Hạng B2
22/11/13
287
79
28
HCM
luckysunlight nói:
Em sợ các mợ lắm, đã cảnh giác bấm kèn từ xa rồi mà tí nữa là cho mợ nằm đường rồi các pác!
http://youtu.be/kPGTQPhcOw0
Không xem được bác chủ ơii
Mà em cũng sợ các mợ trẻ lắm tạt đầu xe mà cứ từ từ ức chế không chịu được đường rộng thi cứ giữa đường mà đi
 
Hạng D
4/5/12
4.400
26.597
175
cái chỗ này trên đường Nguyễn Kiệm nè, em chửi thề vài lần rồi. Người ta có biển bắt buộc rẽ phải ở chỗ ngã đó dân tình còn đâm qua. Lâu lâu mới có CSGT đứng, em nói thiệt dân chạy kiểu đó thì chỉ cần để sẵn chiếc xe gom hết xe mấy cái đầu óc bã đậu ấy đi 1 tuần là xong. Không đáng chạy ra đường
 
Hạng D
18/3/07
1.606
477
83
53
bác đi cũng hơi ẩu đấy, họ đã tới giao lộ trước, có signal, bác cũng không nối đuôi các xe trước mà ở cách một khoảng xa, lẽ ra bác nên chủ động nhường đường. Bác đã sai, dù nếu có va chạm thì bác không bị đau bằng
 
Hạng B2
18/10/13
238
87
28
HCM
cả mợ kia và bác đều hơi liều vì nghĩ mình sẽ được nhường, nên giảm tốc độ cho những trường hợp này, lỡ có gì thì cũng nhẹ nhàng hơn.
 
Hạng B2
22/6/13
376
248
43
Tp.HCM
Nếu em là bác chủ thì em nhường...em đi xe hay có khái niệm là gặp xe qua đường thì em tránh đầu,đi sau "mông đít" xe...
 
Hạng D
31/10/13
2.753
1.174
113
Bác chủ ko sai chỉ chủ quan, xe trc vừa qua nên toàn bộ 2b đang đợi chưa lấn qua phần xe bác chủ đang tới, vì khoảng cách giữa xe 4B trc và xe bác chủ ko xa nên toàn bộ 2b có vẻ muốn nhg tiếp riêng mỗi mợ này cương quyết cắt đầu xe khi bác chủ đã đến gần, trg hợp này mợ trẻ cắt đầu quá đột ngột, bác chủ mà đi nhanh hơn thì chắc chắn hốt.
 
Hạng C
20/3/07
687
69
28
Q7 - TP.HCM
em cũng như bác chủ
em kg sợ tụi choai choai nhưng em sợ nhất các mợ
63.gif
chạy kg biết đâu mà mò