Hạng D
25/10/10
4.518
3.575
113
Vui quá, tết em cũng muốn đi chơi mà không dám, sợ kẹt, sợ đông.
Bác ăn cháo lươn ở đâu vậy? Chỉ em với, lần sau đi em ghé thử.
Đường đèo tà nung là quá đẹp rồi, đường đi về đơn dương hay đi lạc dương cũng đẹp lắm.
 
Hạng C
11/10/15
761
674
93
Mềnh down bản đồ ngoại tuyến google map rồi xài offline khỏi lo 3G, 4G làm chi :D
 
Hạng B2
17/8/18
173
235
43
HCM
Cung SG đi ĐL thì cũng đơn giản, đường xá đi lại cũng tốt. Qua mấy đèo về độ hiểm trở thì ko bằng mấy đèo ngoài Bắc.
- lần đầu e xuất ngoại nên lạ lẫm. Lần tới e sẽ thử cung dg biển w đg hồ chí minh ^^ khi có tài chính ổn định với bé nhà lớn e sẽ làm chuyến sapa ah ^^
 
Hạng B2
12/11/14
273
228
43
Bác có chuyến đi Tết thích thật.

Nhưng lái mới mà bác chạy đêm lên Đà Lạt, bác liều thặc!
QL 20 xe khách, xe tải độ LED nó pha đèn là mấy con Sedan ngược chiều hoa mắt hết, rất nguy hiểm!
 
Hạng C
4/6/13
682
1.028
93
Bác có chuyến đi Tết thích thật.

Nhưng lái mới mà bác chạy đêm lên Đà Lạt, bác liều thặc!
QL 20 xe khách, xe tải độ LED nó pha đèn là mấy con Sedan ngược chiều hoa mắt hết, rất nguy hiểm!
Không có lái mới sao có lái cũ, hồi trước e mới chạy được tầm cỡ 1000km đã ôm xe chạy ra Quy Nhơn, leo đèo Khánh Lê, mới chạy thì chạy cẩn thận chút, tìm hiểu đường xá trước khi đi là được.