Hạng B1
15/8/06
79
24
8
Chả hiểu, có phải do dạo này báo chí công bố nhiều "bẫy" quá, nên các anh xxx bị hao hụt ngân sách. Bắt buộc phải tung quân - dàn trận và đánh giáp lá cà.

1. Sáng thứ 7, 11/5 - bị bắt lỗi ngay ngã tư nổi tiếng đường dẫn vào cao tốc Trung Lương.
XXX: "Đi thẳng trong lane rẽ trái."
Em : "Lỗi của em là : đi thẳng trong lane được phép đi thẳng và rẽ trái. Mà thôi, Em đang có việc gấp - anh lập BB lẹ giùm em"
XXX: Anh đi đi.
2. Chiều CN, 12/5 đang bon bon hóng gió bên Q7 về "đường Nguyễn Hữu Thọ"- gần với mấy khu căn hộ của Hoang Anh Gia Lai. Vừa đi qua cái cầu gì đó. 1 tốp đông XXX ới vào. Trước cầu, có biển báo khoảng cách 2 xe : 30m nhé các bác.
XXX: Anh ko đảm bảo khoảng cách tối thiểu qua cầu.
Em : Xe tải qua hết cầu, em mới qua cầu. Mà thôi, để ăn chắc, Anh bắt cái xe tải kia quay lại đi, để đo lại khoang cách.
XXX : Lan sau anh đi cẩn thận.
3. 13/5 , ăn chân gà nướng sân bay - rồi về lại saigon. XXX lại dừng xe vì lỗi đi sai làn đường.
Số là, mới đầu em định chạy về Nguyên Van Troi, nhưng tới gần giao lộ, em đổi ý, muốn đi Lê Văn Sĩ nên vòng bùng binh.
Đã signal chuyển vào làn trong, trước khi tới cua rẽ về Nguyên Van Trỗi. XXX đứng sẵn đó.
XXX : lane ngoài cùng chỉ dc phép rẽ trái. Anh sai khi đi thẳng.
Em : Chẳng biết phải giải thích với em sao nữa. Thôi, em cứ lập BB đi. Chứ anh thấy anh đã chuyển lane trước khi vào cua. Camera anh cũng ghi rõ chuyện đó.
XXX: Anh phải chuyển làn sớm.
Em : Anh chỉ cần biết là anh chuyển làn đúng.
XXX : ...

Trường hợp thứ 4 : Em mới gặp tối ngày 14/5.
Ngay giao lộ Bên Van Đồn - Nguyên Trường Tộ :
Em đi thẳng đường Bến Vân Đồn : từ Bên Nhà Rồng để lên cầu Calmette.
Vào giữa giao lộ, thì có 1 xe đi theo hướng ngược lại đang quay đầu.Em nhường cho qua trước.
Và XXX gọi lại :
thật vớ vẫn hết sức.
XXX: Anh cho kiem tra giay to.
Em : Anh loi gi?
XXX : Anh vượt đèn đỏ. Phạt 1.7trieu - giam bẳng lái 30 ngày.
Em : Ồ. Em lập BB gium anh.
XXX : Anh ở đâu? Xe của anh hả? Anh có thời gian đi đóng phạt ko?....
Em : "Chịu thua" - Anh cho em coi lai camera hành trình nhé.
XXX : "quay qua nói chuyện voi XXX kia." Xin loi, em chi nhầm xe.
Em : "Chịu thua" - em vừa lên cầu, là các anh đó dzọt đi luôn. Đèn xe lấp lóe.

----
Không biết, hôm nay em se bi lỗi gì. Dự định của em là đi từ cty (Lê Duan)- về nha (Hoàng Diệu-Khanh Hội).
Thật nản với các XXX, toàn bắt lỗi yếu bóng vía.
Các bác đi xe cẩn thận.
Bác nào, góp ý giùm em 3 điểm đen dưới đây :
1. gần Hầm Thủ Thiêm bên quận 1 - XXX hay đứng và chặn xe ở phía dưới cầu Calmette.
2. XXX hay đứng ngay cầu Đỏ-Quốc lộ 13- gần với cây xăng - khúc cua gắt và hẹp, để bắt 2 bánh lấn lane.
3. Bỏ - hoặc kẻ vạch hoặc chặn lane ngoai cùng -gần với vòng xoay lăng cha cả, chổ XXX hay đứng. Dân tình đỡ khổ.










 
Hạng B2
15/5/13
132
67
0
48
Cần gì phải chức vụ gì mới vượt qua những tình huống này hả bác dantruong79. Cứ thuộc luật, đi đúng và trình bày rõ ràng thì ai làm gì được chứ. Em ủng hộ chủ thớt.
 
Hạng B1
15/5/13
96
5
18
32
Em ủng hộ chủ thớt, mấy anh xxx chỉ dọa được mấy em yếu bóng vía thôi.
 
Hạng D
30/5/12
2.632
6.662
113
Em ơi Sài Gòn phố
Bác chủ rằm với mùng một có cúng ông địa không mà bị gọi liên tục vậy ! Mặc dù ko mất xèng nhưng cũng mất thời gian và bực mình.

Em thì nửa năm qua mới bị đúng 1 cú, rẽ trái Võ Văn Tần vào CMT8, phạt nóng 300k.
 
Hạng C
4/7/11
643
202
43
Bác chủ thuộc luật ghê luôn. Chắc em về ngâm cứu kỹ quá. Không chuẩn với lũ Cờ hó này là không được.
 
Hạng C
6/8/12
805
499
93
TpHCM
Soundless nói:
Cần gì phải chức vụ gì mới vượt qua những tình huống này hả bác dantruong79. Cứ thuộc luật, đi đúng và trình bày rõ ràng thì ai làm gì được chứ. Em ủng hộ chủ thớt.

Số là em đang làm ở 29 Lê Duẩn nên tính mời bác chủ ly cà phê thôi....:D

 
Tập Lái
15/5/12
1
6
8
52
thang455411 nói:
khoaMone nói:
Bác này ngày nào cũng bị xxx hỏi thăm sức khỏe vậy :D
Chắc thấy xe đẹp + chở ngừ đẹp
Em cũng thắc mắc y chang, em ngày nào cũng phi vợ 2 đi làm mà thi thoảng cả năm mới được dịp uống trà " quạu" với xxx mà còn oải, nhìn nhật ký bác ghi lại em choáng cả người phải chi bác là hot girl thì em chả thèm cmt làm gì hehe,...