1/4/07
21.988
16.722
113
0913168658
Re: 1 câu hỏi hoàn toàn nghiêm túc

Hột xoàn theo kinh nghiệm xương máu của ông bà là người kỵ người hạp, có người đeo vào thì tan sự nghiệp và ngược lại, chắc bác hạp với nó. Phải nhờ thầy cao tay ấn xem thôi.

@ Mợ Tài: Trước đây có hai câu chuyện ( sách rồi thành phim ) cuộc đời vẫn đẹp sao và cuộc đời tuyệt đẹp Mợ mà không xem đượ hai phim này là mất một mảnh lớn . Càng khó khăn, càng đẹp, càng đáng sống.
 
PhD confirmed
Hạng F
14/9/09
9.794
1.085
113
54
Re: 1 câu hỏi hoàn toàn nghiêm túc

Ặk, của đi thay người, mất hột gì cũng được, miễn là ...
bash.gif
 
Hạng F
18/5/10
5.627
1.140
113
Bình Dương
Re: 1 câu hỏi hoàn toàn nghiêm túc

Phở: miễn là 2 cái hột í không mất là OK rồi chứ giề?
tongue4.gif

Phuong cà rởn: cái nick này của em bị mí sếp ô ết khóa gửi và nhận pm từ hơn năm nay òi (chắc vì lý do em chuyên pm hình sếch cho lão Phở, Lão Pôn và lão Đờm mà không gửi cho mí ảnh
19.gif
)
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
8/6/07
964
19
38
HCM
Re: 1 câu hỏi hoàn toàn nghiêm túc

Xui nhất là mất cái hột 6ly3 đó anh. Anh vẫn làm ra tiền đều đều đó thôi, có gì xui đâu. Tiền cũng có mất đi đâu, chỉ chuyển từ người này qua người khác thôi mà. Nếu chuyển cho người dưng không quen biết thì chi bằng chuyển cho bạn bè thân hữu coi có ích hơn không. keke em đua.
 
Hạng C
21/7/09
991
1
18
Re: 1 câu hỏi hoàn toàn nghiêm túc

phuongcarall nói:
Tiger mom nói:
Đừng có mê tín quá đi ông hai, mún phe hạt xàn 6-7li phải hem? Hủm rày ai mần en cũng thía có phải mình ông đâu mà lo hổng biết, có cần bà thầy này giúp hem?
Bà xã em mượn nick của em có pm nhờ mợ cọp giúp mà hem thấy trả nời bác mợ cọp ui !Em phải trang bị sớm cho heo con nhà em có đồ mặc đi học trong năm mới.
Kính nhờ mợ giúp ạ !
Vô cùng cảm ơn mợ !
Bác kiu mợ pm zô cái nick này nà, nick này đứng đắn, đường hoàng hơn nick kia;)
 
PhD confirmed
Hạng F
14/9/09
9.794
1.085
113
54
Re: 1 câu hỏi hoàn toàn nghiêm túc

Tiger mom nói:
Phở: miễn là 2 cái hột í không mất là OK rồi chứ giề?
tongue4.gif

Phuong cà rởn: cái nick này của em bị mí sếp ô ết khóa gửi và nhận pm từ hơn năm nay òi (<span style=""color: #0000ff;"">chắc </span><span style=""color: #0000ff;"">vì lý do em chuyên pm hình sếch cho lão Phở, Lão Pôn và lão Đờm</span> mà không gửi cho mí ảnh
19.gif
)

Chưa thấy hình của mợ, toàn hình Ng. Uyên không hà
bash.gif
bash.gif
bash.gif
 
Hạng B2
9/4/11
204
0
0
Re: 1 câu hỏi hoàn toàn nghiêm túc

Của đi thay người,
Em lại nhớ lại câu "tiền k tự sinh ra, k tự mất đi, chỉ chuyển từ túi người này qua người khác". Bác Đàm vẫn còn làm ra để chuyển thì có gì là xui đâu.
 
Hạng F
1/5/09
6.754
1.126
113
Polts Vietnam - Tp HCM
Re: 1 câu hỏi hoàn toàn nghiêm túc

Hờ hờ giờ em mới biết lão có cái hột to thía, biết vậy xúi lão thẩy sớm chơi búng thun cho rùi he he....
Mất đồ là xui rồi nhưng em nghĩ không ảnh hưởng gì đến chuyện hên xui vì đó là đồ trang sức thôi, trường hợp đeo theo phong thủy (coi thầy) thì thường đeo các loại đá có màu chứ không chơi diamond vì nó quá mắc và không có màu sắc nhất định để ém xì bùa :D
 
  • Like
Reactions: thegioisodep
Hạng D
14/8/09
1.278
3.641
113
41
Biên Hoà
Re: 1 câu hỏi hoàn toàn nghiêm túc

Xui thật quá xui đi chứ ! Mất viên kim cương 6,3 ly chứ ít ỏi gì.
 
Hạng D
16/8/07
1.903
613
113
53
Re: 1 câu hỏi hoàn toàn nghiêm túc

Kim cương và Vàng là hai lọai qúy kim chứa tòan ma, quỷ. Ma quỷ sống cũng có , chết cũng có....ghê lắm. E chỉ thích Bạc mà thôi.