Tập Lái
10/7/22
34
95
18
Xin chào các chiến hữu,
Cuối tuần rồi nhà mình vừa làm một chuyến tham quan Núi Bà Đen (Tây Ninh) trong ngày, tính ra thì cũng lâu rồi mới trở lại chốn này. Nhớ hồi xưa, lúc còn đi học, mình và nhóm bạn cũng thường đến Tây Ninh chơi, nhưng đa số là ghé siêu thị miễn thuế Mộc Bài. Không biết anh em như thế nào, chớ hồi đó tui rất mê siêu thị này, lúc đó mình còn sinh viên, chưa từng đi nước ngoài nên gặp hàng hóa ngoại nhập rất khoái, nhất là hàng xuất xứ từ đầu xỏ tư bản là Huê Kỳ. Ta nói, mỗi lần gần tết chạy lên coi chơi, mua vài lon nước ngọt nhập hay cục xà bông "xịn" về xài, đó đã gì đâu :). Thỉnh thoảng cả nhóm cũng chạy xuống Tây Ninh, leo núi Bà Đen viếng chùa cũng rất thú vị.

ba den cuoi tuan.jpg


Bẵng cũng gần chục năm rồi, nhà mình mới ghé có dịp quay lại. Chí khác là hồi xưa đi bằng xe honda, giờ đi bằng Captiva :cool:.

Mình đi theo tuyến "truyền thống" là từ Sài Gòn theo QL22 hướng Củ Chi, thỉnh thoảng cũng có xuống Hóc Môn và Củ Chi nên rất sợ khúc này do thường xuyên kẹt xe. Điều đáng nói là mặt đường cũng không bằng phẳng gì, suốt tuyến từ Củ Chi đến địa phận Tây Ninh chắp vá khá nhiều, thêm là 2 bên đường xe gắn máy rất nhiều nên chạy hơi ớn. Nhất là chị em say xe đi rất dễ bị ói.

Nhà mình ghé ăn sáng ở Phở Phú Vương đường Lê Văn Sỹ, quán này là quán gốc, thỉnh thoảng nhà mình cũng có ăn. Quán có mở chi nhánh ở Quận 1 và một chỗ nào nữa thì phải. Nhưng mình thấy quán gốc vẫn ngon hơn.

20230715_085835.jpg

Ăn xong thì đạp lai rai xuống.
20230715_111713.jpg

"Độc đáo" ở địa phận Tây Ninh là tốc độ giới hạn 40, 50 rất nhiều.
20230715_113127.jpg

Chạy một hồi cũng tới trung tâm. Đường xá từ Củ Chi xuống mình thấy không thay đổi nhiều, nhưng trung tâm Tây Ninh thì thay đổi rõ rệt nhất. Mình nhớ hồi xưa có dải phân cách cứng giữa luồng xe máy và xe hơi, giờ người ta đập bỏ luôn nên nhìn rất rộng rãi và thoáng đãng.
20230715_115143.jpg

20230715_115415.jpg

20230715_115539.jpg

Anh em nhìn thấy đường đẹp vậy, chớ người ta cho chạy có 50km/h à, đặc biệt là đoạn gần bịnh viện cho chạy 40km/h :rolleyes:. Lâu lâu mới gặp 60km/h.
Tới khúc ngã tư gần núi.
20230715_120551.jpg

Vô bãi xe. Công nhận người hành hương đông quá xá.
20230715_121637.jpg

Khu du lịch núi Bà Đen từ khi anh SunWorld vô đầu tư thấy khác hẳn. Tổ chức có qui mô, bài bản.
Bảng giá: https://www.vecaptreonuibaden.com/bang-gia-ve-cap-treo-nui-ba-den/

1689605150356.png


Lúc đầu nhà chưa có ý định lên đỉnh, nên chỉ mua gói 2 chiều đến chùa Hang. Tới lúc muốn lên đỉnh từ chùa Hang, thì phải mua với giá là 350K nên tính ra rất đắt. Thành ra anh em nào có ý định, thì nên mua luôn gói lên đỉnh từ dưới chân núi sẽ rẻ hơn nhiều.
20230715_125014.jpg

Cáp mới xịn đi đã hơn cáp cũ nhiều :cool:
20230715_125322.jpg

20230715_125333.jpg

20230715_125231.jpg

Tham quan chùa Hang.
20230715_131318.jpg


20230715_133014.jpg


20230715_133002.jpg

20230715_150816.jpg

20230715_131605.jpg

20230715_131333.jpg

[Du ngoạn cuối tuần] Tham quan Núi Bà Đen, về ăn bò tơ Xuân Đào

Hồi xưa, mỗi lần lên đến chùa thì mình thường ghé ăn cơm "chùa" đúng nghĩa. Lúc đầu tưởng đã ngưng rồi, nhưng đi một hồi thì cũng tìm được chỗ ăn (bị dời).
20230715_133806.jpg

