cú lộn và khi ngồi lên nóc xe hơi đang chạy với tốc độ cao cũng bình tĩnh xử lý để giữ trọng tâm trên nóc xe, không thì bay ngược ra sau là bác có cam hành trình lãnh đủ Hên là vì không có gì xảy ra nguy hiểm cho bản thân anh ấy vì chỉ cần xui 1 tí là không có gì cứu được.
Nói gì thì nói chú này quá hay và quá hên. Hay vì trong khi lộn vòng cũng tự kiểm soát được cú lộn và khi ngồi lên nóc xe hơi đang chạy với tốc độ cao cũng bình tĩnh xử lý để giữ trọng tâm trên nóc xe, không thì bay ngược ra sau là bác có cam hành trình lãnh đủ Hên là vì không có gì xảy ra nguy hiểm cho bản thân anh ấy vì chỉ cần xui 1 tí là không có gì cứu được.
Cùng tốc độ.
Hồi trẻ trâu em vẫn thường hay đổi lái với 2b chạy song song.
Dữ vậy bác, thời trẻ trâu của em cũng không tài nào làm được vậy. Nghĩ đến cảnh đó thôi đã hãi rồi :|