Rocket1349 nói:
- Rocket : xài chiêu này thì ây dzà câu lòng tong cũng bị tuột mép , làm sao mà câu được cá lớn ?
* Bác nào từng ăn kem và uống cafe tại Bố già Olympic những năm cuối thập niên 80 thì chắc biết Cô bé tóc dài ngồi case tên K.Ng con chủ quán đẹp 1 cách lạ lùng , nổi tiếng với biệt danh là : Linh hồn tượng đá - đàn ông , con trai thời đó thì cô ấy chỉ nhìn bằng 1/2 con mắt . Cuối cùng thì chết vào tay 1 thằng thương binh nghèo của khu an điều dưởng Phước Bình - Thủ Đức , khi nào cũng tới quán uống cafe , hút Samit và trả tiền bằng giấy 50 VND .
- Còn ở Chợ Hòa Bình - Q5 thì có cô con gái chủ tiệm vàng Bảo Tín cũng từng lên bờ xuống ruộng với anh chàng Thiếu úy ăn mặc lôi thôi mà tuần nào cũng ghé mua 5 lượng vàng nhẫn hiệu Núi lớn vào tầm 9h sáng . Sau đó thì mang sang Tiệm vàng khác để bán lổ . Rồi thì đi buôn lậu thuốc lá , xà bông , xe Cub từ bên K về VN để tuần sau đủ vốn mua tiếp 5 lượng khác .