20230715_133811.jpg

20230715_133824.jpg

Phần ăn "chùa". Nhìn vậy thôi, chớ không hiểu sao ăn thấy nó ngon gì đâu :)
20230715_134221.jpg

Sau khi ăn uống no nê, cả nhà trải tấm bạt ngồi nghỉ ngơi và ngắm cảnh. Sau đó xuống núi, và dzìa lại Sài Gòn.
Xưa giờ mỗi khi có dịp đi Củ Chi, mình thường ghé ăn bò tơ Xuân Đào, Củ Chi có nhiều quán bò tơ nhưng sao mình thấy quán này là hợp khẩu nhất.
20230715_182351.jpg

20230715_182356.jpg

20230715_182728.jpg

20230715_183251.jpg

Thường ăn xong, còn có màn ghé uống nước mía sầu riêng, nhưng lần này về trễ nên quán đóng cửa.
Hẹn dịp sau vậy.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
22/8/16
549
1.077
93
40
Hình như Anh đi tới Trảng Bàng => rẽ trái đi lên Tây Ninh thì phải?
Giờ đi tới Ngã ba Trảng Bàng, Anh đi thẳng luôn, đường êm hơn, rộng hơn, và gần hơn!

Hôm nào ghé Củ Chi, Anh thử search Quán Gia Chánh, có món Ếch um rơm, gà tiềm ớt hiểm, gỏi gà xoài... cũng khá lạ, ngoan, giá hợp lý. Ngoài ra, có gà Hai Trinh (trong Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, nếu từ Sài Gòn lên thì tới Ngã 4 chỗ Bến xe Củ Chi rẽ phải, đi hết khu Công nghiệp, có cái cầu nhỏ, vừa qua cầu bên tay phải luôn), con gà phần thịt thì nấu cháo, xương thì kho + nấu canh chua, bao hao cơm!
 
Tập Lái
10/7/22
34
95
18
Hình như Anh đi tới Trảng Bàng => rẽ trái đi lên Tây Ninh thì phải?
Giờ đi tới Ngã ba Trảng Bàng, Anh đi thẳng luôn, đường êm hơn, rộng hơn, và gần hơn!

Hôm nào ghé Củ Chi, Anh thử search Quán Gia Chánh, có món Ếch um rơm, gà tiềm ớt hiểm, gỏi gà xoài... cũng khá lạ, ngoan, giá hợp lý. Ngoài ra, có gà Hai Trinh (trong Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, nếu từ Sài Gòn lên thì tới Ngã 4 chỗ Bến xe Củ Chi rẽ phải, đi hết khu Công nghiệp, có cái cầu nhỏ, vừa qua cầu bên tay phải luôn), con gà phần thịt thì nấu cháo, xương thì kho + nấu canh chua, bao hao cơm!
ngon lành anh! tuần này mình có dịp ra đó, để ghé thử xem.
Còn đường đi, do bữa mình đi người ta chặn nên đi đường cũ.
 
Hạng B2
12/4/23
180
1.161
93
35
Hình như Anh đi tới Trảng Bàng => rẽ trái đi lên Tây Ninh thì phải?
Giờ đi tới Ngã ba Trảng Bàng, Anh đi thẳng luôn, đường êm hơn, rộng hơn, và gần hơn!

Hôm nào ghé Củ Chi, Anh thử search Quán Gia Chánh, có món Ếch um rơm, gà tiềm ớt hiểm, gỏi gà xoài... cũng khá lạ, ngoan, giá hợp lý. Ngoài ra, có gà Hai Trinh (trong Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, nếu từ Sài Gòn lên thì tới Ngã 4 chỗ Bến xe Củ Chi rẽ phải, đi hết khu Công nghiệp, có cái cầu nhỏ, vừa qua cầu bên tay phải luôn), con gà phần thịt thì nấu cháo, xương thì kho + nấu canh chua, bao hao cơm!
Đi bên phải Dương Minh Châu, thoáng hơn ql22 cũ!
 
Tập Lái
10/7/22
34
95
18
Bò tơ Hồng Đào không biết có phải là chuẩn hơn Xuân Đào không nhỉ
Theo mình biết thì Xuân Đào lâu đời hơn, cũng có ăn thử bên Hồng Đào với 1 chỗ cũng lớn nhưng thấy không hợp khẩu vị bằng XĐ.
 
  • Like
Reactions: Perenco